Đối Thoại Điểm Tin ngày 29 tháng 6 năm 2018
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Viet-Studies
Vì chủ nhân của Viet-Studies bận đi xa, trang này
sẽ không được cập nhật
từ 29-6 đến 21-7-2018 (hoặc trễ hơn nữa!)
từ 29-6 đến 21-7-2018 (hoặc trễ hơn nữa!)
Xin cáo lỗi với các bạn và hẹn gặp lại.
·
Nguyễn
Quang Dy: Việt Nam mắc kẹt giữa hai siêu cường
trong trò chơi quyền lực mới (Hội Thảo Hè 2018) ◄◄◄
·
Vũ
Quang Việt: Việt Nam: Những biểu hiện trong chính
sách kinh tế sai lầm dựa vào nước ngoài để phát triển (Hội Thảo Hè 2018) ◄◄◄
·
Ngô
Quốc Phương: Việt Nam với tương tác và ‘đuổi bắt’
trong chính sách an ninh, quốc phòng ở khu vực (Hội Thảo Hè 2018) ◄◄◄
·
Vietnam
locals reap little from tourist boom (Bangkok Post 28-6-18) --
Phóng viên Việt Nam đang ở đâu (hoặc bị Trương Minh Tuấn chặn họng hết rồi?) mà
để cho một người Thái viết bài này?
·
TS.
Trần Du Lịch: Nước nghèo không chịu nhận các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm thì
chẳng lẽ nước giàu làm? (CafeF
27-6-18) -- Hi vọng rằng đây không phải là chính xác lời TS Lịch, vì nếu nói
như vậy thì bullshit quá! (Tiện đây, cũng xin có lời xin lỗi những vị chức sắc
thường bị Viet-Studies nhạo báng vì những phát ngôn của quý vị: Tôi chỉ căn cứ
vào những phát ngôn như tường thuật trên báo chí. Có thể, hoàn toàn có thể, báo
chí đã tường thuật sai. Quý vị không đến đổi ngu ngốc, "bán nước" đến
như thế)
·
Một
tháng phản kháng ở Việt Nam: Vietnam:
a month of mass protests (Lowy 27-6-18) Mass
protests sweep Vietnam for the first time in decades (WashingtonNonViolence
22-6-18)
·
Toàn
cầu hóa thối lui: That
Noise You Hear Is the Sound of Globalization Going Into Reverse (WSJ
27-6-18) Tôi rất dị ứng với câu "xu thế tất yếu" (Vi du: toàn cầu hóa
là "xu thế tất yếu", hội nhập là "xu thế tất yếu"...). Đó
là cách nói giáo điều, lười suy nghĩ. Trừ việc mọi người đều sẽ chết, không có
gì là "xu thế tất yếu" cả!!! Đọc thêm "ăn năn của một người tôn
sùng tự do thương mại" How
free-traders blew it (WP 27-6-18) Bài này hay: The
end of globalisation (NS 27-6-18) A
Trade Policy for All (FA 26-6-18) --"Market Liberalization
Should Be a Means, Not an End"
·
Một
trường phái mới ở Chicago? How
regulators can prevent excessive concentration online (Economist
28-6-18)
·
·
Toàn văn Đề án Đặc khu Kinh tế Vân Đồn (viet-studies
27-6-18) ◄◄◄ Con đường dẫn tới 'đặc
khu Vân Đồn' (BBC 27-6-18)
·
HỒI KÝ NGUYỄN TRUNG: Tôi làm "chính trị" - Những kỉ niệm và trăn
trở (Đoạn 8) (viet-studies 27-6-18) - Đoạn này là
Phần 3 của Hồi ký, về những suy ngẫm của tác giả đối với ĐCSVN hiện nay.
Và cuối cùng là Phần kết: "Đất nước có một triệu người vui Và
cũng có một triệu người buồn". HẾT ◄◄◄
·
Đến
khi nào Việt Nam thôi “bắt tay” với doanh nghiệp Trung Quốc? (RFA
25-6-18)
·
gì
đàng sau những bất ổn xã hội ở Việt Nam? What
is fueling social unrest in Vietnam? (Asia Times 27-6-18) -- Có
thể chăng những vụ bạo động là do nhà nước tổ chức để có cớ mà đàn áp? Wow!!!
·
Hun
Sen vẫn phải nhờ Việt Nam mà sống: China
in Vogue, But Vietnam Still Hun Sen’s Lifeline (Diplomat
26-6-18) -- Bản
PDF -- Bài này hơi... lạ!!
·
Facebook
chia rẽ chúng ta và lũng đoạn dân chủ ra sao: Anti-Social
Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy by Siva
Vaidhyanathan – review (Guardian 25-6-18) -- Đây là lý do mà tôi
không "mặn mòi" với FB. (Đọc thêm bài phỏng vấn Jaron Lanier mà tôi
giới thiệu mấy hôm trước)
Bài mới
Bài được đọc nhiều
·
Điểm tin
Sách mới
·
Chủ
đề mới trên Diễn đàn
Phân
tích
Phỏng
vấn
Điểm báo
Nguyên nhân chủ yếu của dân trí thấp bắt nguồn từ phía ĐCS.
Đó là ĐƯỜNG LỐI NGU DÂN. Về hình thức ngoài mồm hoặc trong văn bản lãnh đạo ĐCS
nói nhiều, nói mạnh đến phát triển...
Cầm tập thơ từ tay Kiên, miệng tôi lẩm bẩm: Tâm hồn
lưu manh, trộm cướp như thằng này mà cũng làm thơ, quả thật xã hội
loạn cả rồi… Hắn hỏi giật lại:...
Chúng ta thấy mừng vì gần đây đề thi tú tài hướng các em
quan tâm đến những vấn đề thực tế của xã hội, của đất nước. Như đề thi văn năm
nay, có thể sẽ nhìn thấy lớp trẻ chuẩn...
Ngày hôm nay, tôi định dành cả buổi để nghiên cứu kỹ hồ sơ,
dựng phim về những người dân oan ngoài Hà Nội, nhưng vô tình đọc được tin tức
về những người đồng bào bị lũ cuốn...
Trong các cuộc xuống đường từ trước đến nay, có rất nhiều
người bị đánh. Già có. Trẻ có. Phụ nữ có. Thanh niên to khoẻ càng dễ bị đánh.
Nhưng có những người không, hoặc rất ít...
Nếu các chế độ độc tài nhỏ, không có tham vọng bành trướng
chỉ tập trung vào việc củng cố vương triều bằng bạo lực đẫm máu, không ngần
ngại tàn sát và bỏ đói dân mình thì các...
Nếu dùng từ „Đức Quốc Xã“ để gọi Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia
Đức (NAtional soZIalism = NAZI), thì cũng nên gọi Chủ nghĩa Xã hội mang mầu sắc
Trung Quốc là „Trung Quốc Xã“.
Cả hai: Đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Quốc gia Đức NSDAP
và đảng Cộng Sản Trung Quốc CPC đều phát động thành công cuộc cách
mạng công nghiệp ở hai nước. Khỏi phải bàn, vì đây...
Vấn đề của Nhà nước giám sát không phải là nó biết quá nhiều
mà là những việc nó có thể làm với những điều nó biết. Nhà nước giám sát nguy
hiểm như thế không phải vì nó vi phạm...
-
Thưa đồng chí, chính phủ đang phát
động chương trình phòng ngừa tham nhũng đại quy mô.
Cách đây hơn 70 năm, một đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, qua những
hành động ngoại giao khéo léo đã hướng dẫn một Liên Hiệp Quốc non trẻ đến một
hành động quả cảm, chấp nhận một Bản...
Nhân mấy ngày rảnh rỗi nên cũng xem thời cuộc thơm tho ra
sao. Vớ ngay một đề thi toán cho toàn bộ học sinh phổ thông. Tôi vô tình đọc và
đọc ngay bài đầu tiên đã thấy có dấu...
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Đường bê tông “nắn” vào rẫy của ông Trần Đình Hạnh - Giám đốc
Công ty TNHH MTV Xây dựng HBBT rồi dừng. Đắk Nông: Tiền dân đóng góp, đường
'nắn' đi vào rẫy doanh nghiệp Tiền Phong29/06/2018 13:36 TPO - Người dân cụm
dân cư số 2, thôn 6, xã Đắk Ha (huyện Đắk G’Long, Đắk Nông) đóng hơn 718 triệu đồng
để làm đường giao thông...Đọc tiếp...
Luật An ninh mạng tác động kinh tế VN thế nào? BBC29-6-2018
Chuyên gia nói với BBC rằng trước báo cáo kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng,
bà mong chính phủ “nghe được tiếng nói lo ngại của cộng đồng kinh doanh về hệ
lụy của luật An ninh mạng”. Tổ chức Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo “Cập
nhật tình hình phát triển kinh...Đọc tiếp...
Mac Văn TrangÔi, THIÊN NGA! Chiều qua có việc đi trên
đường Nguyễn Du, liếc sang hồ Thiền Quang, thấy khá đông người dạo chơi, ngắm
đàn Thiên nga, gợi lên cái gì đó thật mới mẻ, thú vị. Thế là mình liền “ghé
dô”, hòa vào không khí thanh bình nơi đây. Hồ Thiền Quang, nhiều người Hà nội
“cũ” vẫn gọi là Hồ Ha- le, đó là do thời...Đọc tiếp...
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa chụp trước
đây. Mơ Hà Nội sớm đuổi kịp Singapore, Hong Kong RFA
2018-06-28 Lâu nay, nhiều lãnh đạo Việt Nam lên tiếng cho rằng thành phố
này hay thành phố kia của Việt Nam sẽ sớm sánh ngang các địa danh nổi tiếng...Đọc tiếp...
BA ĐẶC KHU CẦN TRẢ LỜI BA CÂU HỎI Trần Văn Thọ Đại học Waseda,
Tokyo Dự thảo luật về ba đặc khu kinh tế đang được dư luận quan tâm. Mục đích
thành lập 3 đặc khu được ghi nhận là đưa ra các điều kiện vượt trội, hấp dẫn để
thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong các lãnh vực công nghệ cao, hoặc các
lãnh vực có nhu cầu cao trên thị trường...Đọc tiếp...
Luân Lê28-6-2018 NHỮNG TRỚ TRÊU NGHỀ LUẬT Lại có một vụ chủ toạ
đuổi luật sư ra khỏi phiên toà mà thấy cũng không lấy gì làm khó hiểu, trong
khi những gì mà luật sư làm là bảo vệ những gì tốt nhất cho thân chủ và cũng vì
công lý mà phụng sự. Với chức phận của mình, luật sư có thể nói lên quan điểm
và bảo vệ pháp luật tại phiên toà,...Đọc tiếp...
Xả
súng tại tòa soạn báo Mỹ, 5 người thiệt mạng
Thứ
Sáu ngày 29/06/2018
(HNMO)
- Giới chức Mỹ cho biết, một người đàn ông cầm khẩu súng dài đã xông vào tòa soạn
báo ở Maryland (Mỹ) ngày 28-6 (giờ địa phương) và xả súng, khiến ít nhất 5 người
thiệt mạng.
Vụ tấn công khiến cảnh sát phải tăng cường bảo vệ an ninh tại các cơ sở truyền thông ở một số thành phố khác.
Vụ tấn công khiến cảnh sát phải tăng cường bảo vệ an ninh tại các cơ sở truyền thông ở một số thành phố khác.
Theo Reuters,
cảnh sát tại thành phố Annapolis, bang Maryland đã nhận được cuộc gọi thông báo
về một vụ xả súng diễn ra tại tòa soạn Capital Gazette. 170 người trong tòa soạn
đã được sơ tán.
Cảnh sát chưa điều tra được động cơ tấn công trong vụ xả súng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương này. Các nạn nhân chưa được xác định danh tính.
Giới chức địa phương đang xử lý hiện trường và cho biết, vụ việc không liên quan đến khủng bố.
Nghi phạm đã bị bắt giữ, được xác định là một thanh niên da trắng khoảng ngoài 20 tuổi, mang theo một balo, bên trong có chứa các lựu đạn giả và bom khói.
CNN dẫn lời phóng viên của tòa soạn Phil Davis mô tả hiện trường vụ xả súng “như một chiến trường". Davis cho biết, mọi người trong tòa soạn báo vẫn núp dưới gầm bàn, sợ hãi ngay cả khi tay súng đã ngừng bắn.
Cảnh sát chưa điều tra được động cơ tấn công trong vụ xả súng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương này. Các nạn nhân chưa được xác định danh tính.
Giới chức địa phương đang xử lý hiện trường và cho biết, vụ việc không liên quan đến khủng bố.
Nghi phạm đã bị bắt giữ, được xác định là một thanh niên da trắng khoảng ngoài 20 tuổi, mang theo một balo, bên trong có chứa các lựu đạn giả và bom khói.
CNN dẫn lời phóng viên của tòa soạn Phil Davis mô tả hiện trường vụ xả súng “như một chiến trường". Davis cho biết, mọi người trong tòa soạn báo vẫn núp dưới gầm bàn, sợ hãi ngay cả khi tay súng đã ngừng bắn.
Tiến
Đạt
Danh
sách 16 đội mạnh nhất World Cup 2018: "Sao" nào đấu "sao"
nào?
Thứ
Sáu ngày 29/06/2018
Giá
vàng SJC xuống thấp nhất hơn 2 tuần, USD chững lại
Thứ
Năm ngày 28/06/2018
Lấn
chiếm đường bộ, resort ven biển Swisstouches La Luna bị xử phạt
Cập nhật
lúc: 06:51 29/06/2018
Điều
tra vụ VN Pharma nhập thuốc Công ty Health 2000
Cập nhật
lúc: 06:30 29/06/2018
Ít
ai biết những mẹo dùng tỏi hữu dụng này
Cập nhật
lúc: 10:05 29/06/2018
Một
cơ sở của Trường quốc tế Việt Úc bỗng có thêm tên biển hiệu mới
09:18
29/06/18
Bộ
Giáo dục thừa nhận đề thi quốc gia năm 2018 khó hơn năm 2017
07:37
29/06/18
Giáo
sư Nguyễn Minh Thuyết hé lộ sự thật làm sách giáo khoa "cả làng toét mắt"
07:48
28/06/18
Mỹ:
Sếp Bộ tư lệnh Thái Bình Dương sang Hàn Quốc làm đại sứ
29/06/2018
12:04
Hé lộ
bí mật "động trời" tại VN Pharma
29/06/2018
09:22
Mỹ:
Bắt cả nghị sĩ biểu tình chống chính sách nhập cư
29/06/2018
09:48
Thanh
Hóa: Huyện nghèo bị truy thu 1,5 tỷ vì... tiêu không hết
Thứ
sáu, 29 Tháng sáu 2018, 07:52 GMT+7
Xe bọc
thép bắt ông trùm: 7 tên sẵn sàng liều chết
Thứ
sáu, 29 Tháng sáu 2018, 10:46 GMT+7
http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Xe-boc-thep-bat-ong-trum-7-ten-san-sang-lieu-chet/158360877/218/
Trùm
ma tuý Nguyễn Thanh Tuân bị công an bố ráp bằng vũ khí "khủng" tại
Sơn La là ai?
Thứ
năm, 28 Tháng sáu 2018, 19:57 GMT+7
Thông tin mỗi ngày
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng
hợp
Giao dịch mua bán ma túy bằng cách
ném tiền ở giữa đường
https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/giao-dich-mua-ban-ma-tuy-bang-cach-nem-tien-o-giua-duong-3770349.html
Thứ năm, 28/6/2018,
18:01 (GMT+7)
Bảo
không giao dịch ở nơi kín đáo mà chọn cách ném tiền và ma túy cho đối tác khi
đi xe ở giữa cầu Rồng (Đà Nẵng).
Ngày
28/6, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ Dương Văn Bảo (28
tuổi) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cảnh
sát phát hiện Bảo thuê phòng trọ ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) để tàng
trữ ma túy, bán cho người nghiện. Anh ta không chọn nơi vắng vẻ mà giao lịch ở
chỗ đông người.
Chiều
25/6, Bảo chạy xe máy đến giữa cầu Rồng thì ném cục tiền cho một người đàn ông
đang đi ngược chiều, rồi phóng xe đi. Tối cùng ngày, Bảo quay lại vị trí này để
nhận gói hàng chứa ma túy với cách giao dịch tương tự. Nghi phạm sau đó giấu ma
túy trong túi đồ, đưa cho bạn gái giữ hộ.
Làm
việc với công an, cô gái hốt hoảng cho biết chỉ cất giúp Bảo túi đồ, không biết
bên trong là ma túy.
Bảo khai mua số ma túy trên với giá 60 triệu
đồng.
Hai cán bộ biên phòng trúng đạn của kẻ buôn
ma tuý
https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hai-can-bo-bien-phong-trung-dan-cua-ke-buon-ma-tuy-3770426.html
Thứ năm, 28/6/2018, 21:09 (GMT+7)
Bỏ lại đồng phạm là
nam giáo viên, kẻ buôn ma túy nã đạn liên tiếp vào lực lượng làm nhiệm vụ để
tháo chạy vào rừng.
Sáng 28/6 tại bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn,
huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp với đơn vị liên
quan phát hiện Vừ Bá Xênh (39 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) cùng đồng phạm đang vận
chuyển trái phép ma túy.
Bị bao vây, người đi cùng Xênh đã nổ súng
chống cự khiến trung úy Nguyễn Đình Tài (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) bị
trúng hai phát đạn vào vùng bụng; thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng (trinh sát ma túy
của cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) bị một
viên đạn găm vào vai.
Nhà chức trách vẫn tiếp tục siết vòng vây.
Xênh bị bắt, kẻ cầm súng chạy thoát vào rừng.
Cảnh sát thu 20 bánh heroin, 7 kg ma túy tổng
hợp, 12.000 viên ma túy tổng hợp, khẩu súng ngắn cùng 15 viên đạn. Theo nhà
chức trách, Xênh là giáo viên tiểu học tại huyện Kỳ Sơn, mắt xích quan trọng
trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An.
Hai cán bộ bị thương được chuyển về Bệnh viện
quân y 4 để chữa trị.
Đây là chuyên án được Biên phòng Nghệ An xác
lập 3 tháng trước.
408m đường cống, chỉ làm thật 80m,
thế là ngập!
https://tuoitre.vn/408m-duong-cong-chi-lam-that-80m-the-la-ngap-20180628105903219.htm
28/06/2018 13:00 GMT+7
TTO - Trong tổng chiều dài 408m đường cống thoát nước nâng
cấp, cải tạo chỉ có gần 80m được thi công như dự toán thiết kế, còn lại 330m là
lập khống để chiếm đoạt tiền ngân sách.
- Ăn chặn tiền hỗ trợ
của 900 hộ dân Tiên Lãng
- Tạm
đình chỉ công tác trưởng Phòng nông nghiệp huyện Tiên Lãng
- Cách chức
trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tiên Lãng
Ngày
28-6, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng xác nhận đơn vị này
vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Đoàn Văn Triệu, 60 tuổi,
cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng, để điều tra
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ
quan điều tra bước đầu xác định ông Triệu đã câu kết với một số người lập khống
khối lượng thi công công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn
Tiên Lãng nhằm chiếm đoạt gần 350 triệu đồng từ tiền ngân sách nhà nước.
Theo
đó, dù không đưa vào mục đầu tư công nhưng từ đầu năm 2016, UBND thị trấn Tiên
Lãng đã thực hiện công trình nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước ở thị trấn
Tiên Lãng với tổng dự toán gần 900 triệu đồng từ ngân sách thu đấu giá quyền sử
dụng đất.
Hệ
thống thoát nước sau khi nâng cấp, cải tạo lại làm khu vực dân cư ngập úng
nghiêm trọng hơn trước khiến người dân bức xúc, tố cáo hành vi gian dối
của đơn vị thi công và chủ đầu tư là UBND thị trấn Tiên Lãng.
Ủy
ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tiên Lãng thành lập đoàn kiểm tra và xác định việc
thực hiện công trình trên là vi phạm về nguyên tắc, trình tự, thủ tục. Đoàn
kiểm tra còn xác định đơn vị thi công đã lập khống khối lượng thi công để chiếm
đoạt tiền ngân sách nhà nước.
Cụ
thể, trong tổng chiều dài 408m đường cống thoát nước nâng cấp, cải tạo chỉ có
gần 80m được thi công như dự toán thiết kế, còn lại 330m là lập khống khối
lượng thi công.
UBKT
Huyện uỷ Tiên Lãng yêu cầu xem xét kỷ luật các ông Phạm Văn Thía - chủ tịch
UBND thị trấn Tiên Lãng, ông Trần Văn Đại - cán bộ địa chính xây dựng thị
trấn, ông Phạm Văn Tầm - giám đốc Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp huyện
Tiên Lãng và ông Đoàn Văn Triệu - cán bộ kỹ thuật công ty.
Hồ
sơ vụ việc cũng được UBKT huyện ủy Tiên Lãng chuyển sang cơ quan điều tra Công
an huyện Tiên Lãng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện Công an huyện Tiên
Lãng đang tiếp tục điều tra, xử lý những cá nhân có liên quan.
TIẾN THẮNG
Xe biển xanh đậu ngay đèn đỏ chờ cán
bộ ngồi quán vỉa hè
https://tuoitre.vn/xe-bien-xanh-dau-ngay-den-do-cho-can-bo-ngoi-quan-via-he-20180628163506195.htm
28/06/2018 17:06 GMT+7
TTO - Ba cán bộ thuộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh
Quảng Trị đậu xe biển xanh ngay tại điểm dừng đèn đỏ rồi bình thản ngồi uống
nước ven đường.
- Xác minh xe biển xanh đi
vào làn xe máy
- Xe biển xanh, xe cấp
cứu vẫn đi ‘trẩy hội’
- Ba
người trên xe biển xanh bỏ đi sau tai nạn với xe bác sĩ
Chiều
28-6, nhiều người dân tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị không khỏi "nhức
mắt" khi thấy một chiếc xe biển số xanh 74A - 00161 dừng lại ngay cạnh trụ
đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường Hùng Vương - Ngô Quyền.
Ba
cán bộ trong trang phục QLTT bước xuống xe rồi thản nhiên ngồi bên lề đường
uống nước suốt gần nửa giờ. Theo những người chứng kiến, chiếc xe dừng tại
điểm này vào khoảng 14h35.
Hình
ảnh chiếc xe biển xanh đậu cản trở giao thông và ba cán bộ QLTT này nhanh chóng
được chia sẻ và gây bức xúc trên mạng xã hội.
Trả
lời Tuổi Trẻ Online, đại diện Chi cục QLTT tỉnh Quảng Trị xác nhận chiếc
xe nói trên thuộc quản lý của đơn vị này, còn những cán bộ đi trên xe thuộc Đội
QLTT số 1 tại TP Đông Hà.
Ông
Nguyễn Viết Thế - chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị -
cho biết sẽ chấn chỉnh ngay việc đậu xe biển xanh trái luật này.
Đại
diện Đội CSGT TP Đông Hà nói việc đậu xe ngay tại ngã ba, ngã tư là hành vi bị
cấm, vì vừa cản trở tầm nhìn vừa chắn lối rẽ của người đi đường.
QUỐC NAM
Hoang báo mất 1,8 tỉ đồng vì muốn công an
canh gác đại lý bia
https://thanhnien.vn/thoi-su/hoang-bao-mat-18-ti-dong-vi-muon-cong-an-canh-gac-dai-ly-bia-977890.html
13:39
- 28/06/2018 1
Thanh Niên Online
Vì
muốn có công an tuần tra quanh khu vực đại lý bia của mình, chủ một đại lý bia ở
H.Long Hồ (Vĩnh Long) hoang báo mình bị mất 1,8 tỉ đồng.
Sáng 28.6, Phòng Cảnh sát
hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra xử phạt vi phạm hành chính đối với
ông Trịnh Văn Hòa (61 tuổi, ngụ P.8, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước.
Theo nội dung vụ việc, vào
khoảng 11 giờ 30 ngày 16.5, Công an xã Tân Hạnh (H.Long Hồ) nhận được tin báo của
ông Trịnh Văn Hòa, chủ một đại lý bia ở tại xã Tân Hạnh, trình báo bị mất trộm 1,8 tỉ đồng. Tiếp nhận tin báo, Công an đã vào cuộc
điều tra.
Căn cứ vào kết quả điều tra và khám
nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định việc ông Hòa báo bị mất trộm là
tin giả. Ông Hòa khai nhận vì muốn lực lượng công an thường xuyên tuần tra,
canh gác khu vực đại lý bia của mình nên đã báo tin giả mất trộm 1,8 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh
Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Hòa 1 triệu đồng và
yêu cầu ông Hòa cam kết không tái phạm.
Xuân
Phúc
Một người đàn ông ở Quảng Nam thắc mắc 'kèo'
World Cup bị hàng xóm chém tới tấp
https://thanhnien.vn/thoi-su/mot-nguoi-dan-ong-o-quang-nam-thac-mac-keo-world-cup-bi-hang-xom-chem-toi-tap-977394.html
09:50
- 27/06/2018 1
Thanh Niên Online
Sang
nhà hàng xóm để hỏi 'kèo' cá cược tỷ số World Cup, một người đàn ông ở Quảng
Nam bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
Sáng
27.6, Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết đang điều tra, làm rõ vụ chém
nhau khiến một người nhập viện vì hỏi 'kèo' bắt tỷ số World Cup.
Theo
thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 25.6, anh Tống Văn Anh (35 tuổi,ở
thôn An Lâu 2, xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh), sang nhà anh Phan Chí Công (hàng xóm
của anh Anh) để hỏi 'kèo' cá cược trận Nga gặp Uruguay (World Cup 2018).
Sau
khi xem 'kèo' của Công đưa, Anh thắc mắc vì sao 'kèo' của anh lại khác so với
kèo của người khác thì 2 bên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Mẫu
thuẫn lên đỉnh điểm, anh Công bất ngờ nhảy lên bàn, dùng chân đá, đạp vào người
Anh. Sau đó, Anh chạy ra khỏi nhà thì bị Công cầm dao đuổi theo chém tới tấp
lên đầu khiến Anh gục xuống đường.
Nạn
nhân Anh sau đó được vợ cùng hàng xóm đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp
cứu với 3 nhát chém trên đầu phải khâu hơn 10 mũi.
Hiện
nạn nhân Anh vẫn đang nằm viện để điều trị vết thương.
Mạnh
Cường
Một vụ án, 7 năm xử 7 lần
http://www.sggp.org.vn/mot-vu-an-7-nam-xu-7-lan-529516.html
SGGPO Thứ Năm, 28/6/2018 19:02
Trong
7 năm, TAND TPHCM đã 7 lần mở phiên tòa xét xử Phạm Xuân Tuấn nhưng HĐXX đều
tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì chứng cứ vụ án chưa đầy đủ, chỉ dựa vào
lời khai các nhân chứng mà không có vật chứng nào được thu giữ. Tại các phiên
tòa, đồng loạt những người làm chứng đều phản cung.
Ngày
28-6, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Xuân Tuấn (SN
1972, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất
ma túy”.
Theo
cáo trạng, Đào Tuấn Anh (tự Tuấn tiền tỷ, quê TP Hải Phòng), Phạm Minh Hiển và
Phạm Xuân Tuấn là bạn tù trong thời gian cùng thi hành án phạt tù (năm 2000 đến
năm 2005) tại Trại giam Xuyên Mộc, thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Sau
khi ra tù, Tuấn rủ Hiển và Tuấn Anh tham gia mua bán ma túy. Cùng tham gia có
Nguyễn Thị Mai Lan (người tình của Tuấn Anh). Chiều 20-2-2009, theo chỉ đạo của
Tuấn Anh, Lan mang 3 lượng heroin bán cho một người đàn ông thì bị công an bắt
giữ.
Sau
đó, từ tháng 2 đến tháng 8-2009, Công an TPHCM triệt phá băng nhóm mua bán ma
túy này.
Vụ
án được Tòa án Nhân dân TPHCM đưa ra xét xử vào năm 2010. Tòa tuyên phạt Tuấn
Anh mức án tù chung thân, Nguyễn Thị Mai Lan 16 năm tù, Phạm Minh Hiển 8 năm tù
cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Tuấn bỏ trốn, đến cuối tháng
4-2011 bị bắt giữ theo lệnh truy nã.
Trong
7 năm, Tòa án Nhân dân TPHCM đã 7 lần mở phiên tòa xét xử Tuấn nhưng hội đồng
xét xử đều tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì chứng cứ của vụ án chưa đầy
đủ, chỉ dựa vào lời khai của các nhân chứng mà không có vật chứng nào được thu
giữ.
Tại
các phiên tòa, những người làm chứng chính trong vụ án là Tuấn Anh, Mai Lan đều
đồng loạt phản cung, khẳng định không mua ma túy từ Tuấn. Bị cáo cũng kêu
oan, không thừa nhận hành vi phạm tội.
Căn
cứ vào các tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh luận tại tòa, hội đồng xét xử
xét thấy trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã có một số vi phạm về thủ
tục tố tụng; nhưng sau đó những vi phạm được khắc phục và không làm ảnh hưởng
đến vụ án. Vì vụ án xảy ra quá lâu, trải qua hai cấp xét xử nên Tuấn cố tình
khai báo quanh co, chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của những đồng phạm
khác (đã bị tuyên án tù) và tài liệu, biên bản nhận dạng, chứng cứ khác đã đủ
căn cứ buộc tội đối với bị cáo Tuấn.
Về
nhân thân, bị cáo Tuấn là người có nhiều tiền án. Năm 1991, Tuấn phạm tội “Cướp
giật tài sản”, bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trong
thời gian chấp hành bản án, Tuấn tiếp tục phạm tội “Giết người” và bị tuyên
phạt 12 năm tù. Sau khi ra tù, Tuấn cùng đồng phạm mua bán ma túy.
ÁI
CHÂN
Thượng úy công an cầm cố thẻ ngành
lừa đảo hàng trăm triệu
http://www.sggp.org.vn/thuong-uy-cong-an-cam-co-the-nganh-lua-dao-hang-tram-trieu-529406.html
SGGPO Thứ Năm, 28/6/2018 11:41
Ngày
28-6, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã đề nghị Bộ Công an
tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng úy Lê Duy Tân (cán bộ Phòng Cảnh
sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk) sau khi người này dùng thẻ ngành để cầm
cố vay hàng trăm triệu đồng nhưng không trả.
Trước
đó, bà Ngô Thị Ngọc (ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) đã có đơn gởi lên
cơ quan chức năng tố cáo Thượng úy Lê Duy Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài
sản. Theo đó, ngày 11-4, Thượng úy Tân vay bà Ngọc số tiền 330 triệu đồng để
đáo hạn ngân hàng và thế chấp bằng Giấy chứng minh Công an nhân dân số 389-477.
Thời
điểm vay tiền, Thượng úy Tân viết giấy vay mượn, hẹn ngày 30-4-2018 sẽ trả lại
số tiền trên cho bà Ngọc. Đến ngày hẹn, bà Ngọc đã nhiều lần đòi lại số tiền
nhưng cán bộ này đưa ra nhiều lý do, không chịu trả tiền. Do vậy bà Ngọc đã làm
đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng tố cáo hành vi của cán bộ trên.
Theo
lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, đối với cán bộ, chiến sĩ trong ngành Công an
nhân dân, để mất thẻ ngành, hay dùng các giấy tờ do ngành cấp để cầm cố là trái
với quy định, phải xử lý nghiêm. Những cán bô, chiến sĩ khi ra khỏi ngành Công
an thì tất cả thẻ ngành, giấy tờ do ngành cấp, quân hàm đều phải thu hồi theo
quy định.
“Hiện
cơ quan công an đã hướng dẫn bà Ngọc khởi kiện vụ việc ra tòa. Nếu cán bộ trên
bỏ trốn thì bà Ngọc nên gởi đơn đến cơ quan điều tra công an tỉnh để điều tra
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vị này cho biết thêm.
ĐÔNG
NGUYÊN
Vờ hỏi vợ, lừa 5 cô gái bán sang
Trung Quốc
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vo-hoi-vo-lua-5-co-gai-ban-sang-trung-quoc-778981.html
Thứ Năm, ngày 28/6/2018 - 17:52
(PLO)- Với thủ đoạn hỏi cưới làm vợ
rồi lừa bán sang Trung Quốc, Vảng và Gia đã lừa được 5 nạn nhân tại 2 địa
phương Đắk Lắk và Đắk Nông.
Tin liên quan
- 4 tháng ở địa
ngục của cô gái bị bạn thân lừa bán
- Cô gái ở Đồng
Nai bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ
- Giải cứu 4 thanh
niên bị lừa bán sang Trung Quốc
Phòng
Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Thào A Vảng
(23 tuổi, trú xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) và Vàng Seo Gia (24
tuổi, huyện Xín Mần, Hà Giang) để điều tra về hành vi mua bán người.
Vảng,
Gia khai nhận có một người tên Hồng (tên gọi khác là Phềnh) ở bên Trung Quốc
muốn tìm những cô gái trẻ để bán sang Trung Quốc làm vợ, nếu đưa được 1 người
sang thì Phềnh sẽ trả cho 10 đến 15 triệu đồng. Sau đó, Vảng, Gia đến các
huyện của 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông để lừa 5 cô gái đưa sang Trung Quốc bán cho
Hồng.
Trong
đó, với thủ đoạn hứa sẽ lấy về làm vợ, Gia đã dụ dỗ được 1 cô gái còn Vảng dụ
dỗ được 4 cô gái ở Đắk Lắk và Đắk Nông.
Sau
khi bán được các cô gái, hai người này quay về nước để làm điều tương tự thì bị
bắt.
TIẾN ANH
Đâm chết người vì không cho vay tiền
cá độ
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dam-chet-nguoi-vi-khong-cho-vay-tien-ca-do-778980.html
Thứ Năm, ngày 28/6/2018 - 17:39
(PLO)- Bực tức vì không được vay
tiền cá độ bóng đá, Dũng đâm chủ nợ khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.
Tin liên quan
- 1 tài xế ba gác
thua độ World Cup 300 triệu tự tử
- Lời khai
nam thanh niên trộm xe cấp cứu để lấy tiền cá độ
- Đường dây cá độ bóng đá
trăm tỉ sa lưới
- Bộ Công
an triệt phá đường dây cá độ World Cup tại TP.HCM
- Cứu kịp 1
thanh niên nhảy cầu vì thua cá độ World Cup
Ngày
28-6, Trung tá Nguyễn Văn Đông, Đội trưởng đội Trọng án (Phòng Cảnh sát hình
sự, PC45), Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tung trinh sát truy tìm hung
thủ để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại TP Tam Kỳ.
Theo
thông tin ban đầu, tối 27-6, Dũng (chưa rõ lai lịch) cùng một người bạn đến nhà
anh Hồ Việt Thắng (27 tuổi, ngụ phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) để vay tiền cá độ bóng đá World Cup
2018. Tại đây, anh Thắng từ chối không cho Dũng tiếp tục vay vì tiền số nợ
trước đó Dũng chưa trả hết.
Bực
tức vì không được tiếp tục vay tiền, Dũng cầm
dao mang theo sẵn trong người đâm anh Thắng liên tiếp 4 nhát khiến nạn nhân gục
tại chỗ. Mọi người đưa anh Thắng đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Sau
khi gây án, Dũng lên xe chạy khỏi hiện trường và bỏ trốn đến nay vẫn chưa rõ
tung tích. Hiện công an đang tiếp tục điều tra truy tìm Dũng.
Trước
đó, ngày 27-6, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết cơ quan chức năng
đang điều tra làm rõ vụ việc một người bị hàng xóm chém vào đầu gây thương
tích.
Theo
đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 25-6, Tống Văn Anh (35 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện
Phú Ninh) sang nhà hàng xóm là Phan Chí Công (32 tuổi) để hỏi kèo cá cược trận
Nga gặp Uruguay giải World Cup 2018.
Sau
khi biết kèo của Công đưa ra, Tống Văn Anh thắc mắc vì sao kèo này không giống
kèo của người khác thì hai bên lời qua tiếng lại. Sau một hồi cãi vã, Công bất
ngờ nhảy lên bàn đá, đạp vào người Anh.
Anh
chạy ra khỏi nhà thì bị Công cầm hai con dao đuổi theo chém tới tấp khiến nạn
nhân gục xuống đường.
HẢI HIẾU
Phá đường dây tiêu thụ xe gian cực
lớn ở Sài Gòn
https://laodong.vn/phap-luat/pha-duong-day-tieu-thu-xe-gian-cuc-lon-o-sai-gon-615644.ldo
LĐO | 28/06/2018 | 15:59
Có
quan hệ với nhiều băng nhóm trộm cướp ở các tỉnh thành, Nhân cùng các tay chân
thu mua xe do bọn chúng trộm cướp được bằng các thủ đoạn hết sức tinh vi. Tuy
nhiên, sau một thời gian bí mật điều tra, Nhân cùng nhiều đàn em khác đã phải
sa lưới công an TPHCM.
Chân
dung ông trùm
Hôm
nay (28.6), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá băng chuyên tiêu thụ xe gian.
Qua đó, công an đang tạm giữ nhiều đối tượng trong đường dây này cũng như tiếp
tục điều tra, truy bắt thêm các đối tượng có liên quan.
Theo
điều tra ban đầu, đường dây này đã “hóa kiếp” hơn 500 xe gian ở TPHCM cũng như
ở các tỉnh lân cận. Cầm đầu đường dây này gồm Nguyễn Hoài Nhân (tự Phúc, SN
1988), Lê Trọng Trí (SN 1982, cùng ngụ quận Bình Tân), Hứa Thanh Long (tự Long
“bata”, SN 1979, ngụ quận 11) cùng nhiều đối tượng khác.
Về
đối tượng Nhân, tên này có một tên giả khác là Phúc. Nhiều tháng trước, dưới
cái tên giả này, Nhân đến các tiệm game bắn cá la cà, làm quen với các đối
tượng nghiện ma túy, game online rồi đặt vấn đề tiêu thụ xe gian mà các đối
tượng này trộm cướp được.
Thời
gian này, Nhân cũng đang bị Công an quận 11 hiềm nghi có liên quan đến một
đường dây chuyên tiêu thụ xe gian. Tập trung điều tra, xác minh, các trinh sát
đã làm rõ Phúc và Nhân là 1. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác
định Nhân chính là một ông trùm trong giới chuyên tiêu thụ xe gian và có quan
hệ với rất nhiều đối tượng hình sự cộm cán cũng như các băng nhóm chuyên “đá
xế” trên địa bàn TPHCM cũng như nhiều tỉnh thành phía Nam.
Để
đảm bảo cất vó được đường dây này, các trinh sát kiên trì đeo bám, đợi thời cơ
chín muồi sẽ tiến hành bắt giữ. Tối 17.6 vừa qua, sau khi đã tập hợp đầy đủ
chứng cứ, các trinh sát đã mai phục, bắt giữ khi Nhân đang ngồi nhậu với nhóm
bạn ở quận Bình Tân. Khai thác lời khai của Nhân, cơ quan công an đã bắt thêm
Trí, Long và 5 đối tượng khác.
"Hóa
kiếp" xe hàng trăm xe gian bằng nhiều thủ đoạn tinh vi
Tiến
hành đấu tranh với các đối tượng này, cảnh sát xác định Nhân chính là đối tượng
cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian này, bên cạnh đó còn có nhiều đối tượng
giúp sức. Để tiêu thụ những chiếc xe được xem là có nguồn gốc không hợp pháp,
băng nhóm của Nhân đã không từ thủ đoạn nào, thậm chí là giả cả CMND, giấy tờ
xe để lừa cả các tiệm cầm đồ.
Theo
lời khai của Nhân và đồng bọn, số xe chúng thu mua chủ yếu là từ các vụ trộm
cắp do các băng nhóm chuyên nghiệp khác trộm, cướp được từ các nạn nhân. Số xe
thu mua được, Nhân “lệnh” đàn em mang đến các siêu thị, bãi giữ xe gửi.
Với
những xe không có giấy tờ, Nhân “hóa kiếp” bằng cách cho đàn em đưa sang
Campuchia tiêu thụ để xóa dấu vết, thậm chí bán cho những ai có nhu cầu. Còn
những xe có giấy tờ, Nhân đặt giả CMND để giao cho đàn em giả là chủ xe mang
đến các tiệm cầm đồ cầm cố với giá cao.
Về
đối tượng Long, qua điều tra và lời khai, đối tượng này có vai trò giúp sức đắc
lực cho Nhân. Là nhân viên của tiệm bắn cá nằm trên địa bàn phường Bình Hưng
Hòa A, quận Bình Tân, Long mua xe từ các thanh niên nghiện game, ma túy trộm
cắp được hoặc cầm cố rồi bán lại cho Nhân kiếm lời.
Theo
cơ quan công an, qua điều tra xác định đường dây của Nhân mới hoạt động chừng
vài tháng nhưng đã tiêu thụ khoảng 500 xe gian các loại. Trung bình mỗi ngày có
từ 3-4 xe gian qua tay Nhân và đồng bọn.
Hiện
công an đã thu hồi 25 xe, trong đó xác định 15 xe thuộc loại bị trộm cắp ở địa
bàn các quận, huyện TPHCM. Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra vụ
án này.
T.S
Khánh Hòa: Mang súng tự chế đi đòi
tiền bảo kê người bán hàng rong
https://laodong.vn/phap-luat/khanh-hoa-mang-sung-tu-che-di-doi-tien-bao-ke-nguoi-ban-hang-rong-615688.ldo
LĐO | 28/06/2018 | 17:45
Chiều
28.6, trung tá Đỗ Xuân Kiều, Tổ trưởng tuần tra Đội cảnh sát 113, Công an tỉnh
Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa khống chế 4 đối tượng mang theo hung khí đến
hành hung để đòi tiền bảo kê một gia đình bán hàng rong ở chợ.
Trước
đó, Đội 113 nhận được tin báo tại gia đình ông Trần Văn Sơn (xã Vĩnh Thạnh, TP.
Nha Trang) đang bị nhóm thanh niên mang theo dao, mác, súng tự chế… đến hành
hung.
Tại
hiện trường, nhiều người đang đánh nhau, lực lượng Cảnh sát 113 kịp thời khống
chế, đưa về Công an xã Vĩnh Thạnh 4 đối tượng gồm Trần Văn Phúc, Trần Anh Tuấn,
Trần Thanh Hùng (cùng trú tỉnh Vĩnh Long) và Trần Văn Quang (trú xã Vĩnh Thạnh,
TP Nha Trang).
Theo
lời khai của ông Sơn, gia đình ông bán hàng rong tại chợ Cam Đức (thị trấn Cam
Đức, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) mấy năm qua. Nhóm đối tượng trên tìm đến nhà đòi
tiền bảo kê 3 triệu đồng/ tháng thì mới cho gia đình ông Sơn tiếp tục bán.
Không đồng ý trả phí bảo kê, ông Sơn bị nhóm người trên lao vào hành hung.
Cơ
quan chức năng đã thu giữ 1 súng tự chế, 3 chiếc rựa, 2 con dao, 1 cây gỗ, 1 xe
máy. Vụ ẩu đả trên khiến 3 đối tượng trong nhóm bảo kê bị thương, môt số đồ
dùng của gia đình ông Sơn hư hỏng nặng.
Phương Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét