Đừng bao giờ nghe Tổng Bí thư nói, hãy xem ông Nguyễn
Phú Trọng làm
Kami
Thứ Ba, 06/26/2018 - 07:15
Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng
chiều ngày 25/6/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng, "Bất
cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật'" (bit.ly/2yKXbO6). Theo người đứng đầu đảng
CSVN, "Cán bộ lãnh đạo phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền
lực tuyệt đối ngoài pháp luật, bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ
nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân“.
Nghe
phát biểu của Tổng Bí thư Trọng, hẳn không ít người vẫn còn nhờ chuyện sau Hội
nghị TW7, đã xuất hiện "Lời kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai
tài sản cá nhân" (bit.ly/2KIUOx7). Được
biết, đã có hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả là các nhân
vật có tên tuổi như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Giáo sư Tương Lai... công bố một
bức thư ngỏ yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “công khai tài sản”. Trong bức
thư ngỏ này có đoạn yêu cầu “Tổng Bí thư hãy làm gương là người công
khai ‘Bản kê tài sản’ của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet
trước tiên”.
Khi ấy,
dư luận xã hội đều cho rằng, một khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dám công khai
tài sản cá nhân để làm gương thì tất cả các lãnh đạo cũng như các đảng viên
khác chắc chắn sẽ phải thực hiện. Và như thế, có lẽ vấn nạn tham nhũng ở Việt
Nam sẽ bị chặn đứng hoặc đẩy lui.
Tuy
nhiên ngay khi đó, Tiến sĩ Ngôn ngữ học Hoàng Dũng - thành viên Ban Vận động
Văn đoàn Độc lập, TP HCM người đã hết sức hoài nghi sự "tử tế" của
người đứng đầu Đảng CSVN đã nhận xét cho rằng: "...thư yêu cầu ông
Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản là rất hiệu quả, bất chấp ông Nguyễn Phú
Trọng trả lời hay không: nó cho người dân một phép thử, để biết công việc chống
tham nhũng đang diễn ra rầm rộ với cường độ ngày càng tăng thực chất như thế
nào".
Vậy mà
mới nhất, ngày 17/6/2018 khi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã chính thức lên tiếng thừa nhận, việc kê khai tài sản cán bộ là rất khó
và nhạy cảm vì liên quan đến đời tư, bí mật cá nhân. (bit.ly/2t6rSb3)
Phản
ứng vì sự trở mặt của Tổng Bí thư Trọng trong vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Quang
A đã nhận xét với RFA rằng, “Tôi nghĩ ông ấy đã vi phạm luật, đã xảo
trá một cách rất là trắng trợn, bản thân ông Nguyễn Phú Trọng phải tuân theo
luật công chức cán bộ, luật đó có từ lâu rồi, rồi luật bầu cử quốc hội. Khi mà
một người đề cử làm đại biểu quốc hội như là tôi ứng cử đại biểu quốc hội các
đây hai năm, thì người đó buộc phải kê khai tài sản. Việc ông ấy kê khai tài
sản đúng hay sai chưa bàn đến, nhưng nếu ông ấy không kê khai tài sản thì ông
ấy đã vi phạm pháp luật một cách trắng trợn.”
Xin
dừng lại ở đây để nhường lời cho bạn đọc có thể tự đánh giá về đạo đức của
người vừa được cánh nhà báo "hại" tung hô, ông ta là người đốt lò vĩ
đại.
Thực
ra, việc kê khai tài sản cá nhân là việc hoàn toàn dễ dàng đối với những ai sẵn
sàng công khai, minh bạch. Cụ thể hơn đó là những người trong sạch thực sự, họ
nếu không tham nhũng. Đến nay, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng
thừa nhận, việc kê khai tài sản cán bộ là rất khó và nhạy cảm vì liên quan đến
đời tư, bí mật cá nhân đã chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng đã không "sạch"
như nhiều người nghĩ. Người ta đặt câu hỏi, "Nếu ông Trọng sạch - không
tham nhũng thì sao ông không dám làm gương?". Nghĩa là Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng cũng không hề trong sạch như nhiều người lầm tưởng.
Chính
vì thế trên mạng xã hội facebook, có người đã viết rằng "Làng tôi
có một lão già cứ hôm nay nói xong, mai lại lấy tay tự vả vào miệng mình. Thế
nhưng cứ cố tỏ ra còn sáng suốt!". Người đó là ai chắc chúng ta đều rõ
cả, không cần phải nhắc tên cho mất thời giờ.
Giờ đến
chuyện thứ 2.
Cũng
sáng ngày 17/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc cử tri quận Thanh
Xuân và Hà Đông, sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Tại buổi gặp mặt nay, nói
về Dự thảo Luật Đặc khu và phản ứng của dân chúng về dự luật bán nước này, Tổng
Bí thư Trọng đã nhấn mạnh, "Sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước
bị lợi dụng, kích động để chống đối"(bit.ly/2Km5TDG).
Đáng chú ý, để biện minh cho việc làm hết sức nguy hiểm của ban lãnh đạo đảng
CSVN, Tổng Bí thư Đảng CSVN đã khẳng định rằng, "...Chủ trương xây
dựng đặc khu đã có từ lâu, có từ những năm 1990, lúc đó cố thủ tướng Võ Văn
Kiệt có đi khảo sát Bắc Vân Phong, Khánh Hòa...” .
Việc từ
những năm 1990, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có đi khảo sát Bắc Vân Phong, Khánh
Hòa... là điều có thật, song nó hoàn toàn khác với vấn đề cố Thủ tướng Võ Văn
Kiệt có ủng hộ hay tán thành việc xây dựng các đặc khu kinh tế, giao đất cho
nhà đầu tư nước ngoài thuê 99 năm hay không? Và chắc chắn rằng, khi đó các
chuyên gia Trung Quốc chưa phải là tác giả của công trình "nghiên
cứu" xây dựng Đặc Khu Kinh tế Vân đồn, mà tác giả của dự án này là Trưởng
Ban Tổ chức TW Phạm Minh Chính, từng có sáng kiến giao đất cho nhà đầu tư nước
ngoài "có đường biên giới chung với tỉnh Quảng Ninh" thuê
tới 120 năm. Đây là điều ông Tổng Bí thư Trọng quá biết, nhưng ông cố tình
không nhớ.
Trong
bài viết "Vì sao Nguyễn Phú Trọng là một thảm họa lâu dài của đất
nước?" đăng trên trang blog của RFA cách đây chưa lâu (bit.ly/2tx2Ult) tôi đã khẳng định, "Từ
trước đến nay, mọi quyết định hay hành động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
chỉ với mục đích phục vụ cho quyền lợi của cá nhân và phe nhóm của mình, mà
không hề quan tâm đến vận mệnh, lợi ích quốc gia của dân tộc Việt Nam. Một kẻ
lãnh đạo trục lợi như thế, cộng với thứ tư duy nô lệ "cõng Rắn cắn Gà
nhà", nhất cử nhất động dựa vào Trung Quốc một quốc gia vốn là kẻ thù
truyền kiếp của dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ là một thảm họa lâu dài của đất
nước.".
Vì thế
xin được chép lại câu chuyện “Cảnh giác” của bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Văn
Kiệt, (tác giả Hoàng Lại Giang) (bit.ly/2Iub3M3)
lại ở đây, (không phải để cho ông Nguyễn Phú Trọng đọc). Vì nghĩ rằng, đến nay
nó vẫn sẽ và mãi là bài học vô giá không chỉ cho các nhà lãnh đạo Việt Nam về
tầm nhìn xa trong vấn đề quan hệ với Trung Quốc, mà còn dành cho nhiều thế hệ
người Việt sau này:
Đất
nước chúng ta từng có vụ “nạn kiều” vào những năm 70 của thế kỷ 20. Lúc ấy giữa
ta và Tàu rất căng thẳng. Nhiều người Hoa, dù đã sống lâu đời ở ta cũng được
Tàu vận động treo cờ Trung Quốc và ảnh Mao Trạch Đông, vận động khai mình là
người Tàu, mặc dù họ đã chuyển sang quốc tịch Việt Nam từ năm 1956… và vận động
người Hoa biểu tình, vận động người Hoa trở về nước.
Lê Duẩn
và Lê Đức Thọ bàn với nhau cho tàu Trung Quốc cập cảng Sài Gòn chở người Hoa về
nước. Lê Đức Thọ điện cho bí thư thành ủy TP.HCM: Võ Văn Kiệt…
Võ Văn
Kiệt trả lời dứt khoát: “Không thể!!!”
– Không
được.
Lê Đức
Thọ :
– Đây
là mệnh lệnh của anh Ba (Lê Duẩn)
Võ Văn
Kiệt:
– Nếu
đây là mệnh lệnh của anh Ba thì nhờ anh Sáu (Thọ) về báo cáo lại với anh Ba,
tôi xin chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào cũng được, nhưng chấp hành mệnh lệnh
anh Ba cho tàu Trung Quốc cập cảng Sài Gòn thì tôi không thể… Dừng
lại một lúc ,ông tiếp:
-Tôi đã
cho rải mìn dày đặc dưới lòng sông rồi. Ngay cả cập cảng Cần Giờ cũng không thể
huống hồ cập cảng Sài Gòn…
Thế hệ
tôi & trên tôi: hiểu sức mạnh siêu quyền lực của Lê Đức Thọ là như thế
nào. Nhưng Võ Văn Kiệt đã thẳng thừng… không chấp hành.
Lê Đức
Thọ im lặng…
Võ Văn
Kiệt tư lự, phân vân .
Lê Đức
Thọ sốt ruột:
-Có gì
Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) cứ nói, tớ nghe.
Võ Văn
Kiệt nói:
– Tôi
hỏi anh Sáu, nếu cho nó vào đây, rồi nó ở lại , không chịu đi nữa, anh Sáu làm
cách nào?
Lúc bấy
giờ Lê Đức Thọ như mới tỉnh ra…
Về Hà
Nội, Lê Đức Thọ báo cáo lại với Lê Duẩn. Lê Duẩn im lặng nhìn Lê Đức Thọ một
lúc rồi nói:
– Sáu
Dân có cái lý của nó. Nếu như thằng Tàu vào cảng Sài Gòn, nó ở lại, không chịu
ra, chẳng lẽ ta đánh, ta bắt … nó. Lúc ấy nó lu loa lên… Thế là ta tạo cớ cho
nó mang quân sang xâm lược nước ta… (*)
Có lẽ
đây là lý do khiến cho Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư thành ủy TP.HCM Nhân tại
buổi tiếp xúc cử tri Quận 2 chiều 20/6 cũng phải nói toẹt ra rằng: 'Tôi nói
giọng Bắc, nhưng tôi người Nam, tôi không gạt bà con đâu" (bit.ly/2IsvKrR). Vì cũng có thể ông Nhân
cũng muốn nói "Chỉ những người nói giọng Bắc mà chính gốc là người Bắc thì
mới gạt bà con" để ám chỉ ai đó (!?)
Ngày 26
tháng 06 năm 2018
© Kami
* Đây
là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á
châu Tự do RFA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét