Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Viet-Studies
·
Vũ
Quang Việt: Việt Nam: Những biểu hiện sai lầm trong chính sách và
kế hoạch tăng trưởng kinh tế không có mục tiêu chiến lược (Thời
Đại Mới 8-2018) ◄◄◄
·
·
Thư
hùng kinh tế ở Biển Đông: The
Economic Showdown in the South China Sea (National Interest
28-8-18)
·
Fukuyama
đánh giá di sản Huntington: Huntington's Legacy (American
Interest 27-8-18) -- Tác giả "Điểm tận của Lịch sử" đánh giá tác giả
"Đụng độ của các nền Văn minh"! Còn muốn gì hơn?!!! ◄◄◄
·
'Con ông cháu
cha' có cơ hội làm việc trí óc cao gần gấp 3 con lao động phổ thông (VNN 28-8-18) -- Phát giác của TS Trần
Quang Tuyến
·
Kêu gọi người
tài trở về: Bắt đầu từ lòng yêu nước (VNN 28-8-18) -- Nhưng đâu phải yêu nước
là phải trở về? Lắm khi vì trở về mà... hết yêu nước!
·
Việt Nam chật
vật xử lý nợ xấu (RFA 28-8-18)
·
David
Hutt viết về vụ vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ: Divorce
of the decade brewing in Vietnam (Asia Sentinel 28-7-18)
·
Chạy
đua vũ trang ở châu Á: Battle
stations: Asia’s arms race hots up (FT 26-8-18) -- Có so sánh Việt Nam với các nước khác
-- Bản PDF◄
·
Về 3
nhà đại trí thức gốc Áo: Hayek, Popper, và Schumpeter: Hayek, Popper and Schumpeter formulated a response
to tyranny (Economist
23-8-18) -- Bài xuất sắc về 3 đại thụ trí thức thế kỷ 20 và ý nghĩa của họ cho
thời hiện đại.. Ai mê lịch sử trí thức (intellectual history) như tôi đều
nên đọc bài này! (BTW, tôi yêu Wien!) (Về trường phái Frankfurt,
nên đọc cuốn: "Grand Hotel Abyss The Lives of the Frankfurt School"
của Stuart Jeffries, rất hấp dẫn!) ◄◄◄
Bài mới
Bài được đọc nhiều
·
Điểm tin
Sách mới
Chủ đề mới trên Diễn đàn
Phân
tích
·
Phỏng
vấn
·
Điểm báo
27/08/2018HOA KỲ (MỸ) JOHN MCCAIN
25/08/2018ĐIỂM BÁO TRUNG QUỐC
Tôi đã một mình tham gia cuộc biểu tình, không liên quan đến
bất kỳ tổ chức nào, bởi tôi tin vào sức mạnh của từng cá nhân. Đó là một giá
trị to lớn khi một người đóng góp...
Chiều 27.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết
định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can
Hoàng Hữu Châu, sinh năm 1963, trú tại...
Các nhà máy thủy điện là lấy đất, lấy rừng, lấy sông nước
của các dân tộc vùng cao. Ở vùng này chủ yếu là người dân tộc ít người, và họ
nghèo.
Anh Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của anh Trần Huỳnh Duy Thức
cho biết, kể từ khi anh Thức bắt đầu tuyệt thực (14/8/2018) cho đến nay, ngày
nào gia đình của gọi điện thoại lên...
Như chúng ta biết, báo chí “lề đảng” đồng loạt đăng tải
thông tin ông Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân có cuộc tiếp xúc cử tri
Quận 2 ngày 20/6 và chuyến vi hành trưa...
Thảm họa - hỗn loạn - tê liệt: đó là những ngôn từ luôn được
người dân Venezuela kêu lên. Liên hiệp quốc cảnh báo rằng, Venezuela đang có
một thảm họa di dân. Nhiều chính phủ...
Khoảng chục năm trước, một năm có vài anh chị em đấu tranh
bị đánh, thường là lén lút bị đạp xe, đánh trộm ngoài đường. Vài anh em bị bắt,
án thường theo 258 BLHS, tù khoảng ba...
“Rất nhiều người dân Việt Nam đang bị giam, giữ chỉ vì thực
hành các quyền cơ bản mà người dân Australia đương nhiên được hưởng,” cô
Pearson nói. “Chính quyền Australia cần gây...
Nếu chỉ đọc các bài báo liên quan đến chủ đề “điều kiện kinh
doanh”, một người bình thường cũng cảm được sự nóng lòng của cả xã hội lẫn
Chính phủ mong muốn làm sao việc cắt bỏ...
“Nợ công trong 5 năm qua tăng trung bình gấp 3 lần tốc độ
tăng trưởng... tốc độ tăng chi thường xuyên cao... thu ngân sách không đủ chi
thường xuyên và trả nợ.... nếu không...
Khi nhát dao chém ngang hình đất nước, thì văn học
Việt cũng chẻ đôi dòng chảy. Bắc Nam như hai thái cực đối nghịch nhau
về cả tư tưởng lẫn bút pháp. Sau...
Người châu Âu biết ơn một John McCain có viễn kiến và lý
tưởng. Dù ốm nặng sắp chết, ngày 26.07.2018, từ giường bệnh, McCain đã sáng
kiến cùng các nghị sỹ Dân chủ ban hành đạo...
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Phạm Xuân Nguyên VIẾNG
THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN Sáng nay (28/8/2018) chúng tôi đã đến viếng Thượng
nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain (1936 - 2018), một tù binh Mỹ của cuộc chiến tranh
Việt Nam, nhưng lại là một nhịp cầu chính của việc bình thường hoá quan hệ Mỹ -
Việt sau chiến tranh. Cuộc viếng này là từ sáng kiến của nhà thơ Hoàng Hưng...Đọc tiếp...
KHI NHÂN CÁCH Ở MỘT
TẦM CAO... Mac Văn Trang Một bà bạn tôi, vốn là giáo viên, người Hà
Nội gốc, rất tế nhị, hay ý tứ... Bà băn khoăn bảo tôi: Cái Phù điêu ở Hồ Trúc
Bạch, nơi ông John MacCain bị bắt sống, là biểu tượng ta chiến thắng B52 của
Mỹ; còn hình ảnh John Mac Cain quỳ gối, giơ hai tay đầu hàng là biểu thị sự
thất...Đọc tiếp...
Thiếu Tướng Lê Mã
Lương và một số người gửi thư cho lãnh đạo đảng và nhà nước Nguyễn Văn Phước
27-8-2018 Thiếu Tướng Lê Mã Lương – Anh Hùng LLVT – Chủ Biên Tác phẩm
“Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử”, Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm – Nguyên Phó Tham Mưu
Trưởng kiêm Trưởng Phòng Tác Chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam, anh Lê
Hữu...Đọc tiếp...
Góc khuất của kẻ
sĩTrần Bảo Hưng Người Đại biểu Nhân dân08:40 | 28/08/2018 Tập truyện ngắn
“Đạo sắc màu máu” của tác giả Từ Khôi do NXB Thanh Niên vừa xuất bản gồm 7
truyện viết về 5 nhân vật lịch sử. Mỗi tác phẩm đều có những chi tiết tạo nên
dư ba. Những chi tiết này có thể rất ít người biết. ...Đọc tiếp...
THƯ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN
ĐỀ DẠY CHỮ QUỐC NGỮ THEO SÁCH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC LỚP 1 CẢI CÁCH Luân LêHà
Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018 Kính gửi: – Quốc hội nước Việt Nam – Uỷ ban
Thường vụ quốc hội – Các Uỷ ban của quốc hội – Thủ tướng Chính phủ – Viện trưởng
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Chánh án Toà án nhân dân tối cao...Đọc tiếp...
Thượng nghị sỹ John
McCain trong một cuộc vận động tranh cử hồi năm 2008 Lời vĩnh biệt của
Thượng nghị sỹ John McCain VOA 28/08/2018 Ông Rick Davis, cựu quản lý Ban vận
động tranh cử tổng thống của cố Thượng nghị sỹ John McCain, đã đọc lời vĩnh biệt
của ông gửi đến người dân Mỹ tại Điện Capitol của tiểu bang Arizona ở
Phoenix...Đọc tiếp...
Dân chúng Việt Nam
biểu tình phản đối Luật Đặc khu và An ninh mạng ngày 10/06/18. Tiếp tục lùi Dự
luật Đặc khu: Một phép thử lòng dân? Hòa Ái, phóng viên RFA RFA 2018-08-27 Quốc
hội Việt Nam một lần nữa ra quyết định tiếp tục hoãn thời hạn xem xét thông qua
Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là Luật Đặc khu. Động...Đọc tiếp...
Gót chân Asin của
Trung Quốc đã lộ rõ Nguyễn Quang Dy Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung (đang
leo thang) đã làm thị trường chứng khoán Trung Quốc xuống dốc, đồng NDT mất
giá, xuất khẩu giảm sút, kinh tế phát triển chậm lại. Bên cạnh những hệ quả
nhãn tiền đó, Trung Quốc đang bộc lộ “gót chân Asin” (Achilles’ Heel), như...Đọc tiếp...
Mưu sâu họa càng sâu!
Lời dẫn của Du Tử Thành: Hôm qua trên đường lang thang, tình cờ mình kiếm
được tập tranh biếm họa "Mưu sâu họa càng sâu!", đả kích tập đoàn
bành trướng Bắc Kinh xâm lược do Nhà xuất bản Quân Đội nhân dân ấn hành 20.200
cuốn vào tháng 12 năm 1979, khi "toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới".
Các họa sĩ...Đọc tiếp...
Đám tang anh Hoàng
Tuấn Long hôm 26/8/2018 ở Hà Nội Hà Nội: Thêm 1 người dân chết khi đang
bị công an tạm giữ RFA 2018-08-27 Ông Hoàng Tuấn Long, sinh năm 1979,
được thông báo là đã qua đời ở bệnh viện đa khoa Hà Đông hôm 24 tháng 8 năm
2018 sau khoảng 1 tuần lễ bị giam giữ. Người nhà nghi ngờ ông bị đánh chết
trong...Đọc tiếp...
Nhiều kiểu cấm lạ
trong nhà trường
06:55 29/08/18
(GDVN) - Không chỉ cấm
điện thoại, nhiều trường còn cấm học sinh mang dép lào, dép tổ ong, dép không
có quai hậu vào trường.
LTS: Bàn về những quy
định trong trường học, thầy giáo Thanh An chỉ ra có những kiểu cấm "lạ"
gây ức chế cho học sinh và phụ huynh.
Toà soạn trân trọng gửi
đến độc giả bài viết.
Mỗi đơn vị trường học
đều có những nội quy để áp dụng đối với học sinh của mình nhằm hướng tới việc
thực hiện tốt nền nếp, đồng bộ trong nhà trường.
Tuy nhiên, không phải
cái cấm nào cũng phù hợp với thực tế mà đôi lúc còn gây ức chế cho một bộ phận
học sinh, phụ huynh nhà trường.
Phương châm cái nào không quản
Thông tin mỗi ngày
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng
hợp
Kẻ 'săn tình' lấy xe máy của 9 thiếu
nữ đang thử quần áo
https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ke-san-tinh-lay-xe-may-cua-9-thieu-nu-dang-thu-quan-ao-3799421.html
Thứ ba, 28/8/2018, 12:21 (GMT+7)
Viên
vờ là nhân viên văn phòng để tán tỉnh nhiều cô gái, rủ đi chơi nhằm tìm cơ hội
lấy trộm tài sản.
Ngày
28/8, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã khởi tố bị can với Đinh Ngọc Viên (39
tuổi, ở huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn
nhân của Viên là hàng loạt các cô gái.
Đầu tháng 3, Viên đến điểm du lịch tại thị xã
Sơn Tây và kết bạn với một cô gái làm việc tại đây. Giới thiệu là nhân viên văn
phòng, độc thân, đang tìm người yêu, Viên lấy tên giả, kết bạn qua mạng xã
hội với cô gái này.
Sau nhiều lần nói chuyện, giữa tháng 5, anh
ta rủ đi chơi song lại sử dụng xe máy của bạn gái. Với ý đồ chiếm đoạt chiếc
xe, Viên nói dối cần mua một bộ giúp một quần áo nên cả hai ghé vào cửa
hàng. Viên nhờ cô gái thử đồ và trong lúc này anh ta đã bỏ đi, mang theo chiếc
xe máy cùng laptop ở trong cốp.
Liên lạc bất thành với kẻ lừa đảo, cô gái
trình báo công an. Gần hai tháng điều tra, cảnh sát đã bắt Viên.
Nhà chức trách xác định, Viên còn gây ra tám
vụ khác với cùng thủ đoạn tán tỉnh rồi lừa vào thử đồ giùm. Nạn nhân đều là các
cô gái quen qua mạng xã hội.
Gần 66.000 viên thuốc lắc bị chặn ở khu vực
biên giới
https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/gan-66-000-vien-thuoc-lac-bi-chan-o-khu-vuc-bien-gioi-3799453.html
Thứ ba, 28/8/2018, 12:02 (GMT+7)
Một người Lào bị bắt
quả tang vận chuyển gần 330 gói ma túy nhỏ, bọc kín nilon đen ở bên ngoài.
5h ngày 28/8, tại cột mốc biên giới số 604,
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) phối hợp với nhiều đơn vị
đã bắt quả tang Liep Latsavong (19 tuổi, quốc tịch Lào) đang chuyển
ma tuý qua khu vực biên giới.
Nhà chức trách thu gần 330 gói nilon màu xanh
quấn kỹ bằng băng keo đen, bên trong chứa 65.800 viên ma tuý tổng hợp.
Điều tra mở rộng, nhà chức trách bắt thêm
Trần Khắc Hoàng (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Anh Quỳnh (21
tuổi, trú huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).
Nhóm này khai móc nối với nhau, tìm cách đưa
ma tuý từ biên giới Việt - Lào về nội địa tiêu thụ.
Đâm chết hàng xóm vì mở karaoke quá to
https://thanhnien.vn/thoi-su/dam-chet-hang-xom-vi-mo-karaoke-qua-to-997547.html
16:27
- 28/08/2018 0
Thanh Niên Online
Bực
tức vì hàng xóm mở nhạc hát
karaoke quá to trong giờ nghỉ trưa, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã mang dao
sang đâm chết một người tham gia hát.
Ngày 28.8, Tòa án nhân dân huyện Đức
Thọ (Hà Tĩnh) mở phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn
Viết Lộc (59 tuổi, trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ) 14 năm
tù về tội giết người.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát
nhân dân huyện Đức Thọ, vào khoảng 11 giờ ngày 28.2.2018, trong lúc đang nằm
nghỉ tại nhà thì ông Lộc nghe tiếng hát karaoke rất lớn phát ra từ nhà ông
Nguyễn Công Thành (45 tuổi, hàng xóm của ông Lộc) nên vô cùng bức xúc.
Khoảng 30 phút sau, thấy hàng xóm
vẫn không hát nhỏ lại, ông Lộc đi qua trước nhà ông Thành dùng gạch ném vào bên
trong và buông lời chửi rủa. Thấy vậy, hai người hàng xóm với ông Lộc đang ngồi
hát trong nhà ông Thành là ông Nguyễn Minh Phước (50 tuổi) và ông Nguyễn Công
Việt (45 tuổi) đi ra nói chuyện phải trái thì hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc
xô xát, ông Lộc bị ông Phước cắn một phát vào mặt. Sau khi được mọi người can
ngăn, ông Lộc bỏ về nhà nằm nghỉ.
Ít phút sau, ông Lộc bất ngờ cầm
theo 3 con dao sang nhà anh Thành để “nói chuyện”. Đến nơi, thấy ông Phước đang
ở gần cổng, ông Lộc rút một con dao ra đâm hai nhát vào bụng người hàng xóm này
khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được người dân đưa đi bệnh
viện cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Phước không qua khỏi. Sau khi xảy ra sự
việc, ông Lộc bị Công an huyện Đức Thọ bắt giữ ngay sau đó.
Tại phiên tòa, ông Lộc tỏ vẻ ăn năn
hối cải và cầu xin gia đình nạn nhân tha thứ vì trong lúc nóng giận không kìm
chế được cảm xúc. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng
xét xử tuyên phạt ông Lộc mức án trên và yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho gia
đình bị hại 180 triệu đồng.
Phạm Đức
Biên Hòa mất trộm nắp cống, đề nghị công an
vào cuộc
https://thanhnien.vn/thoi-su/bien-hoa-mat-trom-nap-cong-de-nghi-cong-an-vao-cuoc-997584.html
17:56
- 28/08/2018 2
Thanh Niên Online
Ngày
28.8, Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã gửi văn bản đề
nghị Công an TP.Biên Hòa vào cuộc điều tra, truy bắt các nghi can ăn trộm nắp cống.
Theo Phòng Quản lý đô thị TP.Biên
Hòa, thời gian gần đây những nắp cống bằng sắt lắp hai bên đường Nguyễn Ái Quốc
liên tục bị mất trộm, gây mất an toàn cho người đi đường và làm tắc
hệ thống thoát nước.
Thống kê cho thấy hơn 20 nắp cống đã bị mất, thiệt hại ước tính hàng chục triệu
động.
Đường Nguyễn Ái Quốc là con
đường đẹp và rộng nhất TP.Biên Hòa nhưng những nắp cống bị mất đã làm cho con
đường này trở nên nham nhở và tạo nên những "cái bẫy".
Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy
ra, người dân đã mang vật dụng rào lại để cảnh báo, hoặc che chắn miệng hố đi.
Lê Lâm
Đâm trọng thương con chủ nhà vì mâu
thuẫn khi giật cô hồn
http://www.sggp.org.vn/dam-trong-thuong-con-chu-nha-vi-mau-thuan-khi-giat-co-hon-542100.html
SGGPO Thứ Ba, 28/8/2018 18:46
Trong quá trình giật cô hồn thì P.
và con chủ nhà là S. xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi và đánh nhau. Bực tức, P.
rút hung khí đâm S. trọng thương nằm gục.
Ngày 28-8, Công an quận 10,
TPHCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối với T.V.P. (sinh năm 2005, ngụ quận
10) về hành vi dùng hung khí tấn công gây thương tích cho T.H.S. (sinh năm
2003, cũng ngụ ở quận 10) ở khu vực.
Thông tin ban đầu, ngày
26-8, gia đình của T.H.S. có tổ chức lễ cúng cô hồn, lễ Vu Lan tại căn nhà ở
phường 8, quận 10, TPHCM. Lúc gia đình T.H.S. làm lễ thì có một nhóm thiếu niên
đến chờ giật đồ cúng, trong đó có T.V.P..
Sau khi giật đồ cúng, T.V.P.
đi lại 1 nhà gần đó rồi lấy đồ cúng giật được ra kiểm tra thì phát hiện toàn là
trái cây, bánh nên vứt bỏ và chửi bới. Nghe chửi, T.H.S. liền nói lại thì xảy
ra cự cãi lớn tiếng với T.V.P. và cả 2 xông vào đánh nhau nên cha của T.H.S. chạy
lại can ngăn.
Lúc này, T.V.P. bất ngờ rút
hung khí đâm vào vùng cổ của T.H.S. khiến em này gục tại chỗ. Cha của T.H.S. và
người dân đã đưa T.H.S. đi cấp cứu, đồng thời, người dân vây bắt T.V.P. giao
cho công an.
Tại
trụ sở công an, T.V.P. đã thừa nhận hành vi. Được biết, cha mẹ T.V.P. mất sớm,
T.V.P. đang ở với bà ngoại ở quận 10.
Hiện
T.H.S. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
ĐAN
NGUYÊN
Phát hiện nhiều loại đông dược không
rõ nguồn gốc
http://www.sggp.org.vn/phat-hien-nhieu-loai-dong-duoc-khong-ro-nguon-goc-542064.html
SGGPO Thứ Ba, 28/8/2018 18:29
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng
phát hiện 11 thùng thuốc đông y không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
xuất xứ, không nhãn mác, không thông tin hướng dẫn. Trong đó, có 5 thùng thuốc
do chủ cơ sở tự sản xuất.
Ngày
28-8, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện hàng chục loại đông dược không
rõ nguồn gốc, nhãn mác. Trước đó, vào lức 14 giờ 30, ngày 27-8, Phòng Cảnh sát
kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ bất ngờ kiểm tra tiệm đông dược Vạn Tế Sanh
và Vạn Trường Sanh có địa chỉ tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần
Thơ.
Qua
kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 thùng thuốc đông y không hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, không thông tin hướng
dẫn. Trong đó, có 5 thùng chứa các loại thuốc như: thuốc giải độc gan, thuốc
trị đường huyết, xoa bóp... do chủ cơ sở tự sản xuất.
Hai
nhà thuốc trên do ông Phan Hữu Tính (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và ông
Ung Văn Niềm (ngụ huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ.
Tại
thời điểm kiểm tra, chủ 2 cơ sở kinh doanh trên không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc trên. Đồng thời, cũng không
có giấy phép sản xuất thuốc theo quy định.
Lực
lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tạm giữ toàn bộ số thuốc
đông dược nói trên để xử lý theo quy định.
TUẤN
QUANG
Liên tiếp triệt xóa nhiều ổ nhóm tội
phạm ma túy
https://laodong.vn/phap-luat/lien-tiep-triet-xoa-nhieu-o-nhom-toi-pham-ma-tuy-627867.ldo
LĐO | 28/08/2018 | 18:00
Thời
gian qua, cơ quan công an đã liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm đối tượng sử
dụng, mua bán trái phép chất ma túy trên nhiều địa bàn trong nước.
Theo
đó, ngày 27.8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ ập vào số nhà 188/14 đường Ama Khê, phường
Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột bắt giữ các đối tượng Nguyễn Quang Vương (25
tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Văn Tân (38 tuổi, trú
tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) đang có hành vi bán cỏ mỹ cho các con
nghiện.
Qua
kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà của Vương có 150 gói cỏ Mỹ và
các tang vật liên quan. Các đối tượng khai nhận đã mua cỏ Mỹ của một
đối tượng khác, sau đó đem về chia nhỏ ra bán lại kiếm lời. Mỗi gói
cỏ Mỹ, Vương bán với giá từ 50-150 nghìn đồng. Trung bình mỗi ngày,
Vương bán được 2-3 triệu đồng.
Tiếp
theo, chiều 25.8, tổ công tác Công an phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà
Nội) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đi vào một nhà nghỉ tại
ngõ 105 đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) nên đã tiếp cận và
yêu cầu kiểm tra hành chính.
Tại
đây, đối tượng khai tên Lê Quốc Huy (trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ
Liêm) và sau đó tự giao nộp 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng,
đồng thời khai nhận đó là ma túy dạng ketamine, đối tượng mang đi bán cho
khách.
Tại
cơ quan công an, Huy khai nhận bán số ma túy với giá 4,8 triệu đồng và dùng số
tiền này mua 12 viên thuốc lắc của một nam thanh niên đi xe ôtô màu đỏ, đỗ ở
đầu ngõ 105 Nguyễn Trãi để tiếp tục giao cho khách.
Từ
lời khai của đối tượng, cơ quan công an đã kiểm tra chiếc xe ôtô màu đỏ, nhãn
hiệu Huyndai đang đỗ tại ngõ 105 Nguyễn Trãi. Lúc này, trong xe có 1 nam thanh
niên ngồi ở ghế lái, tiến hành kiểm tra trên xe, tổ công tác không phát hiện ma
túy.
Bằng
các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác buộc đối tượng phải khai nhận “hàng” được
giấu trong bao thuốc lá để ở vỉa hè gần đó. Tổ công tác đã thu giữ bao thuốc
lá, bên trong có 2 túi nilon (1 túi chứa 5 viên nén màu tím, 1 túi chứa 7 viên
nén màu tím).
Trước
đó, Công an quận Tây Hồ
(Hà Nội) phối hợp với Công an phường Quảng An và Công an phường Xuân La triệt
xóa điểm sử dụng ma túy trái phép tại chung cư mới xây trên địa bàn.
Cụ
thể, khoảng 12h45 ngày 13.8, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phòng
508 toà B chung cư Ecolife, phường Xuân La. Quá trình kiểm tra, tổ công tác
phát hiện tại phòng số 2 của tòa nhà có Phạm Thanh Tùng (SN 1992, trú tại
phường Liễu Giai, quận Ba Đình) cùng những người khác đang tổ
chức sử dụng ma tuý.
Tại
đây, cơ quan công an thu giữ của Tùng gồm 2 túi tinh thể màu trắng ở dưới sàn
nhà; 1 túi màu đen bên trong có 1 hộp sắt chứa 3 túi tinh thể màu trắng, 1 túi
còn lại có 1 viên nén màu xanh, 1 viên nén màu hồng. Tang vật thu giữ của Đức
gồm 2 túi chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Phạm
Đông
Quận 7: Bị bạn gái chê thất nghiệp,
rút dao đâm chết người yêu
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/quan-7-bi-ban-gai-che-that-nghiep-rut-dao-dam-chet-nguoi-yeu-789844.html
Thứ Ba, ngày 28/8/2018 - 16:37
(PLO)- Bị đòi chia tay vì lý do không việc
làm, trong lúc cự cãi, Nguyễn Văn Hoài Linh đã rút dao tấn công bạn gái.
Tin liên quan
- Gia
đình nghi can sát hại người yêu bị đòi phạt vạ hơn nửa tỉ
- Vụ giết
bạn gái, phi tang: Nghi can nằm ôm thi thể 8 tiếng
- Lời khai
nam thanh niên giết người yêu, phân xác ở Gò Vấp
- Kẻ sát hại dã
man nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An lãnh án
Ngày
28-8, Công an quận 7, TP.HCM bàn giao Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, quê
Trà Vinh) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra xử lý về hành vi giết người.
Trước
đó, Linh từ quê lên TP.HCM ở nhà một người thân. Khuya 27-8, người yêu Linh là
chị Nguyễn Thị Thùy Trang (21 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, quận 7) gọi Linh ra
nói chuyện về tình cảm hai người.
Cô
gái cho rằng bạn trai học hành ít, không có việc làm nên có ý muốn chia tay. Cả
hai cự cãi hồi lâu, sẵn hơi men và bức xúc, Linh rút dao thủ sẵn trong người
đâm một nhát vào lưng bạn gái khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.
Những
người xung quanh phát hiện sự việc đã giữ nam thanh niên lại, đưa cô gái đi cấp
cứu và báo cảnh sát.
Do
vết thương quá nặng, Trang đã tử vong.
NGUYỄN TÂN
Vợ chồng bác sĩ nước ngoài bị bệnh
nhân kiện đòi bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng
https://laodong.vn/phap-luat/vo-chong-bac-si-nuoc-ngoai-bi-benh-nhan-kien-doi-boi-thuong-hon-11-ty-dong-627876.ldo
LĐO | 28/08/2018 | 17:00
Toà
án nhân dân TPHCM vừa thông báo thụ lý vụ án một bệnh nhân khởi kiện, đòi cặp
vợ chồng bác sĩ người Ý phải bồi thường số tiền lên tới hơn 1,1 tỷ đồng, do sức
khoẻ bị xâm phạm...
Theo
Văn bản số 259/2018/TP-TLVA ngày 23.7.2018, Toà án nhân dân TPHCM đã chính thức
thụ lý vụ án này. Theo đó, ông D.M.Đ (sinh năm 1960, trú phường Tân Thành, quận
Tân Phú, TPHCM) đã khởi kiện vợ chồng ông bà Ciro Gargiulo (sinh 1969, người Ý)
và bà Nguyễn Cao Diễm Kiều (sinh 1974, cùng địa chỉ đường 12, phường 5, quận 8,
TPHCM).
Năm
2016, vợ chồng ông Ciro đã nhận chữa bệnh cho ông Đ, tại một phòng khám đa khoa
quốc tế. Tuy nhiên sau đó, theo ông Đ, bệnh không hết, trái lại càng trầm trọng
hơn, dẫn tới sức khoẻ của ông Đ ngày càng suy kiệt...
Do
đó, ông Đ đã quyết định khởi kiện vợ chồng ông Ciro Gargiulo ra toà. Cụ thể:
Ông Đ buộc bà Kiều và ông Ciro phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán 50
triệu đồng là tiền cấy tế bào gốc điều trị tiểu đường. Chi phí cho việc cứu cứu
chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút từ tháng
1.2016 đến nay là 50 triệu đồng.
Đặc
biệt, ông Đ yêu cầu vợ chồng ông Ciro phải bồi thường thu nhập thực tế cho ông
Đ từ tháng 1.2016 đến khi ông Đ chết (khoảng năm 2030) là 5.110 ngày, với số
tiền 766,5 triệu đồng. Bồi thường thu nhập thực tế bị mất cho người chăm sóc -
vợ ông Đ, từ tháng 1.2016 đến ngày 11.5.2018 (850 ngày) là 129,3 triệu đồng.
Bồi
thường tiền tổn thất tinh thần, thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm là 39 triệu
đồng. Tổng cộng các khoản trên mà ông Đ đòi vợ chồng ông Ciro Gargiulo – Nguyễn Cao Diễm Kiều bồi thường là 1,16 tỷ
đồng.
Ngoài
ông D.M.Đ, vợ chồng ông bà Ciro Gargiulo còn bị ông Đỗ Việt Hùng (sinh 1956,
trú phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Y khoa Phúc
Ân – khởi kiện tại 2 vụ kiện khác. Và, cả 2 vụ kiện này, Toà án nhân dân TPHCM
đều đã thụ lý đơn khởi kiện.
Ông
Đỗ Việt Hùng buộc vợ chồng ông Ciro phải liên đới chịu trách nhiệm hoàn trả số
tiền 122,6 triệu đồng đã nộp phạt theo Quyết định số 5026/QĐ-XPHC ngày
26.9.2016 của Chủ tịch UBND TPHCM và số tiền 35 triệu đồng, theo Quyết định số
534/QĐ-XPHC ngày 7.9.2016 của Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM.
Được
biết trước đây, khi còn là thành viên HĐQT Công ty TNHH Y khoa quốc tế Bác Ái
(tiền thân Công ty Phúc Ân hiện nay), đơn vị này đã bị UBND TPHCM xử phạt vi
phạm hành chính do vi phạm một số quy định của luật pháp về khám, chữa
bệnh..., với số tiền phạt trên 188,7 triệu đồng.
Ông
Ciro Gargiulo bị phạt 35 triệu đồng, vì “hành nghề vượt quá phạm vi chuyên
môn...”. Cả 2 vụ bị phạt vi phạm hành chính trên đều liên quan đến việc chữa
bệnh cho bệnh nhân D.M.Đ.
HOÀNG
HƯNG
Giăng lưới ‘cất vó’ nhóm bắt cóc trẻ
3 tháng tuổi
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ho-so-pha-an/giang-luoi-cat-vo-nhom-bat-coc-tre-3-thang-tuoi-789715.html
Thứ Ba, ngày 28/8/2018 - 05:20
(PL)- Người giúp việc làm được 10
ngày thì bắt cóc cháu bé mới được ba tháng tuổi của gia đình. Cuộc đấu trí của
công an với nhóm bắt cóc bắt đầu.
Tin liên quan
- Ôsin và người
tình bắt cóc con chủ đòi tiền chuộc
- Cặp đôi osin bắt
cóc cậu chủ nhỏ lãnh 24 năm tù
- Khởi tố hai kẻ bắt
cóc đòi chuộc 50 cây vàng
Giữa
tháng 9-2011, gia đình chị Lý Diệu Trân Ch. ở quận 4, TP.HCM bàng hoàng nhận cuộc
điện thoại của một người đàn ông: Bọn tao là băng bắt cóc chuyên nghiệp. Muốn
nhận lại con thì hãy chuẩn bị 50 cây vàng. Nếu báo công an, con mày sẽ nhiễm
HIV!...
Tiếng
nấc nghẹn lúc nhận con
Trước
đó, đứa con ba tháng
tuổi của chị Ch. bị người giúp việc bắt cóc, nên khi nhận được cú điện
thoại, cả gia đình hoảng sợ, cầu cứu đến Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an
phía Nam.
Lãnh
đạo Cục CSHS lúc bấy giờ là Đại tá Nguyễn Tri Phương (Phó Cục trưởng) họp khẩn
với một số phòng nghiệp vụ, xác định rõ là bằng mọi giá truy tìm kẻ bắt cóc,
bảo đảm an toàn cho cháu bé.
Hàng
chục trinh sát tỏa ra các hướng. Hàng chục khách sạn, nhà nghỉ bị kiểm tra đột
xuất nhưng không tìm thấy hành tung cháu bé ở khu vực nghi vấn.
Hơn
20 giờ sau khi tiếp nhận tin, mũi trinh sát ở quận Gò Vấp phát hiện tại một nhà
dân ở phường 14 làm nghề giữ trẻ có một bé khoảng ba tháng tuổi được một cặp vợ
chồng lạ mặt gửi giữ. Lập tức nhà này bị chốt chặn. Người giữ trẻ cho hay một
cặp vợ chồng mang đứa bé tới nói là con của họ, gửi ba ngày vì có công việc.
Xác
định cháu bé là nạn nhân của bọn bắt cóc nên trinh sát đưa bé về công an
phường. Lúc nhận con từ tay Thượng tá Trần Văn Quảng (Phó phòng 4), chị Ch. đã
khóc nấc, gia đình ai cũng rưng rưng vì mừng.
Tuy nhiên, với các trinh
sát, vụ án chưa kết thúc. Họ tiếp tục vạch kế hoạch để bắt nhóm tội phạm này.
Người giữ trẻ được căn dặn kỹ vì chắc chắn nhóm bắt cóc sẽ liên lạc với bà.
Tình
huống bất ngờ
Đúng
như dự đoán, tối hôm sau, nhóm bắt cóc liên lạc với mẹ cháu bé, yêu cầu bỏ vàng
vào hai túi xách, chạy xe máy ra khỏi nhà và làm theo chỉ dẫn của bọn chúng.
Qua
điện thoại, nhóm bắt cóc hướng dẫn vợ chồng chị Ch. lên cầu Phú Mỹ (quận 7).
Khi đến điểm hẹn, nhóm bắt cóc yêu cầu ném vàng xuống dưới chân cầu. Khi chưa
hỏi các trinh sát, vợ chồng chị Ch. đã vứt túi vàng (thực chất là đá) theo yêu
cầu. Thấy đá, nhóm tội phạm gọi điện thoại quát chị Ch., dọa sẽ giết cháu bé.
Liên
tục hai hôm sau, nhóm tội phạm liên tục di chuyển về Cần Giuộc (Long An) rồi
lên Bình Chánh (TP.HCM) và tiếp tục xuống Gò Công Đông (Tiền Giang) và tin chắc
cháu bé vẫn còn trong tay họ. Trong quá trình di chuyển, họ vẫn yêu cầu vợ
chồng chị Ch. giao vàng nhưng “lấy 25 cây trước, số còn lại lấy sau”.
Đến
ngày thứ ba, nhóm bắt
cóc di chuyển từ Gò Công Đông về quận 7 nên các trinh sát phải phục kích ở
tất cả điểm nghi vấn.
Tối
13-9-2011, nhóm bắt cóc gọi điện thoại yêu cầu vợ chồng chị Ch. chạy xe máy đi
lòng vòng rồi điều vợ chồng chị vào một con hẻm, thả gói vàng xuống đất.
Khi
cặp nam nữ chạy xe máy qua, người phụ nữ nhảy xuống nhặt gói vàng thì các tổ
công tác đồng loạt bao vây. Người phụ nữ chạy thục mạng nhưng biết không thoát
nên vội cầm một chai nước ngửa cổ uống ừng ực.
Người
đi cùng bị trinh sát quật ngã. Lúc bị đè xuống đất, người này cũng cố lôi chai
nước ra ngửa cổ uống.
Hai
nghi can Võ Thị Thanh Thúy và Nguyễn Xuân Tâm (ngụ quận 4) nhanh chóng được đưa
vào bệnh viện cấp cứu vì hai chai nước họ chuẩn bị sẵn là thuốc độc.
Tháng
3-2012, TAND TP.HCM phạt Võ Thị Thanh Thúy 13 năm tù, Nguyễn Xuân Tâm 11 năm tù
cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
“Bây giờ về hưu rồi, nhớ lại những
lần truy bắt tội phạm, một trong những điều ấn tượng nhất với tôi là khoảnh
khắc người mẹ nhận con tại Công an phường 14, quận Gò Vấp. Cả hai mẹ con đều
khóc òa, người cha khóc và chúng tôi cũng rơm rớm nước mắt…” - Đại tá Trần
Văn Quang, người trực tiếp chỉ đạo các mũi trinh sát giải cứu cháu bé, nhớ
lại.
|
HOÀI NAM
Ôm mộng đổi đời, hàng chục phụ nữ bị
buộc bán dâm
http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/hang-chuc-nguoi-bi-lua-ban-vao-dong-mai-dam-o-malaysia-473693.html
28/08/2018 20:00 GMT+7

Ngày
28/8, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm vụ án “Mua bán người”, theo
đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Thái Thị Bình (42 tuổi, ngụ xã
Phước Minh, Dương Minh Châu), Nguyễn Thị Thi (48 tuổi, ngụ xã Tân Lập, Tân Biên).
Hai bị cáo này là mắt xích trong đường dây của “mẹ mìn” Nguyễn Thanh Nhàn.
Trước
đó, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên Nhàn 12 năm tù, Bình 5 năm tù,
Thi 4 năm tù. Các bị cáo còn lại trong đường dây lãnh 4-8 năm tù. Sau phiên sơ
thẩm, Bình và Thi làm đơn kháng cáo xin giảm án. Các nạn nhân cũng có đơn xin
giảm án cho 2 bị cáo này.
Theo điều tra, năm 2014, Nhàn đến Malaysia
làm thuê và sống như vợ chồng với người đàn ông tên Lai (người bản địa). Một
thời gian sau, chị ta phát hiện tại quán ăn gần nơi mình làm việc có nhiều nữ
phục vụ người Trung Quốc hành nghề bán dâm có nhiều tiền. Vì vậy, Nhàn bàn với
Lai xin vào làm để đưa phụ nữ Việt Nam sang bán dâm.
Năm 2015, Nhàn chuyển đến quán trên làm quản
lý và tìm phụ nữ Việt có nhu cầu đi làm ăn xa rồi dụ dỗ họ để đưa sang
Malaysia. Nhàn hứa hẹn rằng sẽ đưa đi nước ngoài, làm ở nhà hàng, hưởng lương
cao. Chi phí và thủ tục liên quan, thị sẽ lo hết.
Thực chất, khi đến Malaysia, Nhàn đưa những
phụ nữ này đến quán cơm để tiếp khách và hoạt động mại dâm. Giá cho một lần bán
dâm là 100 ringgit (tương đương khoảng 500.000 đồng), trong đó, chủ quán cơm
lấy 20 ringgit tiền phòng, Nhàn lấy 20 ringgit, còn lại 60 ringrit Nhàn cũng
giữ luôn để cuối tháng trừ vào tiền ăn, phòng trọ, điện, nước, tiền gia hạn
visa và tiền nợ chi phí làm thủ tục xuất cảnh.
Vợ chồng Nhàn giữ hết giấy tờ tùy thân của
những phụ nữ này. Mỗi ngày, vào khoảng 4h, Lai sẽ đưa họ đến phục vụ
quán và chở về phòng trọ lúc 23h. Ai từ chối làm việc, muốn về thì phải điện
thoại, yêu cầu gia đình gửi tiền sang trả cho Nhàn.
Để mở rộng việc làm ăn, Nhàn móc nối với
Bình, Nhi và một số phụ nữ khác ở Tây Ninh, nhờ giới thiệu phụ nữ có cuộc sống
khó khăn mong tìm việc làm nơi xa với thu nhập cao. Nhàn làm các thủ tục xuất
cảnh, thuê xe ô tô chở họ đến sân bay rồi đưa sang Malaysia, dẫn vào
"động" bán dâm. Tính đến ngày bị bắt, Nhàn đã đưa 26 phụ nữ ở Tây
Ninh sang Malaysia.
Tại phiên phúc thẩm, xét thấy các bị cáo
thành khẩn khai báo, các nạn nhân xin giảm án cho các bị cáo nên HĐXX đã chấp
nhận một phần kháng cáo, giảm cho bị cáo Bình từ 5 năm xuống còn 4 năm, bị cáo
Thi từ 4 năm xuống còn 3 năm tù.
Đoàn
Nga
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét