Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Ân Xá Quốc Tế kêu gọi tân chủ tịch nước
CSVN trả tự do cho bà Trần Thị Nga
Hàng ngàn công nhân Ivory Việt Nam –
Thanh Hóa đình công hơn một tuần
Trí thức, văn nghệ sĩ rầm rộ bỏ đảng
sau vụ giáo sư Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật
ICE: người Việt qua Mỹ từ năm 1995 về
trước có nhiều cơ may miễn trục xuất
Hai lãnh đạo thành phố Westminster ra
nghị quyết ngăn chặn âm mưu CSVN gây rối
Xả súng tại
giáo đường Do Thái ở Pittsburgh, 11 người chết
Cuộc triển lãm ‘đáng nể’ của họa sĩ Khánh Trường
Hai gia đình gốc Việt bị tai nạn thảm khốc trên xa lộ
ở Texas
Tiền Giang sắp xuất cảng 400 tấn vú sữa Lò Rèn sang Mỹ
Dân Phú Quốc khốn khổ vì 300 mét đường làm 8 năm chưa
xong
Mượn tiền đánh bạc không được, một ông Quảng Nam đập
chết bác họ
Từ phiếu tín nhiệm đến lá phiếu trưng cầu
ý dân
Cesar Sayoc bị truy tố,
nhưng cuộc truy lùng thư bom vẫn tiếp tục
11 người chết trong vụ nổ súng tại nhà nguyện của
người Do Thái ở Pittsburgh
James Mattis: Nga không đủ
khả năng thay thế vai trò của Mỹ ở Trung Đông
Ả Rập Saudi từ chối yêu cầu giao nộp các nghi can giết Khashoggi của Thổ Nhĩ Kỳ
Viet-Studies
·
Chu
Hảo trong tầm ngắm của báo Quân Đội Nhân Dân: Giữ gìn phẩm
giá, uy tín của người trí thức chân chính (QĐND 26-10-18) ◄
·
·
Thư ngỏ về Chu Hảo của nhóm trí thức (viet-studies 27-10-18) -- Ai muốn ký vào thư
ngỏ này, xin gửi về:thungobaovechuhao@gmail.com ◄
·
Kỷ luật Giáo sư Chu Hảo: Đảng tự cởi
truồng (Blog RFA 27-10-18)
·
Có
phải Nguyễn Phú Trọng đang theo gương Tập Cận Bình? Is Vietnam’s new leader taking cues from China’s Xi
Jinping?(SCMP 27-10-18) ◄◄
·
Vài lát cắt
bi kịch trong ‘Vietnam: An Epic Tragedy, 1945-1975’ (VOA Blog 25-10-18) - Bài điểm
sách này khá trung thực. Tôi chỉ xin thêm một điều là khác với đa số sách khác
về Việt Nam chỉ cho thấy rừng mà không thấy cây (thân phận của những người, ở
các phe, trong chiến tranh), Hastings nghiêng quá xa về phía chỉ cho thấy cây
mà không thấy rừng! Tuy nhiên tôi kinh ngạc và bái phục công phu của Hastings
trong cuốn sách gần 900 trang này.
·
Chính phủ
không bao giờ chủ trương phá giá đồng tiền (VNN 27-10-18) -- Ông này ăn nói lộn xộn
quá! "Phá giá" là một phương tiện, không ai cho nó là cứu cánh đâu mà
chối? (Tại sao không nói đơn giản: "Việt Nam sẽ không phá giá đồng
tiền"?) Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ: Không bao giờ Chính phủ phá giá đồng tiền (LĐ 27-10-18) -- Wise people never say
never, sir!
·
Việt Nam xuất
khẩu giày dép và túi xách lớn thứ 3 thế giới (NTD 28-10-18) -- Đây là những ngành mà
lao động (không chỉ ở Việt Nam) bị bốc lột nhất: Tiền công lao động một cái túi
chỉ 3-4 đô la nhưng cái túi bán tới cả ngàn đô la! (Mấy tuần trước trên NYT có
một bài về lao động sản xuất hàng hiệu ở Italia bị bốc lột như thế nào)
·
'Xã hội đen'
náo loạn phiên đấu giá đất ở Bình Thuận (TN 27-10-18) --
WTF?
·
Bộ trưởng Y
tế: 'Bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc đó bẩn' (Infonet
27-10-18) - Mà giám đốc đó bẩn thì Bộ trưởng bẩn, mà Bộ trưởng bẩn là Thủ tướng
bẩn, mà Thủ tướng bẩn là Chủ tịch/TBT bẩn!
·
Phu nhân Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần (SGGP
27-10-18) Phu nhân cố
Tổng bí thư Lê Duẩn từ trần (TT 27-10-18) -- Bài dài, nhiều chi tiết.
·
Cuộc
cách mạng Trí Tuệ Nhân Tạo của Compuchia: Cambodia’s
Coming AI Revolution (Diplomat 27-10-18) -- Bản PDF .
Trong lúc Việt Nam dao to búa lớn với cái gọi là CM CN 4.0 mà ít ai biết đó là
cái gì thì Campuchia nói rõ ràng: Artificial Intelligence, mà ai
cũng biết!
Tài liệu đặc biệt:
Nhân
nghe tin phu
nhân cố TBT Lê Duẩn vừa từ trần,
xin trích hầu các bạn một đoạn trong cuốn sách của Max Hastings (Vietnam: An Epic Tragedy, 1945-1975) có nói đến cuộc hôn nhân của hai người này (và nhiều biến chuyển lịch sử quan trọng khác)
.
|
Bài mới
Bài được đọc nhiều
·
Điểm tin
Sách mới
Chủ đề mới trên Diễn đàn
Phân
tích
Phỏng
vấn
Điểm báo
26/10/2018ĐIỂM
BÁOTRUNG QUỐC
·
Đi đày
·
Thư ngỏ
Đất nước ta đang đứng trước thách thức cực kỳ hiểm nghèo
chưa từng có sau 43 năm độc lập thống nhất, song cơ hội cũng vô cùng to lớn, do
bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay...
Theo kinh nghiệm của Cam Bốt và Thái Lan, đa đảng chỉ là một
điều kiệ cần thiết nhưng chưa đủ để xây dựng một thể chế dân chủ văn minh, tiến
bộ và lành mạnh. Bên cạnh các cơ...
Nguyên nhân này có liên quan chặt chẻ đến các băng nhóm CÁN
BỘ CAO CẤP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Các băng nhóm này đã thay nhau nắm quyền
lãnh đạo Đảng và Chính quyền nhằm...
Tôi gặp Gs Chu Hảo khá nhiều lần. Mỗi lần gặp, câu chuyện
ông trao đổi vẫn là câu chuyện về hiện tình đất nước, một thao thức với tấm
lòng nhiệt huyết và trăn trở với thực tại...
Không khí chính trị đen kịt và thảm não như một đám tang với
trò diễn vụng của tay đại bịp đạo đức giả “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn”, may
thay, đã được “tiễn vong” bởi “hiệu...
Gã khách quan cũng phải công nhận quyết định kỷ luật chàng
là... đúng. Cái tội của chàng rõ ràng là tự diễn biến. Khỏi cãi.
Ngày rời Việt Nam, mình để lại mấy tủ sách, với khoảng 3
ngàn cuốn. Từng cộng tác mục điểm sách trên nhiều tờ báo, mình đọc và “bám”
mảng sách, cũng như xuất bản khá kỹ. Một...
Đúng như một chính khách quốc tế đã nói: đảng cộng sản kêu
gọi người dân đứng lên giành chính quyền để mang lại hạnh phúc cho chính họ.
Đảng cộng sản Việt Nam đã phản bội lại...
„Hơn 30 năm qua, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới theo
con đường xã hội chủ nghĩa và đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa
lịch sử. Đó là kết quả sự vận dụng...
Thế nghĩa là Mơ hứa sẽ cho Cương điều anh đang mong, Cương
biết cái gì sẽ đến cùng anh. Vậy hãy bình tĩnh chờ đợi. Đừng tỏ ra mình chỉ
chăm chăm tới chuyện ấy.
Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện
chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn
áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc...
Chỉ vài ngày sau lễ đăng quang của ông Nguyễn Phú Trọng là
bản án cho một trí thức nổi tiếng Việt Nam: GSTS Khoa học Chu Hảo, nguyên Thứ
trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi...
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Phỏng vấn một người không còn muốn vào Đảng Tôi viết bài này
trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, những mong gửi tới Đại
hội một thông điệp. Tôi đã gửi bài này qua cổng điện tử trang web của Đảng cộng
sản VN, kèm theo một lá thư gửi đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Nội dung
bức thư có đoạn: Nếu là một Đảng...Đọc tiếp...
Giáo sư Chu Hảo đánh trống chầu bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết, trong
buổi thuyết trình của TS Nguyễn Xuân Diện, tại Cà phê Thứ Bảy, 3A, Ngô Quyền,
Hà Nội chiều 23/04//2016. Bùi Hoàng TámBáo chí mấy hôm nay đăng tin bác Chu Hảo
bị UBKT TƯ kỉ luật. Việc của bác với đảng của bác, gã không có ý kiến. Nhớ lại
cách đây gần 7 năm (đầu Xuân...Đọc tiếp...
Mạc Yên .12 - 9 - 2018 KÊ KHAI TÀI SẢN Có một dạo, năm nào cũng
phải nhận mẫu Kê khai tài sản. Chán. Năm nào cũng như năm nào, mình chẳng có gì
thêm để kê khai cho oai. Một lần nọ, thấy các ô kê khai bỏ trống nhiều quá,
thấy rất phí giấy, mình ngứa tay khai bừa: “Nhà - tôi có 3 biệt thự - Trị giá
thành tiền: Vô giá, không tính ra...Đọc tiếp...
Thư ngỏNguyễn Trung Kính gửi bạn bè gần xa, Tôi là Nguyễn Trung,
nguyên trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, xin thưa với bạn bè gần xa như sau:
Một thời gian sau khi có bức thư ngày 09-08-1995 của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
gửi Bộ Chính trị BCHTƯ ĐCSVN, nhất là sau khi các anh Lê Hồng...Đọc tiếp...
Nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Chu Hảo và rất đông nhà văn cùng
bằng hữu trong ngày mừng thôi nôi trang Văn Việt. Ảnh:FB Kim Cúc. THƯ NGỎ Kính
gửi: - Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Đồng kính gửi Bộ
Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam Qua báo chí ngày 25-10-2018, chúng tôi được
biết Ủy ban Kiểm...Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc ThốngCHUYỆN TỪ CHỐI VÀO ĐẢNG Nhân nhà văn Nguyên Ngọc và
GS Mạc Văn Trang (2 người tôi quen) vừa tự ra khỏi đảng; tôi đăng lại mẩu
chuyện mình đã chối từ vào đảng thế nào. Nghĩ lại ngày ấy sao dại thế không
biết. Bây giờ thấy tiếc, vì ngày ấy nếu chịu phấn đấu một chút thì nay đã có
cái để hưởng ứng bác Ngọc và bác Trang rồi....Đọc tiếp...
Thông tin mỗi ngày
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng
hợp
Công ty bình phong CNC được cục
trưởng C50 tạo dựng thế nào?
https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cong-ty-binh-phong-cnc-duoc-cuc-truong-c50-tao-dung-the-nao-3830338.html
Thứ bảy, 27/10/2018,
17:35 (GMT+7)
Nguyễn
Văn Dương biến công ty bình phong để chống tội phạm thành bộ máy vận hành đường
dây đánh bạc nghìn tỷ.
Đường
dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương (cựu tổng giám đốc công ty TNHH Đầu
tư và phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch
công ty VTC online) điều hành thông qua hai cổng Rikvip/Tip.club đã thu hút gần
43 triệu tài khoản. Đây được đánh giá là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có
quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.
Theo
hồ sơ vụ án, Game Rikvip hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các
hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua hai trang web. Số tiền giao
dịch qua đường dây từ 2015 khoảng 10.000 tỷ đồng.
Nhà
chức trách đánh giá, đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành nói trên là
công ty CNC
Hồ sơ vụ án thể hiện, đầu năm 2010, Bộ Công
an ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy
của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50). Trong đó quy
định, C50 có nhiệm vụ, quyền hạn được thành lập công ty bình phong để phục vụ
yêu cầu nghiệp vụ.
Giữa năm 2011, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh
chỉ đạo thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng C50) nghiên cứu, lập tờ trình
xin chủ trương thành lập công ty bình phong.
Ông Hóa giao cho cấp dưới lên kế hoạch và
được tham mưu lập công ty bình phong có chức năng là đơn vị kinh tế nghiệp vụ
trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tờ trình ông Hóa
gửi lên được trung tướng Vĩnh đồng ý.
Hàng loạt thủ tục sau đó được ông Hóa chỉ đạo
cấp dưới rốt ráo chuẩn bị để công ty bình phong ra đời. Theo kế hoạch, công ty
này được thành lập theo mô hình công ty TNHH. Trong đó, C50 góp 20% cổ phần
nhưng chỉ là hình thức và cử cán bộ đại diện cho phần vốn góp, tham gia vào
công ty, phụ trách công nghệ thông tin.
Chủ trương C50 đề ra khi đó là cán bộ được cử
tham gia vào công ty bình phong sẽ thực hiện theo sự điều hành trực tiếp của
cục này, yêu cầu phải là người có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn phù hợp.
Tuy nhiên, khi gửi văn bản xin phê duyệt việc
thành lập công ty bình phong này tới Thứ trưởng Bộ Công an thời điểm đó là
trung tướng Phạm Quý Ngọ, việc góp vốn 20% của C50 vào công ty bình phong lại
không được đề cập là “hình thức” nữa. Ông Ngọ có bút phê “đồng ý về chủ trương,
thực hiện phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đã quy định”.
Trong thời gian xin chủ trương, ông Phan Văn
Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương (lúc đó là người sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần đầu tư UDIC) gặp ông Hóa để thành lập công ty bình phong cho
C50.
Nhân cơ hội này, Dương sau đó tới gặp riêng
ông Hóa và thống nhất để mình lo việc này. Ngày 30/9/2011, Dương thành lập công
ty CNC, giữ chức Chủ tịch HĐTV, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Nửa tháng sau khi công ty được lập ra, ông
Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương với nội dung C50 có trách
nhiệm tạo điều kiện khi CNC có đề xuất những lĩnh vực kinh doanh "mang
tính chất thí điểm phục vụ công tác đánh giá tác động xã hội, môi trường trong
lĩnh vực truyền thông, công nghệ cao".
CNC có nhiệm vụ bảo đảm thực hiện yêu cầu
nghiệp vụ của cục này, báo cáo với C50 các hoạt động kinh doanh, tài chính của
mình. Về phân phối lợi nhuận, hai bên thỏa thuận chia theo tỷ lệ: công ty CNC được
80%, C50 được 20%.
Ông Hóa còn thay mặt C50 ký hợp đồng ủy quyền
với Dương. Theo đó, Dương là người đại diện cho 20% vốn điều lệ của C50 ở CNC.
Ngoài ra Dương còn phải cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của C50, cũng
không được sử dụng, chuyển nhượng, thụ hưởng phần vốn đại diện hay bất kỳ lợi
ích nào từ nguồn vốn góp này.
Dù vậy, trên thực tế, C50 không góp vốn và
cũng không cử cán bộ của cục tham gia như kế hoạch trình cấp trên lúc ban đầu.
Ngoài ra, Dương còn xin Tổng cục Cảnh sát cho
đặt công ty CNC tại trụ sở do Tổng cục quản lý tại số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà
Nội.
Yêu cầu này của Dương được cả ông Hóa, Vĩnh
chấp thuận. Công ty CNC được sử dụng tòa nhà số 10 Hồ Giám từ tháng 10/2012 đến
hết tháng 3/2017 và đã trả cho Tổng cục cảnh sát tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.
Xin tổ chức đánh bạc trên mạng để lấy tiền
đào tạo hacker chuyên nghiệp
Đầu tháng 5/2012 Dương có văn bản gửi ông
Vĩnh và Hóa báo cáo về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam.
Trong đó, Dương đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, C50 tạo điều kiện hỗ trợ để
CNC làm việc với đối tác tên Tamtay trong việc xây dựng và tổ chức phát hành
các trò chơi cờ bạc trên Internet.
Hoạt động này được Dương lý giải nhằm tìm
hiểu, đưa ra đề xuất từ thực tế để quản lý các hoạt động bất hợp pháp trên, tạo
nguồn thu để CNC có nguồn tài chính xây dựng lực lượng hacker chuyên nghiệp,
phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.
Cuối tháng 12/2012, Dương lại báo cáo C50 đề
nghị để CNC đưa cổng thanh toán trực tuyến vào các đơn vị phát hành game thời
điểm đó, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh game trái phép. Ông Hóa không có ý
kiến chỉ đạo gì với đề xuất này nên cấp dưới chỉ lưu hồ sơ.
Cuối năm 2013, Dương tiếp tục báo cáo sơ kết
hai năm hoạt động của công ty bình phong CNC rằng, sau một thời gian nghiên cứu
và nắm bắt thị trường, doanh nghiệp này đã xây dựng hoàn chỉnh cổng thanh toán
trực tuyến tên Sspay.
Dương giải thích, đây là cổng thanh toán trực
tuyến sử dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán trực tuyến
SMS, các loại thẻ cào di động – game, ví điện tử, thẻ ngân hàng nội địa, thẻ
quốc tế... Mục đích của CNC xây dựng cổng thanh toán là nhằm nắm “mạch máu” tài
chính của các đơn vị kinh doanh game trái phép trên thị trường.
Dương cho rằng CNC rất cần sự hỗ trợ từ phía
lãnh đạo C50 trong việc đưa các game bất hợp pháp trên sử dụng cổng Sspay của
CNC làm cổng thanh toán duy nhất. Dương còn muốn hàng tháng có buổi họp giao
ban giữa lãnh đạo C50 và công ty để báo cáo về các hoạt động nghiệp vụ.
Nhà chức trách xác định, khi đề xuất được
trình lên, ông Hoá chỉ đạo cấp dưới nghiên cứu. Tuy nhiên cán bộ ở C50 nhận
thấy đề xuất của công ty CNC là vi phạm pháp luật nên hỏi ông Hóa: “Công ty CNC
đề xuất những việc sai như thế này thì ý kiến anh thế nào?”. Lúc đó, ông Hóa
chỉ đạo: “Thế thì không trả lời nữa, lưu hồ sơ thôi”.
Đầu năm 2015, Phan Sào Nam, lúc đó là Chủ
tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC Online, biết công ty CNC của Dương là công
ty bình phong thuộc C50 nên đã gặp và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm
đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip. Dương
đồng ý rồi chỉ đạo lãnh đạo công ty dưới quyền mình ký hợp đồng hợp tác.
Nội dung hợp đồng thể hiện công ty CNC đóng
vai trò phát hành, giải pháp thanh toán, đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận
theo quy định của pháp luật. Tháng 4/2015, phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng
hình thức game bài Rikvip bắt đầu hoạt động.
Cuối năm 2015, Dương trình lên ông Hóa một tờ
trình không số xin để CNC thí điểm mô hình kinh doanh đặt cược dưới hình thức
game có thưởng trên mạng Internet.
Theo nhà chức trách, thời gian này ông Hóa
biết Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược nhưng
chưa được ban hành song vẫn bút phê chỉ đạo “phòng tham mưu nghiên cứu, đề
xuất” đối với nguyện vọng của Dương.
Đầu năm 2016, ông Hóa trao đổi với ông Vĩnh
hình thành ý tưởng xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng và
giao cho công ty CNC thực hiện. Ngày 11/1/2016 Nguyễn Văn Dương ký báo cáo gửi
ông Nguyễn Thanh Hóa về kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội
phạm mạng.
Đầu tháng 3/2016, ông Vĩnh chỉ đạo ông Hóa về
nội dung xây dựng lộ trình phát triển công ty CNC, mục tiêu chính là xây dựng
“hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”. Nhưng để có điều kiện thực
hiện, công ty CNC cần tập trung xây dựng hệ thống mạng xã hội, cổng thanh toán
trực tuyến để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình tội phạm và có nguồn thu để
lấy kinh phí.
Ông Hóa tiếp tục giao cấp dưới xây dựng, đề
xuất lộ trình phát triển công ty nghiệp vụ với kế hoạch thông qua cổng thanh
toán CNC, công ty đã thâm nhập hệ thống thanh toán trực tuyến, hệ thống chuyển
tiền trên thị trường. Cũng trong gian đoạn này, ông Phan Văn Vĩnh có báo cáo đề
xuất lộ trình phát triển công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát.
Nội dung thể hiện công ty CNC phục vụ rất
hiệu quả trong công tác chuyên môn của C50 và Tổng cục Cảnh sát. Nhưng thực tế,
công ty CNC đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.
Đến giữa năm 2016, dù công ty CNC đã tham gia
vận hàng đường dây đánh bạc trên mạng Internet được gần một năm, Dương vẫn tiếp
tục ký báo cáo gửi lãnh đạo Cục C50 về kế hoạch xây dựng cổng các trò chơi trực
tuyến.
CNC
đề xuất C50 "cho phép công ty CNC triển khai kế hoạch xây dựng mô hình
cổng các trò chơi trực tuyến tương tự". Ông Hóa đồng ý và chỉ đạo Dương
báo cáo ông Vĩnh với nội dung đề xuất lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho phép triển
khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyến và thí điểm cho
phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử
của CNC, ban đầu sẽ chỉ cho phép thử nghiệm một cách hạn chế ở quy mô riêng
nhỏ.
Dương hứa hẹn nguồn thu từ hoạt động thí điểm
này được dùng để xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, nhằm
tìm kiếm doanh thu lợi nhuận đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ, nâng
cao đời sống cho cán bộ, nhân viên CNC và cán bộ chiến sĩ Cục C50. Dương còn
đòi lãnh đạo Tổng cục có văn bản kiến nghị Bộ trưởng Thông tin truyền thông
đồng thuận, cho phép CNC thực hiện mô hình thí điểm nêu trên.
Nhận đề xuất của Dương, ông Vĩnh lại chỉ đạo
C50 đề xuất rồi mình phê duyệt. Lúc này, ông Hóa đã biết công ty CNC vận hành
“chui” hai cổng game đánh bạc tên Rikvip.com và 23zdo.com. Ông Hóa báo ông Vĩnh
thì nhận được chỉ đạo xây dựng văn bản để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Bộ
Thông tin truyền thông để hợp pháp hóa hai cổng game của công ty CNC.
Tuy nhiên lãnh cả hai bộ trên đều không chấp
thuận. Thậm chí Bộ trưởng và Thứ trưởng Công an còn chỉ đạo về việc điều tra
hoạt động của đường dây đánh bạc của Dương và Nam vận hành. Tuy vậy, ông Vĩnh
và Hóa đã chống lại chỉ đạo của cấp trên, cản trở việc điều tra.
C50 được ủng hộ một bộ phần mềm diệt virus
Tại cơ quan điều tra, Dương khai công ty CNC
được Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Tổng cục cảnh
sát cũng như một số cá nhân của hai cơ quan này tạo điều kiện thuận lợi cho
hoạt động kinh doanh.
Vì vậy, anh ta đã sử dụng một phần tiền lợi
nhuận của công ty và một phần lớn tiền thu được do tổ chức đánh bạc mà có để
chuyển 850 triệu đồng cho C50, trong đó hỗ trợ 700 triệu đồng từ các năm 2014
đến 2016. Dương còn chi tiền cho một số cán bộ Cục C50 đi nghỉ mát, hoạt động
đoàn thanh niên, hội phụ nữ...
Theo nhà chức trách, công ty CNC ủng hộ C50
một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD. Trong lời khai của mình, Dương
còn nói việc công ty CNC biếu quà tết là có sự gợi ý của Cục trưởng Hóa.
Về việc này, ông Hóa thừa nhận trách nhiệm và
tự nguyện đề nghị gia đình mình nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu
quả vào ngày 5/7/2018.
Những hành vi nêu trên của các bị can sẽ một
lần nữa được làm rõ trong phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ mở vào giữa
tháng 11 tới.
Trong 92 người bị truy tố, Nguyễn Văn Dương
và Phan Sào Nam sẽ bị xét xử vì hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Ông Vĩnh
và Hóa bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công
vụ.
Người đàn ông chém chết hàng xóm vì tranh
chấp rẫy keo
https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nguoi-dan-ong-chem-chet-hang-xom-vi-tranh-chap-ray-keo-3830349.html
Thứ bảy, 27/10/2018, 16:47 (GMT+7)
Cho rằng chủ rẫy bên
cạnh khai thác khoảng 90 cây keo của mình, ông Hùng dùng rựa chém nhiều nhát
vào đầu nạn nhân.
Sáng 27/10, ông Nguyễn Phú Hùng (52 tuổi, ở
xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) trên đường đi uống rượu về thì gặp
ông hàng xóm đang có tranh chấp rẫy keo với mình, hai bên cự cãi, rồi bỏ về.
Lúc sau, khi vác rựa đi làm ngang qua quán ăn
thấy đối thủ ngồi bên trong, Hùng xông vào chém nhiều nhát khiến nạn nhân chết
tại chỗ. Sau khi gây án, ông ta uống thuốc diệt cỏ tự tử, nhưng được phát kiện
kịp thời nên thoát chết. Chủ rẫy keo sau đó đi đầu thú.
Ông Lý Văn Hoàng, Chủ tịch xã Bình Khương cho
biết, gần đây, ông Hùng cho rằng người hàng xóm khai thác khoảng 90 cây keo bốn
năm tuổi của mình, nên đã nộp đơn lên công an xã nhờ giải quyết tranh
chấp. Song cơ quan chức năng chưa vào cuộc thì xảy ra án mạng.
Bốn năm trước, ông Hùng và nạn nhân cũng từng
tranh chấp đất rừng và được nhà chức trách hòa giải.
Tạm giữ khẩn cấp ba nghi phạm vụ
hỗn chiến chết người trong đêm
https://tuoitre.vn/tam-giu-khan-cap-ba-nghi-pham-vu-hon-chien-chet-nguoi-trong-dem-20181027173858802.htm
27/10/2018 18:42 GMT+7
TTO - Thấy Tùng bị đâm, nhóm bạn gồm Tiến, Đức, Luân lao vào
đánh Thủy bằng nhiều hung khí. Thủy chạy ra đến khu vực cổng khách sạn thì ngã
gục và tử vong sau đó.
Liên
quan đến vụ hỗn chiến chết người ở Nha Trang, chiều 27-10, thượng tá
Nguyễn Đức Thành - phó trưởng Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa - cho biết đã ra
lệnh tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Tiến (25
tuổi), Huỳnh Công Đức (23 tuổi), Huỳnh Văn Luân (34 tuổi) - ba nghi phạm trong
vụ hỗn chiến dẫn đến chết người tại khách sạn Quốc Tế (đường Nguyễn Thiện
Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) vào rạng sáng cùng ngày.
Ngoài
ba nghi phạm trên, một nghi phạm khác trong nhóm này là Nguyễn Thanh Tùng (28
tuổi) bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của
cơ quan chức năng.
Công
an TP Nha Trang cũng xác định danh tính người tử vong trong vụ việc là anh Ngô
Xuân Thủy (31 tuổi, trú ở 51 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, TP Nha
Trang).
Theo
cơ quan điều tra, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, anh Thủy cùng nhóm bạn hát
karaoke trên đường Nguyễn Thiện Thuật thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Tùng
đang hát phòng bên cạnh.
Khi
bạn đã về hết, Thủy còn hậm hực nên quay lại phòng karaoke của nhóm Tùng để trả
thù. Vừa thấy Tùng, Thủy rút dao trong người đâm nhiều nhát.
Thấy
Tùng bị đâm, nhóm bạn gồm Tiến, Đức, Luân lao vào đánh Thủy bằng nhiều hung
khí. Khi Thủy chạy ra đến khu vực cổng khách sạn thì ngã gục và tử vong sau đó.
Qua
trích xuất camera an ninh, cảnh sát điều tra đã lần lượt tìm ra tung tích nhóm
thanh niên trong vụ việc này.
THÁI THỊNH
Yêu cầu kiểm điểm vụ 'bệnh nhi vào viện, bác
sĩ đi ăn cơm'
https://tuoitre.vn/yeu-cau-kiem-diem-vu-benh-nhi-vao-vien-bac-si-di-an-com-20181027113649206.htm
27/10/2018
14:32 GMT+7
TTO - Sáng 27-10 lãnh
đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Krông
Bông tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong kíp trực để xảy ra sự
việc.
Cụ thể, lúc 17h42 chiều 19-10, khoa cấp cứu Bệnh viện đa
khoa huyện Krông Bông tiếp nhận bệnh nhi T.V.T. (sinh ngày 26-6-2015, trú thôn
3, xã Khuê Ngọc Điền, Krông Bông) do tai nạn giao thông.
Lúc vào viện, bệnh nhi tỉnh táo, có vết thương dập phần mềm
ở vùng trán, chảy máu tràn ra vùng mặt nhưng đã ngưng chảy, chỉ còn rỉ
máu.
Điều dưỡng khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhi và hướng dẫn
cho người nhà đến khoa ngoại để được xử lý.
"Người nhà đưa bệnh nhi lên khoa ngoại nhưng không
thấy cán bộ y tế nên quay trở lại khoa cấp cứu.
Lúc này, bác sĩ Lê Văn Trung, trưởng phòng kế hoạch nghiệp
vụ, và một điều dưỡng đang có mặt tại khoa cấp cứu đã tiếp tục hướng dẫn người
nhà đưa bệnh nhi trở lại khoa ngoại" và dùng điện thoại báo cho lãnh đạo
khoa này", báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk cho biết.
Sở Y tế cũng cho biết thời điểm tiếp nhận bệnh nhi trùng
với thời điểm giao ca tại khoa ngoại, vì không có bệnh nhân và tưởng còn cán bộ
của phiên trực trước nên phiên trực sau tranh thủ đi ăn cơm chiều tại căngtin
(cách khoa ngoại 50m).
Sau khi nhận được điện thoại, điều dưỡng Phan Đình Ba
(khoa ngoại) đã trở về và xử lý băng ép vết thương cho cháu T. Sau đó người nhà
đưa bệnh nhi lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên và được thăm khám, trở về
trong đêm an toàn.
Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, trong quá trình tiếp
nhận và xử lý cấp cứu bệnh nhi, người nhà không có ý kiến phàn nàn gì và thông
cảm cho việc chờ cán bộ y tế vài phút từ căngtin về.
Người quay clip đưa lên mạng xã hội Facebook không phải
là người nhà bệnh nhi.
Lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông khẳng
định bệnh nhi chỉ phải chờ bác sĩ từ 5-6 phút.
Thời gian từ lúc vào viện cho đến khi chuyển viện chỉ khoảng
20 phút. Tuy vậy, Sở Y tế đã chỉ đạo giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Krông
Bông căn cứ mức độ vi phạm của các cá nhân, tập thể liên quan để xử lý theo quy
định hiện hành.
TRUNG
TÂN
Xưng cán bộ tòa án, công an lừa trên 800
triệu đồng rồi nhắn: 'Vợ anh bị lừa rồi'
https://thanhnien.vn/thoi-su/xung-can-bo-toa-an-cong-an-lua-tren-800-trieu-dong-roi-nhan-vo-anh-bi-lua-roi-1017641.html
21:35
- 27/10/2018 5
Thanh Niên Online
Sau
khi lừa một nữ cán bộ công tác tại một cơ quan ở Trà Vinh, 'cán bộ Viện KSND
TP.HCM' gọi điện cho nạn nhân, gặp chồng người này và nói: 'Vợ anh bị lừa rồi'.
Ngày 27.10, Cơ quan CSĐT
Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang xác minh, điều tra nhóm người lừa đảo qua
điện thoại, chiếm đoạt 838 triệu đồng của 1 nữ cán bộ tại P.8, TP.Trà Vinh.
Trước đó, chị T.Y.N. (29 tuổi),
cán bộ công tác tại một cơ quan ở TP.Trà Vinh, đến Phòng Cảnh sát hình sự trình
báo bị lừa 838 triệu đồng.
Chi N. cho biết ngày 17.10, chị đang
làm việc tại cơ quan thì có người gọi điện thoại đến thông báo có đơn tố cáo chị sai phạm của
một người cùng cơ quan.
Chị N. làm theo hướng dẫn của người
này qua điện thoại gặp một "cán bộ văn thư TAND TP.HCM" thì được một
thanh niên nói rằng thông tin cá nhân của chị được sử dụng mở tài khoản ATM tại
TP.HCM. Số tài khoản này đang nợ 28 triệu đồng nên phía ngân hàng gửi đơn tố
cáo sang tòa án.
Sau đó, chị N. nhận điện điện thoại
của một thanh niên xưng là cán bộ Công an TP.HCM thông báo có đơn tố cáo chị và
đang điều tra đường dây mua bán ma túy tại Trà Vinh. Người này gửi qua điện
thoại chị N. lệnh bắt tạm giam và yêu cầu mua tai nghe không dây, thuê phòng
trọ nói chuyện để giữ bí mật.
Lo sợ, chị N. đi mua tai nghe điện
thoại và thuê phòng trọ như yêu cầu. Sau đó, chị N. liên tục nhận điện thoại
của một số người tự xưng tên Văn, cán bộ tòa án; thiếu úy Phạm Tuấn Anh, cán bộ
Công an TP.HCM và Phạm Văn Nam, cán bộ Viện KSND TP.HCM.
Qua điện thoại, những người này tự
xưng là cán bộ thuộc các cơ quan tố tụng, đang điều tra vụ án và yêu cầu chị N.
chuyển vào tài khoản do họ cung cấp 790 triệu đồng. Những người này trấn an nếu
chị N. trong sạch thì sau khi xác minh xong sẽ chuyển trả lại số tiền này,
thanh toán chi phí đã mua tai nghe và tiền thuê phòng trọ.
Chị N. 2 lần ra ngân hàng chuyển 500
triệu đồng và 290 triệu đồng vào 2 tài khoản khác nhau do các "cán bộ cơ
quan tố tụng" cung cấp.
Ngày 18.10, người xưng là Phạm Văn
Nam nhắn tin yêu cầu chị N. tiếp tục chuyển 100 triệu đồng vào số tài khoản của
người thụ lý hồ sơ bên tòa án. Khi chị N. nói chỉ còn 48 triệu đồng thì người xưng
tên Nam nói sẽ bảo lãnh số tiền còn lại và yêu cầu chị chuyển gấp 48 triệu
đồng.
Sau đó, người này nhắn cho chị N.
ngày 22.10 lên TP.HCM để giải quyết vụ việc. Lo sợ, chị N. xin cho chồng mình
đi cùng. Lúc đó, "cán bộ Phạm Văn Nam" yêu cầu chị đưa điện thoại cho
chồng và nói: “Vợ anh bị lừa rồi”. Nói xong, người này cúp máy.
Chị N. gọi vào các số điện thoại của
những người đã gọi cho mình thì đều không liên lạc được. Chị N. chạy ra ngân
hàng, nhờ nhân viên hủy giao dịch số tiền 48 triệu đồng thì được thông báo số
tiền này đã chuyển sang một tài khoản khác ngay sau khi giao dịch vừa thành
công.
Thanh
Nhàn
Mượn tiền đánh bạc không được, đâm chết bác
họ
https://thanhnien.vn/thoi-su/muon-tien-danh-bac-khong-duoc-dam-chet-bac-ho-1017502.html
10:19
- 27/10/2018 0
Thanh Niên Online
Bực
tức vì bác họ không cho vay tiền đánh bạc lại còn la mắng, Việt đã ra tay sát hại
nạn nhân.
Sáng 27.10, Phòng Cảnh sát
hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố
vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Ngọc Việt (40 tuổi,
P.Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Theo hồ sơ, sau khi nhậu và đánh bài thua hết tiền, tối 10.10, Việt đến nhà bác họ là
ông Huỳnh Văn Nam (70 tuổi, ở khối phố Phú Ân, P.An Phú, TP.Tam Kỳ) để xin ăn
cơm.
Ăn
cơm xong, Việt và ông Nam lên nhà trên ngồi xem tivi. Tại đây Việt hỏi mượn ông
Nam 2 triệu đồng nhưng ông Nam không cho và la mắng Việt ham cờ bạc, không lo
làm ăn. Bực tức, Việt nảy sinh ý định giết ông Nam để lấy tài sản.
Khoảng
23 giờ 30 ngày 10.10, Việt cầm một đoạn cây gỗ dài khoảng 60 cm đi vào giường
nơi ông Nam đang ngủ để lục tìm tài sản. Việt dùng tay mò dưới gối ông Nam đang
nằm để lấy ví thì ông Nam thức dậy phát hiện.
Việt
dùng đoạn cây gỗ mang theo trong người đánh nhiều cái vào người ông Nam khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Việt lục ví của ông Nam lấy được
hơn 1,4 triệu đồng rồi vứt ví xuống mương nước gần nhà ông Nam và về nhà mẹ
ruột ngủ.
Ngày
11.10, Việt nghe tin ông Nam chết nhưng xem như không có chuyện gì, sử dụng số
tiền chiếm đoạt đi đánh bạc và thua "sạch túi”. Đến sáng 12.10, Việt bỏ
trốn khỏi địa phương và bị bắt sau đó.
Mạnh
Cường
Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển 10
bánh heroin
http://www.sggp.org.vn/son-la-bat-doi-tuong-van-chuyen-10-banh-heroin-555249.html
Thứ Bảy, 27/10/2018 13:18
Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp
với Công an hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ phá thành công chuyên án 1118S, bắt
đối tượng Hàng A Sàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo
thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La: Vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 26-10,
tại khu vực tiểu khu 34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu (Sơn La), Bộ đội Biên phòng
Sơn La phối hợp với Công an hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ phá thành công chuyên
án 1118S, bắt đối tượng Hàng A Sàng (Sinh năm 1996, trú tại tiểu khu Pa Khen 2,
thị trấn Nông trường Mộc Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tang
vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 10 bánh heroin và một số vật chứng khác.
Qua
đấu tranh khai thác, đối tượng Hàng A Sàng khai nhận mua số ma túy trên tại khu
vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát
hiện và bắt giữ.
Hiện
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
TTXVN
Án mạng tại trung tâm massage nổi
tiếng nhất Nha Trang
http://www.sggp.org.vn/an-mang-tai-trung-tam-massage-noi-tieng-nhat-nha-trang-555224.html
SGGPO Thứ Bảy, 27/10/2018 10:00
Một
thanh niên 30 tuổi bị đâm chết ngay tại trung tâm karaoke và massage lớn nhất
thành phố Nha Trang vào khoảng 3 giờ sáng ngày 27-10.
Sáng
nay 27-10, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường một vụ án
mạng xảy ra tại khách sạn Q.T. (đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang). Nạn
nhân được xác định làà Ng. X. Th. (sinh 1988, trú tại TP Nha Trang).
Theo tin ban đầu, khuya ngày
26-10, hai nhóm thanh niên đến khách sạn Q.T. để hát karaoke. Sau đó, giữa hai
nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành hung.
Hậu quả, Ng. X. Th. bị đâm
chết tại chỗ.
Theo một số người dân, vụ án xảy ra
lúc 3 giờ sáng ngày 27-10. Ngoài nạn nhân tử vong, còn có một nam thanh niên
khác trong vụ hỗn chiến bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.
Hiện vụ việc đang được lực lượng
chức năng điều tra làm rõ.
VĂN
NGỌC
Thanh niên ‘bay’ gần 60 triệu vì…
trúng thưởng qua Facebook
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thanh-nien-bay-gan-60-trieu-vi-trung-thuong-qua-facebook-799745.html
Thứ Bảy, ngày 27/10/2018 - 10:00
(PLO)- Sau ba lần chuyển tiền
mất gần 60 triệu đồng mà chẳng thấy quà tặng đâu, gọi lại thì không liên lạc
được, anh V. mới hay mình bị lừa.
Tin liên quan
- Công an không làm việc qua
điện thoại
- Nghe một cú điện thoại,
mất đứt 3 tỉ đồng
- Bị lừa qua điện thoại,
mất trắng 3 tỉ đồng
- Cảnh
báo: Rộ nạn lừa đảo qua điện thoại, Facebook, Zalo mới
- Mất hơn 100
triệu vì cuộc gọi từ thiếu tá công an 'dỏm
Ngày
26-10, Công
an quận 3 cho biết đã tiếp nhận đơn thư trình báo của anh THV (27 tuổi,
quận Bình Thạnh).
Thủ
đoạn lừa đảo không thể cũ hơn nhưng không chỉ anh V. mà vẫn rất nhiều người bị
lừa.
Thông
tin ban đầu, anh V. nhận được thông báo rằng anh vừa trúng thưởng qua mạng
Facebook từ sự kiện Tri ân khách hàng với giá trị giải thưởng rất lớn, gồm: xe
Honda Sh 150i Việt Nam, một phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt.
Anh
V. làm theo hướng dẫn của thông báo và cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân và số
điện thoại.
Ngay
liền sau đó, một người đàn ông điện thoại đến cho anh V. yêu cầu chuyển tiền
vào một số tài khoản để hoàn tất thủ tục nhận thưởng.
Tin
tưởng, anh V. đã chuyển ba lần tổng cộng 57 triệu đồng cho người này. Nhưng
tiền đã chuyển mà giải thưởng thì đợi hoài không thấy, gọi lại cho người đàn
ông đó thì không liên lạc được. Nghi bị lừa, anh V. đã tới công an trình báo.
Trước
đó, một thanh niên ngụ Gò Vấp cũng dính chấu tương tự. Anh này làm việc tại
công ty có trụ sở ở quận 3, lúc đang làm việc thì nhận được tin nhắn messenger
từ Facebook thông báo anh là khách hàng may mắn khi trúng thưởng giải nhất sự
kiện “Tuần
lễ vàng”.
Giải
thưởng có giá trị rất lớn bao gồm một xe máy SH, một phiếu quà tặng trị giá 100
triệu đồng, thẻ sử dụng xăng miễn phí trong một năm và mã số trúng thưởng.
Anh
H. đăng nhập mã số trúng thưởng thì được hướng dẫn liên hệ nhân viên hỗ trợ và
người này yêu cầu anh H. nộp tiền làm hồ sơ nhận thưởng bằng hình thức nộp thẻ
điện thoại.
Tin
tưởng, anh H. tới cửa hàng viễn thông mua ba thẻ cào điện thoại, tổng cộng hết
3 triệu đồng.
Sau
khi đọc mã thẻ điện thoại, anh H. yên tâm đợi nhận thưởng nhưng đợi hoài mà
người này không liên lạc lại nữa, gọi không bắt máy. Anh H. đã làm đơn tố cáo
gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.
Trước
đó, trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Trung tá Lê Minh Lê, Đội trưởng Đội
tổng hợp Công an quận 3, khẳng định thủ
đoạn lừa đảo này không mới. Thậm chí chiêu trò này đã được cảnh báo rất
nhiều lần trên báo đài nhưng vẫn có nhiều nạn nhân mất hàng chục triệu đồng.
“Để
tránh rơi vào bẫy, người dân nên tìm hiểu kỹ về công ty trao thưởng, địa chỉ,
quá trình hoạt động; đến tận nơi hoặc nhờ người quen ở gần đó đến kiểm
tra chương trình trúng thưởng. Ngoài ra có thể tìm trên Google tên công
ty, số điện thoại đã gọi cho mình vì nhiều trường hợp lừa đảo đã được cảnh báo
trên mạng. Quan trọng là phải cảnh giác với những món quà từ trên trời rơi
xuống, ở đời chuyện đó vô cùng hiếm” - Trung tá Lê khẳng định.
NGUYỄN TRÀ
Đi ăn cưới về, phát hiện vợ tử vong
với nhiều vết thương
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/di-an-cuoi-ve-phat-hien-vo-tu-vong-voi-nhieu-vet-thuong-799798.html
Thứ Bảy, ngày 27/10/2018 - 10:58
(PLO)- Thi thể nạn nhân được phát
hiện sau vườn, có nhiều vết thương trên cổ và tay.
Tin liên quan
- Người
đàn ông chết bất thường trong nhà vệ sinh quán cà phê
- Thi thể người đàn
ông nằm cùng ba lô bên đường
- Tá hỏa phát hiện
bạn cùng trọ tử vong trong mùng
Ngày
27-10, ông Lê Thanh Vũ, Trưởng Công an xã Nam Yang (huyện Đak Đoa, Gia Lai), cho biết công
an tỉnh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một phụ nữ tử vong tại nhà riêng.
Thông
tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 25-10, khi vừa đi ăn đám cưới về, ông Nguyễn Văn
Thanh (xã Nam Yang) phát hiện vợ mình là bà Trương Thị Thu (48 tuổi) tử vong
sau vườn, trên cổ và hai tay có nhiều vết thương.
Theo
ông Thanh, sáng cùng ngày, bà Thu ở nhà cùng con dâu, không hề có biểu hiện gì
bất thường. Thời gian gần đây trong gia đình không có mâu thuẫn gì.
LỮ QUỲNH LOAN
Trên 6.700 người thiệt mạng vì tai
nạn giao thông
https://laodong.vn/xa-hoi/tren-6700-nguoi-thiet-mang-vi-tai-nan-giao-thong-638315.ldo
LĐO | 27/10/2018 | 11:52
Theo
thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 10 tháng qua (tính từ ngày 16.12.2017
đến 15.10.2018), cả nước xảy ra 14.845 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.674
người và 11.549 người bị thương.
Theo
đó, đường bộ xảy ra 14.640 vụ, làm chết 6.532 người, bị thương 11.489 người.
Đường sắt xảy ra 126 vụ, làm chết 103 người, bị thương 55 người. Đường thuỷ xảy
ra 64 vụ, làm chết 35 người, làm bị thương 5 người. Hàng hải xảy ra 15 vụ, làm
chết 4 người, không có người bị thương.
Theo
ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, so với 10 tháng
đầu năm 2017, số vụ TNGT giảm 1.322 vụ (giảm 8,1%), số người chết giảm 153
người (giảm 2,2%), số người bị thương giảm 1.732 người (giảm 13%).
Tính
riêng trong tháng 10.2018, cả nước để xảy ra 1.603 vụ TNGT, làm chết 662
người và làm bị thương 1.230 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017, giảm
202 vụ (giảm 11,1%), giảm 40 người chết (giảm 5,7%), giảm 265 người bị
thương (giảm 17,7%).
Trong
đó, đường bộ xảy ra 1.585 vụ, làm chết 650 người, bị thương 1.224 người. So
với cùng kỳ năm trước, giảm 193 vụ (-10,8%), giảm 34 người chết (-4,9%), giảm
262 người bị thương (-17,63%).
Đường
sắt xảy ra 12 vụ, làm chết 9 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm
trước, giảm 5 vụ (-29,4%), giảm 5 người chết (-35,7%), số người bị thương
không thay đổi.
Đường
thuỷ xảy ra 6 vụ, làm chết 3 người. So với cùng kỳ trước, giảm 3 vụ
(-33,3%), giảm 1 người chết (-25%).
Minh Hạnh
“Cò bán máu” lộng hành nơi bệnh viện
https://laodong.vn/xa-hoi/co-ban-mau-long-hanh-noi-benh-vien-638256.ldo
LĐO | 27/10/2018 | 17:38
Nắm
bắt được nhu cầu của những người nhà bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh
cần thêm các đơn vị máu bổ sung, nhiều “cò bán máu” đã hình thành, móc nối với
những người có nhu cầu bán máu. Cách thức hoạt động thì vô cùng tinh vi theo
một quy trình kín mít. Và “giá cả” của những lần giao dịch thì “vô chừng, vô
kể” đối với bệnh nhân.
Tinh
vi các hoạt động của “cò bán máu”
Tìm
hiểu của PV Lao Động, số lượng người ra vào khám, chữa bệnh tại BV Việt Đức
(quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) khá đông đúc. Ngay tầng 1 BV, nhiều người
thân bệnh nhân chờ đợi thực hiện các thủ tục. Ngay trước cổng BV trên đường Phủ
Doãn luôn có khá nhiều xe ôm, lái xe taxi đứng chờ đợi, gọi khách.
Trong
vai người nhà bệnh nhân, chúng tôi liên hệ được với một “cò” được cho là chuyên
kết nối với những người bán máu. Dường như rất nắm vững các quy định của việc
truyền và nhận máu, “cò” này nói ngay: “Cứ yên tâm, bao giờ có các chỉ định của
bác sĩ, cầm giấy ra đây thì kiểu gì cũng có. Khi cần thì cứ bảo, lúc nào cũng
có người muốn bán máu”. “Cò” cũng không quên hỏi cụ thể cần bao nhiêu đơn vị
máu, cần mấy người để còn sắp xếp.
Trong
quá trình liên hệ, “cò” môi giới bán máu liên tục nhắc lại với chúng tôi chỉ
cần đến cổng BV sẽ gặp được ngay. “cò” hướng dẫn tiếp, khi cần nhanh tốt nhất
cứ cầm giấy ra cổng BV thì họ sẽ bắt mối và liên lạc cho. “Việc này có gì khó
đâu. Cứ ra ngoài cổng là có đầy” - “cò” trấn an.
Lần
theo lời của “cò” này, có mặt tại cổng BV trên đường Phủ Doãn, một vài người xe
ôm có ý hỏi thăm đi đâu và cần gì. Khi được ngỏ lời hiện đang chuẩn bị cần một
số đơn vị máu, một xe ôm cho hay: “Được rồi, đứng gọn vào đây, cần cụ thể như
thế nào để liên hệ. Ngày nào chả có những người hiến máu đứng đây. Yên tâm đi”.
Nói xong, xe ôm này rút điện thoại ra gọi cho ai đó hỏi việc nhưng số điện thoại
kia tạm thời ngừng thuê bao. Người này cho biết, khi có người có nhu cầu, họ sẽ
liên hệ, khi có giấy tờ chỉ định lấy máu đầy đủ, sẽ có người khác lo toàn bộ.
Việc giao dịch và thanh toán thì làm việc với họ.
“Chân
rết” này nói: “Để có thể mua được máu, họ (“cò” môi giới bán máu-PV) sẽ lấy tên
tuổi của người thân và người phẫu thuật. Họ có một đội sinh viên chuyên bán máu
đến và giúp gia đình có máu như mong muốn. Họ sẽ đưa sinh viên có nhu cầu bán
máu này vào trong viện làm các bước xét nghiệm, hiến máu…”.
Khi
chúng tôi thắc mắc làm sao lại đưa được vào hiến máu, người này cho biết thêm:
“Họ có cửa hết. Có 3-4 người chuyên làm việc đấy (“cò” môi giới bán máu) bao
nhiêu năm nay. Sau đó, người nhà bệnh nhân làm việc với họ thanh toán tiền nong
đàng hoàng. Người này sẽ có trách nhiệm trả tiền cho sinh viên đi hiến máu”.
Người
này tiết lộ, thông thường giá cả cho một đơn vị máu mua ngoài như thế này sẽ
thường dao động khoảng trên dưới 1 triệu. Sau đó, họ (“cò” máu) sẽ trích lại
phần trăm cho sinh viên và “cắt phế” lại cho riêng mình.
Không
phải thiếu máu mới có tình trạng “cò”
Ngày
26.10, theo phản ánh của người nhà bệnh nhân từng điều trị tại BV Hữu nghị
Việt-Đức, tình trạng bác sĩ kết nối cho người nhà bệnh nhân với cò máu là có
diễn ra. Người nhà bệnh nhân (xin được giấu tên) phản ánh với PV Lao Động:
“Người nhà tôi vào mổ cột sống, hết khoảng 140 triệu đồng, bảo hiểm thanh toán
100 triệu đồng, còn người bệnh phải trả 40 triệu đồng. Bác sĩ gọi người nhà
xuống, nói: Em ơi tình hình bây giờ là không có máu. Tuy nhiên, cả 3 người nhà
có mặt ở BV đều không thể hiến máu được. Khi người nhà không hiến máu được, bác
sĩ ở khoa xét nghiệm đưa cho một cái phiếu đã được làm sẵn như phiếu gửi xe
đạp, trên đó có tên của một người tên là T kèm số điện thoại, dặn, đây gọi cho người
này, người ta sẽ bố trí máu cho và đưa cho anh này 2 triệu đồng là sẽ có máu.
Trên phiếu có ghi là thiếu máu, cần máu điều trị, cần 2 đơn vị máu nhóm máu
O...”.
Câu
hỏi đặt ra là có phải do thiếu máu nên mới xuất hiện tình trạng cò máu tại BV
hay không? PV Lao Động đã trao đổi với chuyên gia huyết học TS Bạch Quốc Khánh
(Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương). Theo đó, TS Bạch Quốc Khánh
cho hay: Ở BV Việt Đức có Trung tâm Huyết học riêng. Chỉ lúc nào họ thực sự cạn
kiệt máu thì mới cần đến chúng tôi. Thực ra, không phải là thiếu máu mới xuất
hiện tình trạng “cò”, khi mà thiếu máu, giống như tất cả các BV khác, trong một
giai đoạn, thời điểm nhất định sẽ vận động thêm người nhà bệnh nhân tham gia
hiến máu để phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, có một số gia
đình, người nhà họ không có điều kiện hiến máu hoặc hãn hữu là họ ngại hiến
máu, vì thế nảy sinh nhu cầu có người khác làm giúp cho mình, vì vậy mới có
hiện tượng “cò” máu. Còn vấn đề “cò máu” thì không liên quan gì đến tình trạng
thiếu máu. Nguyên nhân không phải do thiếu máu.
Liên
quan tới vấn đề này, Giám đốc BV Hữu nghị Việt -Đức - GS-TS Trần Bình Giang
khẳng định không có trường hợp bệnh nhân nào không được phẫu thuật nếu người
nhà không hiến máu tình nguyện, không có chủ trương, quy định nào về việc người
nhà bệnh nhân phải cho máu mới được phẫu thuật, không có cá nhân hay tổ chức
nào trong BV mưu lợi hay tiếp tay cho những trường hợp “cò máu”.
Đại
diện BV Hữu nghị Việt-Đức cho biết, Trung tâm Truyền máu là một trong số ít đơn
vị trong cả nước thực hiện đồng thời các nhiệm vụ lấy, chiết tách các thành
phần máu, lưu trữ bảo quản và cung cấp máu, các chế phẩm máu phục vụ kịp thời
điều trị bệnh nhân. Tại cơ sở y tế này nguồn máu đến từ 3 nguồn chính là tiếp
nhận máu từ những người hiến máu trong cộng đồng, từ Viện Huyết học truyền máu
Trung ương và tại điểm hiến máu cố định trong BV bao gồm cán bộ y tế, nhân dân
quanh khu vực và người nhà bệnh nhân.
Làm
gì để không xảy ra tình trạng “cò bán máu” lộng hành?
Để
không xảy ra tình trạng “cò bán máu”, theo TS Bạch Quốc Khánh, vấn đề này phải
cần sự phối hợp của các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan như công an...
thì mới hạn chế được tình trạng đó. Giống như các loại hình “cò” khác như cò
giấy khám sức khỏe hay cò khám...”.
Theo
TS Khánh, giải pháp vận động người nhà hiến máu là trường hợp hãn hữu, không
còn cách nào khác thì mới phải dùng đến. Việc đó cần phải hạn chế tối đa việc
vận động người nhà. Nếu hạn chế tối đa thì tất cả hệ lụy khác sẽ không xảy ra
nữa.T.L
Hơn
2 năm bán máu, tiểu cầu kiếm tiền
Tại
BV Truyền máu huyết học TPHCM, một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) cho biết, đã
đi hiến tiểu cầu tại đây hơn 2 năm. Theo đó, cứ một vài tháng nam thanh niên
này lại đi hiến. Từ khi đi làm, anh thường xuyên đi hiến tiểu cầu để kiếm tiền
là chính. Để hiến tiểu cầu, yêu cầu chỉ cần đem giấy chứng minh và hai tấm hình
3x4. Sau đó đến trình bày với bác sĩ về việc muốn hiến máu hay hiến tiểu cầu sẽ
được hướng dẫn. “Việc này chủ yếu để kiếm tiền. Mỗi lần hiến tôi có từ 350.000
đồng - 800.000 đồng” - nam thanh niên cho biết. KIM ĐỒNG
NHÓM Phóng viên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét