Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Viet-Studies
·
Đừng
ngán quân Tàu! China's
Untested Military Could Be a Force—or a Flop (Foreign Policy
27-11-18) -- Trên giấy tờ thì PLA ghê gớm lắm, nhưng đã gần nửa thế kỷ nay, nó
có đánh trận nào chưa? EXACTLY! ◄
·
Có
hay không việc 13 lãnh đạo báo Thanh Niên bị thôi chức vì không phải đảng viên
Cộng sản? (RFA27-11-18)
·
Cách
mạng công nghiệp và giáo dục, đào tạo, nghiên cứu KH (ĐV 27-11-18)
-- Bài GS Nguyễn Ngọc Trân
·
Chuyển
giá qua… lãi suất (SGĐT 27-11-18)
·
Bịp
hay khùng? 'Thiên
tài điên' chỉnh sửa gen từng mơ thành Einstein của Trung Quốc (TT 27-11-18) Các nhà khoa học Tàu cũng không
chịu nỗi thằng cha này: Chinese
Scientists Are Outraged by Reports of Gene-Edited Babies (Atlantic
27-11-18)
·
Hợp
tác quốc phòng Việt - Thái tiếp theo đây sẽ là gì? What’s
Next for Vietnam-Thailand Defense Cooperation? (Diplomat 27-11-18)
·
Trump
không biết gì về thương mại quốc tế cả!!! A
Wall Street Journal interview on trade shows Trump has no idea what he’s doing(Vox
27-11-18) -- He confuses tariffs and interest rates, and invents phantom new
steel plants. Why
the trade deficit is getting bigger — despite all of Trump’s promises (WP
27-11-18)
·
Khó
có một đại thỏa hiệp giữa Trump và Tập Cận Bình: There
Is No Grand Bargain With China (Foreign Affairs 27-11-18)
·
Zambia
muốn học Việt Nam! We
learnt from Vietnam in the past – so why not now? (Daily Maverick
27-11-18)
·
Chuyện
gì đang xảy ra ở Hungary? Can
Michael Ignatieff Beat Back Authoritarianism in Hungary? (Walrus 27-11-18) -- Link bài này chẳng những vì tôi
thích Ignatieff, tò mò về Viktor Orban mà còn vì... nhiếp ảnh gia cho bài là
một người Việt (Lâm Đức Hiển)!!!
Bài mới
Bài được đọc nhiều
·
Điểm tin
Sách mới
Chủ đề mới trên Diễn đàn
Phân
tích
Phỏng
vấn
Điểm báo
27/11/2018HOA
KỲ BẮC
TRIỀU TIÊN
24/11/2018ĐIỂM BÁO TRUNG QUỐC APEC
Trong vụ án đánh bạc và bảo kê đánh
bạc của các tướng cướp ở BCA, Nguyễn Thanh Hóa đã thú nhận: Bản thân tướng Hóa
hoàn toàn ngu dốt, không am hiểu gì về máy tính về mạng...
Trong cách mạng tháng tám năm 1945
nhiều trí thức hàng đầu của đất nước như Phạm Quỳnh đã bị những người sôi sục
hận thù giai cấp, một phẩm chất cộng sản hàng đầu, thủ tiêu vô...
Thiếu trí tuệ trở thành nô lệ của
những tín điều cộng sản mất tính người, giữa nền văn minh tin học, đảng cộng
sản cầm quyền đang duy trì một hình thái nô lệ hiện đại với dân...
Victor Hugo nói xây trường học, sẽ
đóng cửa nhà tù. Nhưng trong một chế độ toàn trị, trường học là một nhà tù.
Nguy hiểm gấp trăm lần, gấp ngàn lần nhà tù vì nó giam trí não....
Đất nước gì lắm thù địch vậy? Các
người ăn ở kiểu gì mà để mình và nhân dân đối địch với nhau vậy? Thù địch với
các người chứ không phải thù địch của đất nước nhé.
Chúng ta có thể hò reo và vui mừng,
phấn khích với những chiến thắng vòng bảng của đội bóng trong một giải đấu
không chính thức của FIFA và cũng chỉ như một sự giao hữu thường...
Chúng ta vẫn nghe chuyện nhà tù Việt
Nam ngăn chận không cho tù nhân gặp người nhà trong nhiều tháng, không cho gọi
điện thoại về, cho tù thường phạm đe dọa, đánh đập, chuyển...
Hoa Kỳ từ lâu đã trở thành cứ điểm
của chế độ dân chủ. Nước này đã thúc đẩy dân chủ trên toàn thế giới. Vì sự
nghiệp dân chủ, dù chịu tổn thất nặng nề nhưng Hoa Kỳ đã chiến đấu...
Khởi tố vụ án với hành vi sử dụng trẻ em để làm nhục, hành
hạ và gây thương tích, tổn hại sức khoẻ của người khác mà nạn nhân lại là trẻ
em và bị lệ thuộc vào thủ phạm là đúng...
Người viết câu khẳng khái này không phải là Ghandi, Nelson
Mandela hay Lưu Hiểu Ba. Người viết câu này là một phụ nữ Việt Nam can trường,
can trường không kém gì những Lê Thị...
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Đà Lạt, và sống
(sắp) tàn đời ở California. Cả ba vùng đất này đều là nơi tập trung
của dân tứ xứ nên không thể coi là...
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Ông Nguyễn Thế Hiệp, chủ khu nhà trọ giá rẻ bị
cháy rụi trên đường Đê La Thành. Ảnh: Việt Linh. Ông Hiệp 'khùng' bị khởi
tố Zing17:07 28/11/2018 Công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can với ông Hiệp về
tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ông Hiệp là chủ khu nhà trọ giá
rẻ cháy rụi trên đường Đê La Thành (Hà Nội)....Đọc tiếp...
Cặp linh vật ngoại lai trước cửa Tòa án tỉnh
Lạng Sơn. Ảnh: Minh Cương. Sư tử đá ngoại lai trước cửa tòa án tỉnh Lạng
Sơn VNEThứ tư, 28/11/2018, 16:24 (GMT+7) Cặp sư tử đá
cao khoảng 2 m, nặng 3 đến 4 tấn án ngữ trước cửa Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn
nhiều năm nay. Thời gian qua, nhiều người dân đến làm...Đọc tiếp...
Ông Lê Huy Toàn. Ảnh: H.T Khởi tố, khám xét
nhà phó chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn Người lao động28/11/2018
15:53 (NLĐO)- Ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh
Hòa), đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can,
thực hiện lệnh khám nhà. Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động,...Đọc tiếp...
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy. Cô giáo
phạt học sinh 231 cái tát phải nhập viện cấp cứu vì 'có dấu hiệu đòi tự tử'
Hoàng Đan Soha28/11/2018 16:50 Theo bác sĩ Thân, cô giáo phạt học sinh 231 cái
tát được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tinh thần không ổn định, lúc tỉnh lúc
mê, nói năng không lưu loát và bị trầy xước ở trán....Đọc tiếp...
Hiện trường vụ nổ lớn tại Hà Bắc sáng 28.11 -
Ảnh: Internet Nổ lớn gần nhà máy hóa chất tại Trung Quốc, 22 người thiệt
mạngMột Thế giới28/11/2018 14:33 Một vụ nổ lớn gần nhà máy hóa chất tại thành
phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc sáng 28.11 đã giết chết 22
người, làm bị thương 22 người khác, chính quyền...Đọc tiếp...
Ông Trần Phương Bình và Vũ nhôm bị áp giải ra
tòa sáng 27/11. Ảnh: Quang Định/ Báo Tuổi Trẻ Sao chưa lôi ra ánh
sáng những kẻ giúp cho Vũ Nhôm “tay không bắt giặc” ở Ngân hàng Đông Á? Hoàng
Hải Vân27-11-2018 Hôm nay Vũ nhôm cùng 25 bị cáo được đưa ra tòa xét xử trong
vụ án Ngân hàng Đông Á (DAB). Vũ bị cáo buộc...Đọc tiếp...
Vụ ông Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư có ý
kiếnNgô Ngọc Trai28-11-2018 Kính gửi: – Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ kiểm
sát thi hành án hình sự – Vụ 8) – Ông Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục cảnh sát
quản lý trại giam – Ông Trần Bá Toan, Giám thị Trại giam số 6 tỉnh Nghệ An Công
ty luật TNHH Công Chính kính gửi tới Quý cơ quan lời...Đọc tiếp...
Đến Ba Tư viếng Cha Đắc Lộ Nguyễn Thị Hậu
Người đô thị 27/11/2018 Tình cờ biết về chuyến đi của GS. Nguyễn Đăng Hưng và
các thân hữu đến Iran - vùng đất nổi tiếng thế giới bởi những di tích khảo cổ
và lịch sử - tôi vội vàng liên lạc với Giáo sư và được ông nhiệt tình chỉ dẫn
cách thức đăng ký thủ tục... Sau thời gian dài hồi hộp...Đọc tiếp...
Vụ 231 cái tát: Nền giáo dục ‘nát’, bộ
trưởng 'nên từ chức' VOA Tiếng Việt 26/11/2018 Một tuần sau khi xảy
ra chuyện một giáo viên ở Quảng Bình ra lệnh cho cả lớp học tát một học sinh
hàng trăm cái, gây phẫn nộ trong xã hội, công an địa phương hôm 26/11 đã khởi
tố vụ án “hành hạ người khác”, theo tin tức trên báo...Đọc tiếp...
.
Chuyên gia Phạm Chi Lan, nguyên Chủ tịch Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thành viên Ban Nghiên cứu của hai cố
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Vay vốn Trung Quốc phải sống chung với
'tham nhũng vặt' và sự dối trá VietNam Biz 26/11/2018 "Nền kinh tế
Việt Nam hiện nay, sống chết không phải là vốn mà...Đọc tiếp...
.
Luân LêSỰ SUY SỤP Trời hành dân tộc này. Có lẽ
vậy. Và con người không chỉ đã tàn ác với nhau ở mọi mặt, mọi lúc, mọi nơi, mọi
lớp người mà còn ở mọi mức độ. Thế mà có con người làm trong ngành giáo dục,
được đào tạo ở Tây phương và Mỹ về, nhưng vẫn cố bám víu vào những thứ huyễn
hoặc và ảo tưởng nào đó mà ngợi khen lấy và tự an ủi...Đọc tiếp...
Tiếp dân là trách nhiệm, là cái tâm của lãnh
đạo, không tiếp cũng đâu có được
09:31 28/11/18
(GDVN) - Ông Lê Văn Cuông cho rằng: “Tiếp dân
là phương pháp làm việc thực hiện bản chất nhà nước của dân. Đây là trách nhiệm
vừa là cái tâm của người lãnh đạo".
Dân tố với ông Lưu Bình Nhưỡng, có Chủ tịch tỉnh
tiếp dân 9 phút rồi đi nhậu Không điều động cán bộ bị kỷ luật về Trung ương Tỷ
lệ người dân hài lòng với ngành y ngày càng tăng cao “Vấn đề gay cấn mà Bí thư,
Chủ tịch huyện không xuất hiện thì còn làm cái gì?”
Theo Luật Tiếp công dân quy định, Chủ tịch tỉnh
phải tiếp dân ít nhất một tháng một ngày. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của
Ban Dân nguyện (trực thuộc Ủy ban thường Vụ Quốc hội) chỉ có Chủ tịch 3 tỉnh
thực hiện đúng quy định này, còn lại thiếu.
Thậm chí, có Chủ tịch tỉnh từ đầu năm đến kỳ
họp Quốc hội thứ 6, khóa 14 (vào tháng 11) vẫn chưa tiếp dân.
Trước thực trạng này, trao đổi với phóng viên
Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Văn Cuông, nguyên Đại biểu Quốc hội,
nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng: “Chủ tịch tỉnh
không chịu tiếp dân là không được”.
Theo ông Cuông, vấn đề tiếp công dân không những
thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với công dân mà đó là
điều kiện để cán bộ được tiếp cận với người dân, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng để giải quyết các vấn đề người dân yêu cầu.
Việc tiếp dân là thực hiện bản chất nhà nước
của dân, do dân và vì dân. Cho nên, vấn đề tiếp công dân không phải tình cảm
mà còn trách nhiệm.
Qua tiếp dân cán bộ sẽ nắm bắt được tâm tư
nguyện vọng, kiến nghị của công dân để có ý kiến lên cấp trên hoặc để điều chỉnh
chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế của người dân.
Ông Cuông nhấn mạnh: “Tiếp dân là phương pháp
làm việc thực hiện bản chất nhà nước của dân. Đây là trách nhiệm vừa là cái tâm
của người lãnh đạo trong quá trình phục vụ người dân.
Một cán bộ của nhà nước của dân thì phải phục
vụ nhân dân, gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân để đáp ứng
nguyện vọng của nhân dân.
Trên thực tế, nhiều vị cán bộ có biểu hiện xa
dân, vô cảm trước nỗi đau, mất mát, oan sai của người dân nên buộc nhà nước phải
có quy định pháp luật về tiếp công dân”.
Cũng theo ông Lê Văn Cuông, pháp luật đã ban
hành thì bắt buộc Chủ tịch tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ không phải muốn
hay không muốn thực hiện.
Cái kiểu thích thì tiếp không thích thì thôi
là không được.
Đã là người cán bộ đứng đầu tỉnh thì phải
gương mẫu thực thi pháp luật. Người dân đều thấy được quy định pháp luật về tiếp
công dân rõ ràng minh bạch, chủ tịch tỉnh ít nhất một tháng phải có một ngày tiếp
công dân.
“Chủ tịch tỉnh là người đứng đầu địa phương rồi,
đáng lẽ nhận thức sâu sắc và gương mẫu thực thi pháp luật.
Nhưng mà có bộ phận vi phạm pháp luật, không
tiếp công dân thường xuyên là không thể chấp nhận được.
Ngay cả đối tượng là cấp huyện, cấp xã cũng
không thể chấp nhận chứ đừng nói lãnh đạo cấp tĩnh mà như thế” – ông Cuông nói
và cho rằng: “Lãnh đạo tỉnh như vậy thì làm sao làm gương cho cấp huyện, cấp xã
được.
Làm sao nói, chỉ đạo hay xử lý được cấp dưới
khi họ không tiếp công dân. Bản thân người đứng đầu tỉnh không gương mẫu thì
làm sao nói được cấp dưới”.
Phân tích nguyên nhân không tiếp dân đúng
theo quy định của pháp luật của nhiều Chủ tịch tỉnh, ông Cuông cho rằng điều
này xuất phát từ nhiều lý do.
Theo đó, thực trạng này có phần xuất phát từ
thái độ, nhận thức về trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh với dân là không tốt.
Nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của
Chủ tịch tỉnh đối với việc tiếp công dân bị xem nhẹ cho nên không thực hiện và
từ đó đùn đẩy cho cấp dưới làm.
“Vì mình là người cao nhất tỉnh nên phân công
đùn đẩy được cho cấp dưới. Đây là nhận thức không đứng đắn cái này thể hiện cái
xem thường dân” – ông Cuông đánh giá.
Cũng theo vị này, việc không tiếp dân đúng
theo quy định có phần từ tâm lý sợ dân. Lý do sợ dân có thể do từng xử lý sai
hoặc không nắm tốt được pháp luật.
Trong trường hợp này, những cán bộ này sợ gặp
dân vì không biết giải thích như thế nào, ăn nói với dân ra sao.
Đây là biểu hiện của sự yếu kém về chuyên môn
pháp luật hay cố tình giấu giếm do làm sai, sợ dân vặn vẹo.
Một lý do nữa theo ông Cuông đó là việc do
công việc đột xuất hay lý do nào đó mà không tiếp đủ số ngày quy định.
Nhưng ông Cuông cho rằng, không thể tháng nào
Chủ tịch tỉnh cũng bận bịu đến thế. Nếu là vị có ý thức về tiếp công dân thì họ
sẽ bố trị một lịch khác thay thế và công bố rộng rãi cho người dân.
Ông Cuông nêu ý kiến: “Những người tiếp dân
không thường xuyên hay đặc biệt không tiếp dân lần nào trong năm cần thiết phải
có chế tài xử lý.
Có như thế pháp luật mới đi vào cuộc sống
được. Nếu không pháp luật chỉ dành cho một số người chứ Chủ tịch tỉnh lại đứng
ngoài pháp luật.
Phải xử lý để đề cao nhà nước pháp quyền. Người
lãnh đạo đứng đầu tỉnh không căn cứ vào pháp luật, không gương mẫu thì nói với
dân như thế nào”.
Để khắc phục tình trạng này, ông Lê Văn Cuông
đề xuất giải pháp, trước hết cơ quan chức năng cần phải thường xuyên theo dõi,
kiểm tra, đôn đốc, phát hiện kịp thời các trường hợp Chủ tịch tỉnh không tiếp
công dân.
Phải thống kê, tổng hợp lại nêu công khai Chủ
tịch tỉnh nào tiếp dân không đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử của
Chính phủ.
Ban dân nguyện giám sát vấn đề này, hàng
tháng theo dõi 63 tỉnh thành xem lịch tiếp công dân từng tỉnh thế nào.
Hàng tháng, đoàn đại biểu Quốc hội từng tỉnh
theo dõi báo về ban dân nguyện việc giám sát tiếp dân của Chủ tịch tỉnh.
Cuối cùng ông Lê Văn Cuông cho rằng: “Tôi
nghĩ, phải có tính giải pháp mạnh mẽ để khắc phụ tình trạng này.
Qua theo dõi tôi thấy có đại biểu nêu gay gắt
nếu không tiếp dân đừng làm Chủ tịch tỉnh rất mạnh đấy nhưng mà nói
không có chế tài để giám sát, theo dõi thì khó để các Chủ tịch tỉnh thực hiện
nghiêm túc, chuyển biến.
Do đó, cần có giải pháp chế tài căn cơ mới
đưa việc tiếp công dân của Chủ tịch tỉnh vào nề nếp, chất lượng theo nguyện vọng
của cử tri”.
Trinh
Phúc
Trong trường, thật ra không cần đội cờ đỏ
07:27 28/11/18
Bạo hành học trò và thứ thành tích man rợ
07:28 28/11/18
Bão mạnh nhất 30 năm đổ bộ Sydney, đường phố
ngập trong biển nước
Thứ Tư ngày 28/11/2018
Nổ gần nhà máy hóa chất tại Trung Quốc, 22
người thiệt mạng
Thứ Tư ngày 28/11/2018
Tấn công bằng bom xăng tại Champions League
Thứ Tư ngày 28/11/2018
Thủ tướng lưu ý Thanh Hóa khắc phục triệt để
“quan lộ thần tốc”
Cập nhật lúc: 12:38 28/11/2018
Toàn cảnh vụ đụng độ khiến căng thẳng
Nga-Ukraine leo thang
Cập nhật lúc: 13:53 28/11/2018
Tổng thống Ukraine Poroshenko cảnh báo “chiến
tranh toàn diện” với Nga
Cập nhật lúc: 10:46 28/11/2018
Nga tập hợp 840 máy bay dọc biên giới
Ukraina, gia tăng căng thẳng lãnh hải
LĐO | 28/11/2018 | 08:30
Thủ tướng Nga Medvedev dự đoán về số phận Tổng
thống Ukraina
LĐO | 28/11/2018 | 14:30
Bí kíp giành suất thực tập từ 3 "ông lớn"
công nghệ Google, Facebook, Microsoft của 9X Việt
LĐO | 28/11/2018 | 15:35
Ukraine sẽ bị NATO bỏ rơi ngay nếu chiến
tranh với Nga nổ ra?
Thứ 4, 28/11/2018 | 15:17
https://www.nguoiduatin.vn/ukraine-se-bi-nato-bo-roi-ngay-neu-chien-tranh-voi-nga-no-ra-a412608.html
Nổ súng bắt tàu Ukraine: Mục đích thực sự khiến
Nga dấn thân vào khủng hoảng là gì?
Thứ 3, 27/11/2018 | 15:51
Các CEO cấp cao của Facebook lần lượt "dứt
áo" ra đi
Thứ 4, 28/11/2018 | 15:34
Thông tin mỗi ngày
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng
hợp
Vờ là kiểm sát viên nhận làm sổ đỏ
giá 2,5 tỷ đồng
https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/vo-la-kiem-sat-vien-nhan-lam-so-do-gia-2-5-ty-dong-3845610.html
Thứ ba, 27/11/2018,
17:39 (GMT+7)
Hằng
mạo nhận công tác tại VKSND Tối cao, có thể làm sổ đỏ căn nhà ở phố cổ cho anh
Lợi.
Chiều
27/11, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi) án 16 năm tù về hai tội
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu của cơ quan tổ chức.
Bản
án xác định, Hằng nói dối làm sếp tại VKSND Tối cao, quen biết nhiều lãnh đạo,
nên anh Lợi đến gặp để nhờ làm giúp sổ đỏ mảnh đất ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hằng
ra giá hơn 2,4 tỷ đồng.
Tháng
4/2015, nhận 1,05 tỷ đồng, Hằng hẹn sau sáu tháng sẽ có sổ đỏ. Đến hẹn, bị anh
Lợi hỏi gắt gao, Hằng đã làm giả sổ đỏ giá 200 triệu đồng. Tới khi giao
sổ, cô ta nhận tổng cộng 2,5 tỷ đồng.
Khi
bị anh Lợi phát hiện ghi sổ ghi sai, Hằng đã xé ngay. Tháng 3/2016,
Hằng viết giấy nợ gần 2,5 tỷ đồng và nhờ anh Lợi tìm người mua căn nhà của cô
ta trên đường Hoàng Văn Thái lấy tiền trả. Tuy nhiên, giấy tờ căn nhà này cũng
là giả.
Trước
tòa, Hằng khai số tiền chiếm đoạt dùng chơi lô đề.
Việt
Dũng
Cảnh sát đột kích nhà hàng ở Sài Gòn, tạm giữ
hơn 70 người
https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/canh-sat-dot-kich-nha-hang-o-sai-gon-tam-giu-hon-70-nguoi-3845170.html
Thứ ba, 27/11/2018, 08:55 (GMT+7)
Nhà chức trách kiểm
tra nhà hàng SunFlower lúc rạng sáng thu nhiều gói nghi ma túy, lập biên bản
ghi nhận nhiều lỗi.
Rạng sáng 27/11, cảnh sát
phong tỏa một phần đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) để kiểm
tra nhà hàng SunFlower.
Khống chế nhiều bảo vệ,
trinh sát vào các phòng VIP ở tầng hai, ghi nhận hàng chục người đang ngồi nằm
ngả ngớn hát karaoke, trên bàn có rượu và chất nghi ma túy... Các cô gái phần lớn
là tiếp viên nhà hàng, thấy cảnh sát, họ bỏ chạy song bị giữ lại.
Cảnh
sát lập biên bản ghi nhận nhiều lỗi với nhà hàng SunFlower và đưa hơn 70 nam,
nữ về trụ sở để kiểm tra với dấu hiệu nghi sử dụng ma tuý và gây mất an ninh
trật tự. Bị áp giải lên xe đặc chủng, nhiều thanh niên la lối, kích động đám
đông phản kháng, xô đẩy trinh sát.
Cùng
thời điểm, ập vào khách sạn gần đó trên đường Lê Lai, cảnh sát bắt quả tang một
đôi nam nữ mua bán dâm. Cô gái khai là tiếp viên của Sun Flower, phục vụ khách
với giá 4 triệu đồng một lần.
Theo
cơ quan công an, nhà hàng SunFlower nằm ở tầng 2, chung địa điểm các shop thời
trang lớn ở đường Nguyễn Trãi. SunFlower đông khách, được biết đến là nơi có
dàn tiếp viên trẻ đẹp thuộc dạng nhất nhì Sài Gòn và thiết kế nhiều phòng VIP
dành cho "dân bay".
"Các
nữ tiếp viên ở đây tự thoả thuận bán dâm với khách, không qua nhà hàng. Họ phải
"lại quả" cho người quản lý để được sắp xếp ngồi với khách sộp",
một cán bộ điều tra cho hay.
Theo
nhà chức trách, việc kiểm tra này nằm trong kế hoạch tổng kiểm tra các tụ điểm
kinh doanh nhạy cảm tại khu vực trung tâm của Công an quận 1.
Quốc Thắng
Bắt nữ quản lý bar ở Phú Nhuận tàng
trữ ma túy
https://tuoitre.vn/bat-nu-quan-ly-bar-o-phu-nhuan-tang-tru-ma-tuy-20181127080645578.htm
27/11/2018 08:21 GMT+7
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận,
TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một nữ quản lý quán bar trên địa bàn
quận Phú Nhuận để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
- Cả trăm khách
quán bar ở Phú Nhuận nghi ‘phê’ ma túy
- Đột kích
nhiều quán bar, phát hiện 70 người “phê” ma túy
- Bắt
quả tang 1 nam 2 nữ phê ma túy trong phòng nhiều 'đồ chơi' kích dục
Ngày
27-11, lãnh đạo Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt
tạm giam bà Nguyễn Huỳnh Thu (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội
"tàng trữ trái phép chất ma túy".
Theo
Công an quận Phú Nhuận, khoảng 1h sáng 18-11, đội cảnh sát điều tra tội phạm về
ma túy Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang bà Thu có hành vi tàng trữ trái phép
chất ma túy tại quán bar Vertu trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường 11, quận Phú
Nhuận).
Tiến
hành kiểm tra, phát hiện trong túi xách bà Thu có một chai nhựa, bên trong có 1
gói nilông chứa nhiều viên nén hình tròn (nghi ma túy tổng hợp) nên lập biên
bản thu giữ, niêm phong.
Tại
cơ quan điều tra, bà Thu cho biết mình là quản lý bar Vertu và khai nhận những
viên nén bị công an thu giữ chính là ma túy tổng hợp (dạng thuốc lắc). Nguồn ma
túy này của một người bạn (không rõ lai lịch) là khách quen của quán bar nhờ bà
Thu giữ giùm rồi đi về.
Qua
điều tra ban đầu, bà Thu cho rằng bà biết "hàng" khách gửi là ma túy.
Tuy nhiên do quen biết nhau nên bà giữ giùm cho khách, khi nào khách đến quán
bar sẽ đưa lại, mục đích chỉ là câu khách. Kết quả giám định xác nhận những
viên nén là ma túy tổng hợp.
Như
Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 1h sáng 18-11, Phòng Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ và Công
an quận Phú Nhuận kiểm tra hai cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán bar trên đường
Huỳnh Văn Bánh (phường 11) và đường Nguyễn Đình Chính (phường 8, quận Phú Nhuận).
Tại
thời điểm kiểm tra, dù đã quá giờ quy định nhưng hai nơi kinh doanh nhà hàng,
quán bar đều có cả trăm khách (cả nam lẫn nữ) đang "vui chơi giải
trí" và nghi vấn nhiều người sử dụng ma túy. Nhiều thanh niên khi bị kiểm
tra, mặt cứ lơ ngơ như bị "ngáo đá".
Trong
quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều dạng ma túy được ngụy trang, cất
giấu bằng nhiều cách như để trong bao thuốc lá, giả kẹo cao su… và nhiều dụng
cụ sử dụng ma túy tổng hợp, tang vật liên quan.
Lực
lượng cảnh sát còn phát hiện hai cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán bar có nhiều
sai phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau đó, lực lượng kiểm tra đã lập
biên bản vi phạm và đưa gần 100 thanh niên nam nữ về công an phường làm việc.
Sau
khi phân loại gần 100 thanh niên nam nữ, có 62 người tiến hành kiểm tra ma túy.
Kết quả xét nghiệm có 12 người dương tính với ma túy tổng hợp.
SƠN BÌNH
Bắt ổ đánh bạc lớn nhất Phú Yên, tạm
giữ 30 ôtô
https://tuoitre.vn/bat-o-danh-bac-lon-nhat-phu-yen-tam-giu-30-oto-20181127121207434.htm
27/11/2018 12:24 GMT+7
TTO - Công an tỉnh Phú Yên đã mời 95 người liên quan để làm
việc trong vụ đánh bạc mà các lực lượng chức năng vừa bắt giữ vào đêm qua
(26-11). Gần 30 ôtô các loại đã bị tạm giữ tại hiện trường.
- Ngày 30-11 tuyên
án vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ
- Hơn 5.000 tỉ
đánh bạc được 'rửa' bằng hóa đơn khống
Trưa 27-11, đại tá Nguyễn
Trung Nghĩa - phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - cho biết đang tiếp tục phân
loại những người liên quan đến vụ đánh bạc lớn nhất mà công an vừa phát hiện
lúc 21h ngày 26-11.
Theo
thông tin ban đầu, thời điểm trên lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đột kích khu
rừng thôn Chính Nghĩa (xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên), cách trung tâm TP Tuy
Hòa khoảng 10km, phát hiện hàng chục người tham gia đánh bạc.
Các
con bạc đã dựng lều trại để đánh bạc; tổ chức ăn uống tại chỗ.
Đại
tá Nghĩa cho hay công an đã mời 95 người liên quan về trụ sở để làm việc, tạm
giữ ngay tại hiện trường 168 triệu đồng và gần 30 ôtô các loại, mang biển số
nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Ông
Nghĩa nói rằng đây là vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất mà Công an tỉnh Phú Yên
phát hiện.
Hiện
cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.
DUY THANH
Hiếp dâm 2 con gái ruột, lãnh 19 năm tù
https://thanhnien.vn/thoi-su/hiep-dam-2-con-gai-ruot-lanh-19-nam-tu-1027635.html
15:52
- 27/11/2018 9
Thanh Niên Online
Sau
mỗi lần say, bị cáo lại hiếp dâm hai con gái ruột của mình.
Ngày 27.11, TAND tỉnh Bến Tre xét xử
sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Tâm (42 tuổi, ngụ H.Ba Tri, Bến Tre) 19 năm
tù về tội hiếp
dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời
gian từ tháng 3.2016 đến tháng 5.2018, mỗi lần nhậu say về, Tâm thường xuyên
đánh đập, chửi mắng và đuổi vợ mình là K. ra khỏi nhà, rồi hiếp dâm hai con
ruột là cháu T. (16 tuổi) và bé H. (13 tuổi).
Sau hơn 2 năm bị cha ruột dâm ô, đầu
năm 2018, T. (hiện đã 17 tuổi) lên TP.HCM làm thuê để tránh mặt cha ruột, đồng
thời kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Sau khi T. đi làm xa, mỗi lần nhậu say về, Tâm
lại tiếp tục đánh chửi vợ, sau đó đuổi vợ ra khỏi nhà và hiếp dâm bé H.
Không chịu đựng được, ngày 31.7, chị
K. đã trình báo chính quyền địa phương.
Tại tòa, HĐXX xét thấy bị cáo Tâm có
nhiều tình tiết giảm nhẹ như hộ nghèo, thành khẩn nhận tội, đại diện hợp pháp
cho bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt với Tâm, nên tuyên phạt mức án trên.
Bắc Bình
Dìm chết tình địch, nhận án tù chung thân
https://thanhnien.vn/thoi-su/dim-chet-tinh-dich-nhan-an-tu-chung-than-1027581.html
15:44
- 27/11/2018 0
Thanh Niên Online
Đề
nghị chị Ph. quay về chung sống nhưng không được, Khổng Minh Trí tìm gặp
'tình địch', đánh và dìm chết người này.
Sáng 27.11, Tòa sơ thẩm TAND
TP.Cần Thơ tuyên phạt Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, H.Cờ
Đỏ, TP.Cần Thơ) tù chung thân về tội giết người.
Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Ph.
(33 tuổi) quen và sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Cam (34 tuổi, cùng
ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ). Còn Trí làm thuê cho sà lan bơm cát và đã có vợ, 1
con.
Năm 2017, chị Ph. và anh Cam cự cãi
nhau, chị Ph. bỏ đi và sống chung với Trí khoảng hơn 1 tháng thì quay về chung
sống lại với anh Cam. Tuy nhiên, chị Ph. vẫn tiếp tục quan hệ tình cảm Trí.
Nhiều lần Trí điện thoại nói chỉ Ph. bỏ anh Cam về chung sống với Trí nhưng chị
Ph. không đồng ý.
Ngày 19.6, biết anh Cam đang xiệc cá
trên sông Thốt Nốt, Trí nảy sinh ý định đi tìm đánh anh Cam. Khoảng 17 giờ cùng
ngày, Trí mượn vỏ lãi và xe của người quen đi tìm anh Cam.
Rạng sáng 20.6, thấy anh Cam đang
xiệc cá gần cầu 3 tháng 2 (thuộc khu vực Long Thạnh A, P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt),
Trí kêu anh Cam lên bờ nói chuyện nhưng anh Cam không đồng ý. Trí bước qua vỏ
lãi của Cam thì bị anh này dùng cây tre có gắn xung điện chích làm Trí bị điện
giật nên cả 2 đánh nhau. Anh Cam chạy lên hướng bờ kè Thốt Nốt, nhưng mới chạy
cách mặt nước khoảng 1 m thì bị trượt chân ngã nên Trí nhặt 1 cục gạch rượt
theo và đánh trúng đầu anh Cam.
Anh Cam kêu cứu rồi bơi qua hướng
sông bên kia. Trí đi dọc theo bờ sông, leo lên cầu ván nhà sàn lấy một thùng
nhựa ở phía sau nhà dân rồi phóng xuống sông dùng xô nhựa bơi đuổi theo anh
Cam. Khi đuổi kịp, Trí dìm anh Cam đến chết, sau đó bơi vào bờ và bỏ đi.
Đến tối 21.6, người dân phát hiện
xác của anh Cam trôi trên sông Hậu, đoạn thuộc khu vực Qui Thạnh 1 (P.Trung
Kiên, Q.Thốt Nốt).
Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của nạn nhân được
xác định là do ngạt nước sau choáng xuất huyết não do chấn thương sọ não bởi
vật tày gây ra. Riêng Trí, sau khi gây án đã bỏ trốn tại nhà người thân tại
tỉnh Tiền Giang đến ngày 24.6 thì bị bắt.
Tại phiên tòa, đại diện Viện
KSND đề nghị HĐXX tuyên Trí mức án tử hình vì hành vi giết người mang tính côn
đồ. Tuy nhiên HĐXX xét thấy tại phiên tòa Trí đã thành thật khai báo nhận tội,
tỏ ra ăn năn và xin nhận cái chết để chuộc tội, HĐXX tuyên Trí với mức án
chung thân.
Mai Trâm
Nhóm đối tượng xông vào quán karaoke
truy sát khiến 2 người trọng thương
http://www.sggp.org.vn/nhom-doi-tuong-xong-vao-quan-karaoke-truy-sat-khien-2-nguoi-trong-thuong-561861.html
SGGPO Thứ Ba, 27/11/2018 20:39
Khi nhóm của anh Ph. đang hát trong
phòng của quán karaoke, bất ngờ 1 nhóm đối tượng cầm dao vào truy sát. Vụ việc
khiến cho 2 người bị thương nặng nhập viện cấp cứu.
Ngày
27-11, Công an huyện Gò Dầu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an
tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra truy xét nhóm đối tượng dùng dao xông vào
phòng karaoke ở khu vực truy sát khiến 2 người bị thương nhập viện cấp cứu.
Theo
điều tra sơ bộ, tối ngày 25-11, anh Vũ Văn Ph. (SN 1972), Phạm Văn Ph. (SN
1991), Nguyễn Văn Kh. (SN 1992) Nguyễn Quang Kh. (SN 1992, cùng ngụ TP Hải
Phòng) và Lê Minh Ch. (SN 1977, ngụ tỉnh Trà Vinh) đến quán karaoke H.L. thuộc
khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để ca hát.
Khoảng
22 giờ 30 cùng ngày, khi nhóm đang hát trong phòng của quán, bất ngờ 1 nhóm (4
đối tượng, chưa rõ lai lịch) cầm dao đi vào. Sau đó, nhóm dùng dao truy sát
khiến nhóm của anh Ph. chống trả và tìm cách bỏ chạy.
Nhóm
đối tượng tiếp tục đuổi chém khiến anh Vũ Văn Ph., Phạm Văn Ph. nằm gục rồi
nhanh chóng tẩu thoát. Người dân đưa 2 nạn nhân trọng thương đi cấp cứu tại
Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, TPHCM.
Công
an có mặt khám nghiệm hiện trường thu giữ con dao dài khoảng 40 cm. Hiện công
an đang khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng gây án.
ĐAN
NGUYÊN
Điều tra 2 vụ trộm cắp tài sản trị
giá hơn 2 tỷ đồng
http://www.sggp.org.vn/dieu-tra-2-vu-trom-cap-tai-san-tri-gia-hon-2-ty-dong-561744.html
SGGPO Thứ Ba, 27/11/2018 11:37
Trụ sở của một công ty bị trộm viếng
thăm cuỗm két sắt nặng khoảng 140kg chứa nữ trang, tiền trị giá gần 500 triệu
đồng. Một vụ khác thì kẻ gian đột nhập cuỗm nhiều tài sản trị giá khoảng 1,7 tỷ
đồng chứa trong 2 két sắt.
Ngày
27-11, Công an quận 2, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các phòng
nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra truy xét làm rõ 2 vụ mất trộm tài sản trị giá
hơn 2 tỷ đồng.
Theo
trình báo của chị B.T.T.Tr. (SN 1982, ngụ quận 2), khoảng 18 giờ ngày 25-11,
chị đi tới siêu thị ở quận 2, TPHCM. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, chị Tr. quay
trở về căn nhà ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM thì phát hiện cửa phòng
ngủ lầu 1 bị chốt cửa không vào được. Nghi ngờ có trộm viếng thăm nên chị báo
công an.
Khi
vào nhà kiểm tra, chị Tr. phát hiện 2 két sắt bị cạy phá, nhiều tài sản bị mất
như: nhẫn kim cương, bông tai đính kim cương, lắc vàng, đồng hồ Rolex, đồng hồ
Frank Muller, ví, sổ tiết kiệm, vàng... cùng nhiều giấy tờ quan trọng.
Công
an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Chị Tr.
cho biết, tài sản bị mất trong 2 két sắt trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Qua khám
nghiệm hiện trường, khi phát hiện mất tài sản, nhà có 1 người giúp việc làm tại
tầng hầm, có 1 thang tre để phía sau nhà nghi vấn đối tượng dùng để leo qua cửa
thông gió trong nhà vệ sinh của phòng ngủ để đột nhập vào nhà.
Một
vụ khác, khoảng 6 giờ cùng ngày, anh L.X.G. (SN 1982, mang quốc tịch Trung
Quốc, ngụ quận Bình Tân) tới căn nhà thuê cũng là trụ sở của công ty ở đường
28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.
Khi
vừa tới nơi, anh G. phát hiện kẻ gian cạy cửa lấy trộm két sắt nặng khoảng
140kg chứa nhiều tài sản như: 16.000 USD, 500 NDT, 80 triệu đồng tiền mặt và
một số nữ trang. Sau đó, anh vội trình báo công an. Tổng tài sản theo anh G.
trình báo trị giá hơn 500 triệu đồng.
CHÍ
THẠCH
Cha đâm chết con, gia đình kéo người
đến bệnh viện đòi xác
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cha-dam-chet-con-gia-dinh-keo-nguoi-den-benh-vien-doi-xac-804960.html
Thứ Ba, ngày 27/11/2018 - 10:24
(PLO)- Nạn nhân bị cha đâm thiệt
mạng, bệnh viện đưa vào nhà xác nhưng gia đình không đồng ý, kéo hơn 20 người
tới đập cửa đòi thi thể.
Tin liên quan
Ngày
27-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết công an đã trưng
cầu giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường và đang tạm giữ Nguyễn Văn Hà (49
tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi sát hại con ruột của mình.
Trước đó, lúc 18 giờ tối 26-11,
do mâu thuẫn gia đình, Hà đã dùng dao đâm vào ngực trái của con ruột là Nguyễn
Đình Q. (27 tuổi, ngụ xã Phong Phú, huyện Tuy Phong)
Nạn
nhân được đưa đến BV đa khoa Tuy Phong nhưng đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.
Thi
thể nạn nhân sau đó được đưa vào nhà xác của bệnh viện bảo quản chờ cơ quan
điều tra trưng cầu giám định tử thi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân huy động
người thân trên 20 người đến bệnh viện đập cửa nhà xác đòi đưa thi
thể về nhà, không đồng ý giám định vì cho rằng là việc riêng của gia đình.
Công
an huyện Tuy Phong đã tăng cường lực lượng đến bệnh viện bảo vệ đồng thời vận
động, thuyết phục gia đình. Đến 3 giờ sáng nay (27-11), Trung tâm Giám định
pháp y Bình Thuận mới giám định được tử thi...
Vụ
việc đang được Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ.
PHƯƠNG NAM
Thi thể 1 cựu hiệu trưởng THPT đang
phân hủy tại nhà riêng
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thi-the-1-cuu-hieu-truong-thpt-dang-phan-huy-tai-nha-rieng-805022.html
Thứ Ba, ngày 27/11/2018 - 15:23
(PLO)- Bước đầu cơ quan chức năng
xác định trong nhà ông H. vẫn còn một ô tô và một xe máy để ở tầng trệt, chưa
phát hiện những xáo trộn đồ đạc trong nhà.
Tin liên quan
Ngày
27-11, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang
điều tra nguyên nhân cái chết của ông NVH (62 tuổi, nguyên hiệu trưởng một
trường THPT trên địa bàn TP Biên Hòa) tại nhà riêng.
Theo thông tin ban đầu, sáng
cùng ngày, một số người sống khu vực khu dân cư Bửu Long (phường Bửu Long, TP
Biên Hòa) phát hiện có mùi khó chịu bốc ra từ căn nhà của ông H. nên đã tới gọi
chủ nhà.
Sau
nhiều lần gọi không có ai ra mở, nghi có chuyện chẳng lành nên người dân gọi
điện thoại cho người thân của ông H.
Sau
đó một số người đã phá cửa vào xem tình hình thì phát hiện ông H. đã tử vong, thi thể đang phân
hủy.
Bước
đầu cơ quan chức năng xác định trong nhà của ông H. vẫn còn một ô tô và một xe
máy để ở tầng trệt, chưa phát hiện những xáo trộn đồ đạc trong nhà.
Những
người hàng xóm của ông H. cho biết ông này sống một mình sau khi về hưu hơn một
năm trước.
VŨ HỘI
Cụ “đạo chích” 6 lần vào tù vẫn tiếp
tục trộm cắp tài sản
https://laodong.vn/phap-luat/cu-dao-chich-6-lan-vao-tu-van-tiep-tuc-trom-cap-tai-san-643580.ldo
LĐO | 27/11/2018 | 18:08
61
tuổi, đã 6 lần vào tù với nhiều tội danh: Trộm
cắp tài sản, giao cấu với trẻ em…, nhưng vừa ra tù chưa đầy 3 tháng, đối
tượng này lại trộm cắp và tiếp tục lãnh án lần thứ 7.
Tòa
án nhân dân TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) đã xét xử lưu động tại UBND phường An Hòa
vào chiều ngày 27.11 đối với bị cáo Hồ Hữu Phước, sinh năm 1957.
Theo
cáo trạng, vào các đêm 2 và 7.10.2018, lần lượt tại hộ số 100B (thuộc
khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông) và trước cửa Trung tâm Giáo dục thường
xuyên TP. Sa Đéc, lợi dụng đêm khuya không người trông coi, bị cáo Phước đã lấy
trộm 2 chiếc xe đẩy trị giá hơn 5,2 triệu đồng, sau đó mang bán phế liệu với
giá 800.000 đồng để lấy tiền tiêu xài.
Qua
tin báo của bị hại và trích xuất dữ liệu từ camera, lực lượng chức năng đã bắt
giữ bị cáo Phúc vào đêm 13.10.
Tại
phiên tòa, bị cáo Phúc khai sống lang thang không nghề nghiệp nên thường xuyên
đi tìm tài sản để lấy trộm để có tiền tiêu xài. Đây cũng là lần thứ 7 bị cáo
Phúc bị đưa ra xét xử, trước đó bị cáo này đã có 6 tiền án gồm các tội: Trộm
cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và giao cấu với trẻ em, với 22 năm phạt tù
nhưng vừa ra tù lại tiếp tục gây án.
Thanh Thanh
Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch
huyện không có bằng đại học
https://laodong.vn/xa-hoi/suyt-bi-ky-luat-vi-to-cao-chu-tich-huyen-khong-co-bang-dai-hoc-643566.ldo
LĐO | 27/11/2018 | 19:00
Suýt
bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học là trường hợp của ông
Nguyễn Hoàng Quý, người đã kiên trì tố cáo bằng đại học không trong sáng của
ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị.
Ông
Mai Thanh Ngon (SN 1962) trước là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện
Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Đến năm 2015 ra quân, chuyển sang giữ chức vụ Phó Bí
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Trong hồ sơ lý lịch, ông Ngon khai trình độ
chuyên môn là đại học chuyên ngành quân sự, trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Tuy nhiên những chứng chỉ được
cho là tương đương đại học chỉ là 2 giấy chứng nhận: Hoàn thiện sĩ quan tham
mưu và Cao cấp chính trị.
Việc bằng cấp không trong
sáng của ông Ngon khiến nhiều cán bộ bất bình. Đầu năm 2017, ông Nguyễn Hoàng
Quý cán bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng đứng đơn tố cáo.
Suốt thời gian tố cáo, ông Quý gặp rất nhiều khó khăn do các cơ quan tỉnh Sóc
Trăng đùn đẩy giải quyết. Bức xúc ông làm đơn báo cáo đến cấp cao hơn, sự việc
mới được sáng tỏ.
Tại
Công văn số 819-CV/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Huỳnh Văn Sum ký ngày 17.10, về việc kết quả giải quyết tố cáo Chủ tịch huyện
Mai Thanh Ngon nêu rõ: “Nội dung tố cáo đồng chí Mai Thanh Ngon không có Bằng
tốt nghiệp Đại học là đúng;
Nội
dung tố cáo đồng chí Mai Thanh Ngon kê khai không trung thực trong ứng cử, bầu cử
là đúng, có khuyết điểm.
Qua
kiểm tra các bản kê khai của đồng chí Mai Thanh Ngon, nhận thấy đồng chí không
có Bằng tốt nghiệp Đại học nhưng kê khai hồ sơ ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện Thạnh Trị và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị có
trình độ đại học là không thống nhất, chưa phù hợp với bằng tốt nghiệp, giấy
xác nhận, chứng nhận hiện có”.
Dù
có kết quả quả xác minh, nhưng hiện nay ông Ngon vẫn tại vị. Ông Quý bức xúc:
“Tôi không thù hằn gì anh Ngon cả. Bản thân anh Ngon không thể muốn làm Chủ
tịch huyện là được mà phải được quy hoạch, đào tạo, lựa chọn một cách rất kỹ
lưỡng”.
NHẬT
HỒ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét