Đối Thoại Điểm Tin ngày 30 tháng 3 năm 2019
Tin Ngoài
Nước
Tín Châu tổng hợp
Giới trẻ Việt Nam bất chấp rủi ro, đổ xô sang Nhật làm
việc
Nữ nghi can Việt Nam vụ sát hại ông Kim Jong Nam nộp
đơn xin được tha bổng
Liên Hiệp Quốc cho rằng mức độ hiểu biết về ICCPR của
Việt Nam còn khiếm khuyết
12 nghị sỹ hối thúc EU nêu sự việc của Trương Duy Nhất
và Bạch Hồng Quyền với Thái Lan
Gần 300 giáo viên cống hiến lâu năm cho ngành giáo dục
cộng sản đứng trước nguy cơ mất việc
Di dân tăng, Trump dọa đóng biên giới với Mexico
Cô dâu Việt bị chồng ‘lỡ tay’ sát hại ở Trung Quốc
Sài Gòn nắng ‘đổ lửa,’ hàng ngàn trẻ em nhập viện
Đài Loan yêu cầu được mua chiến đấu cơ và chiến xa tối
tân của Mỹ
Hoa hậu H’Hen Niê ‘thân thiện’ quảng cáo điện thoại
‘gián điệp’ Huawei
TT Trump dọa đóng cửa biên giới nếu Mexico không chặn
di dân lậu
Trump đe dọa sẽ đóng cửa
biên giới phía Nam vào tuần tới
Venezuela cho phép Hội Chữ
thập đỏ cung cấp viện trợ
Bộ Trưởng ANNĐ Nielsen:
chúng tôi đã kiệt quệ ở biên giới
Hạ viện Anh lần thứ 3 bác
bỏ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May
Trump: các biện pháp trừng
phạt bổ sung đối với Bắc Hàn là không cần thiết
Tin tức, thứ Bảy 30.03.2019
1) CSVN ngăn cấm tổ chức
“Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt”
Ngày 25/2 âm lịch hàng năm, là ngày
Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo cử hành Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng
mặt. Cho dù nhà cầm quyền dùng đủ mọi thủ đoạn khắc nghiệt nhất để đàn áp tín đồ
Phật giáo Hòa Hảo, hàng năm, Giáo Hội vẫn chủ trương cử hành Đại lễ kỷ niệm
này. Năm nay, ngày Đại lễ chính là ngày hôm nay, thứ bảy 30/3 dương lịch.
Để ngăn chặn việc cử hành Đại lễ,
ngay từ thứ năm 28/3, công an An Giang bắt đầu theo dõi các Trị sự viên các cấp
của Giáo Hội, và từ 6 giờ chiều thứ năm công an các loại đóng chốt chặn tất cả
những nẻo đường dẫn đến địa điểm hành lễ chính của Giáo Hội tại xã Long Giang,
huyện Chợ Mới. Họ không cho xe qua lại đoạn đường trước trụ sở, nơi đặt lễ đài,
và các bến phà đều bị kiểm soát thật chặt chẽ, họ ngăn chặn không cho người địa
phương khác đến.
Trước đó, vào ngày 26 và 27/3, công
an tại các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp mời nhiều chức sắc của Giáo Hội
đến trụ sở công an tại địa phương để thẩm vấn và thông báo cấm họ không cho ông
đi dự Đại lễ ở An Giang, và cấm không được treo cờ Giáo hội cũng như băng rôn
nói về ngày Đại lễ ở tại nhà của họ.
2) Liên
minh Âu Châu sẽ gửi thư cho Thái Lan về vụ Trương Duy Nhất - Bạch Hồng Quyền
Hôm qua, thứ Sáu, 29/03, 12 Nghị sĩ
Quốc Hội EU đã bàn về việc gửi thư cho chính quyền Thái Lan bày tỏ quan ngại
sâu sắc trước sự việc mà họ tin rằng Thái Lan đã cộng tác với Việt Nam để cưỡng
bức ông Trương Duy Nhất hồi hương, đồng thời đòi hỏi Thái Lan phải có câu trả
lời ngay lập tức về vai trò của nước này trong sự kiện mà họ gọi là 'một vụ vi
phạm nhân quyền nghiêm trọng'. Thư cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng
nguy hiểm của Bạch Hồng Quyền đang phải lẩn trốn sau khi cảnh sát Thái đến nhà,
vì liên đới đến Trương Duy Nhất cũng như có khả năng cung cấp thông tin về 'vụ
bắt cóc'. Các Nghị sĩ tin rằng Bạch Hồng Quyền không phải là người hoạt động
duy nhất đang gặp rủi ro vì bởi liên đới đến vụ bắt cóc. Họ cũng đòi hỏi chính
phủ Thái Lan tôn trọng luật quốc tế, bao gồm nguyên tắc không gửi trả những
người tị nạn về nước của họ, và phải bảo đảm sự an toàn của Bạch Hồng Quyền
cùng gia đình anh ta và cả những người tị nạn khác.
3) Liên
Hiệp Quốc chỉ trích thành tích tệ hại về nhân quyền của Việt Nam
Thứ năm 28/3, Ủy ban chuyên trách
theo dõi vấn đề nhân quyền của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam chấm dứt biện
pháp bỏ tù những nhà hoạt động, nhà báo vì lên tiếng chỉ trích các chính sách
của nhà nước. Ủy ban này cũng bày tỏ quan ngại về số lượng lớn các án tử hình
và hành quyết áp dụng đối với những tội nhẹ hơn sau những phiên xử đầy sai
phạm, và về tình trạng đàn áp những nhà bảo vệ nhân quyền ngày càng gia tăng.
Việt Nam vẫn giữ bí mật về số lượng
và danh tính những tử tù; điều này hàm nghĩa những nhà bất đồng chính kiến có
thể là đối tượng bị kết án tử hình mà không theo đúng qui trình pháp lý. Một
thành viên của Ủy ban dẫn nguồn từ các báo cáo công khai rằng có 85 người bị xử
tử vào năm ngoái tại Việt Nam.
4) Việt
Nam sắp được mua thiết bị quân sự của Mỹ
Thứ năm 27/3, ông Yeong Tae Pak,
Giám đốc marketing mảng thiết bị quốc phòng của Boeing ở Đông Nam Á, cho biết:
Bộ Quốc phòng Mỹ đang hỗ trợ việc bán cho Cảnh sát biển Việt Nam những máy bay
không người lái ScanEagle, dài 1,5m và sải cánh 3m, có thể hoạt động 24 tiếng trên
độ cao 4.572m, được thiết kế để trinh sát và do thám mặt đất và trên biển từ
trên không.
Đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam mua
thiết bị quân sự đáng chú ý nhất của Mỹ kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí được Cựu
Tổng thống Barack Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn vào tháng 5/2016 khi ông tới
Hà Nội.
5) VN bắt khẩn cấp nghi
phạm Trung Quốc cầm đầu ‘tập đoàn’ ma túy xuyên quốc gia
Chiều hôm qua, 29/3, thiếu tướng
Phạm Văn Các, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C04, cho biết:
Bộ Công an Việt Nam vừa ra lệnh bắt giữ 7 nghi phạm với 1,1 tấn ma túy đá, và
bắt khẩn cấp ông Wu He Shan, còn gọi là Ngô Hà Sơn, 57 tuổi, quê quán ở tỉnh
Phúc Kiến, Trung Quốc, là nghi phạm cầm đầu “tập đoàn” đưa ma túy từ Tam Giác
Vàng về Việt Nam rồi xuất ra các nước khác.
Trước đó, vào ngày 20/3, Cục Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang các đàn em của Wu He Shan khi
giao nhận 300 kg ma túy đá tại quận Bình Tân. Theo kế hoạch, lô ma túy này sẽ
được giao đến công ty cho Huang Zai Wen, với giá hơn 100 tỷ đồng. Nguồn hàng
sau đó sẽ được nguỵ trang trong các bao tải hạt nhựa, đóng vào container để
xuất tiếp sang Đài Loan.
Thống kê cho thấy ma tuý từ Tam Giác
Vàng chuyển vào Việt Nam có 20% được tiêu thụ trong nước, 80% là chuyển ra nước
ngoài.
6) ‘Đối
tác chiến lược Việt - Đức’ có nguy cơ sụp đổ
Chiều 25/3 vừa qua, Bộ trưởng Kinh
tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier đã gặp thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc
tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội. Đây là một cuộc gặp gỡ quan trọng liên
quan đến tương quan giữa Đức và Việt Nam đang gặp nhiều khủng hoảng kể từ khi
xảy ra chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ năm 2017. Thế mà không một cơ quan
ngôn luận nào trong nước đưa tin, trong lúc họ vẫn đưa tin “Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc” mà tầm quan trọng vốn kém
xa cuộc gặp giữa ông Altmaier và ông Nguyễn Xuân Phúc. Phía Đức cho biết họ cử
Bộ trưởng Altmaier đến Việt Nam chỉ để truyền đạt thông điệp của Đức là họ
chẳng nhận được phản hồi tích cực nào từ phía Việt Nam như những hứa hẹn nhiều
lần của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về việc trả Trịnh Xuân Thanh về
lại Đức, và về việc cải thiện nhân quyền tại Việt Nam.
Sự im lặng hoàn toàn của báo chí cho
thấy hy vọng Hiệp định thương mại tự do giữa châu Âu - Việt Nam được ký kết đã
tắt ngấm, đồng thời cho thấy rõ thói hành xử ‘ăn không được thì đạp đổ’ của
giới quan chức cao cấp của Việt Nam.
7) Mỹ
gây ‘áp lực tối đa’ lên Venezuela
Thứ sáu 29/3, tại Singapore, Bà
Sigal Mandelker, Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề khủng bố và tình báo
tài chính, một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phụ trách về các biện pháp trừng
phạt, cho biết: Hoa Kỳ đang gây “áp lực tối đa” lên chính phủ Venezuela của
Tổng thống Nicolas Maduro. Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu các công ty nước ngoài giảm giao
dịch dầu mỏ với Venezuela
·
Điểm
hai cuốn sách mới ra về liên hệ giữa dân chủ và chủ nghĩa tư bản: The Case for Capitalism (FT
28-3-19) -- Một cuốn tin tưởng, một cuốn nghi ngờ!. ◄◄
·
Đà Lạt
sẽ ra sao? Phát
triển đang “gặm nhấm” không gian ký ức (VN 26-3-19) Vì
sao Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt được nhiều người quan tâm? (TN
29-3-19) Khu
trung tâm Hòa Bình - Đà Lạt: Ai phải đi để ai sẽ đến? (NĐT
29-3-19) Đừng
“rút xương sống” cấu trúc lịch sử của Đà Lạt (TBKTSG 29-3-190
·
Điểm 3
cuốn sách về Việt Nam của Hastings, Max Boot, và Liên Hằng: The
Living Lessons of Vietnam (Project Syndicate 29-3-19)◄
BÀI MỚI
BÀI ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU
CHỦ ĐỀ MỚI
RFI
Phân
tích
Phỏng
vấn
Điểm báo
29/03/2019TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH
28/03/2019VENEZUELA KHỦNG HOẢNG
Vụ chùa Ba Vàng đã có
kết quả: Trụ trì bị đánh tơi bời, cách hết chức vụ trong nền Phật giáo quốc
doanh, giao cho Thích Thanh Quyết giáo huấn. (Cộng đồng mạng cho rằng: Giao...
“Họ, bỏ mặc tất cả. Họ,
có điều kiện vật chất nên chỉ chạy về vui chơi, hưởng thụ, mặc kệ đồng bào vất
vả, bươn chải sống qua ngày trong cái nhà tù khổng lồ ấy… Tiếc thay,...
Ngoài ra trong một bài
tường thuật, phóng viên David Zajonz của đài phát thanh Đức MDR đưa tin, ngoài
vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bộ trưởng Altmaier còn đề cập đến vấn đề nhân...
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
03-29-2019
Thông tin mỗi ngày
·
Bùi
Văn Bồng
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu
Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
Chuyện Việt Nam
Thanh
Ly tổng hợp
Nữ sinh nhập viện vì bị 5 bạn cùng
lớp đánh
https://vnexpress.net/giao-duc/nu-sinh-nhap-vien-vi-bi-5-ban-cung-lop-danh-3902354.html
Thứ bảy, 30/3/2019, 16:26 (GMT+7)
Nhóm nữ sinh ở Hưng Yên liên tiếp
đấm đá vào mặt, ngực bạn học mà không ai can ngăn và không có sự phản kháng
nào.
Chiều
30/3, ông Dương Tuấn Doan, Chánh văn phòng UBND huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho
biết cơ quan chức năng địa phương vừa họp về việc nữ sinh lớp 9A (trường THCS
Phù Ủng) bị 5 bạn cùng lớp lột quần áo, đánh hội đồng.
Tại
cuộc họp, huyện quyết định đình chỉ công tác điều hành chung của Hiệu trưởng
Nhữ Mạnh Phong để tập trung xử lý sự việc; thay giáo viên chủ nhiệm lớp 9A
để ổn định tâm lý học sinh và tổ chức lớp.
Khoảng
17h30 ngày 22/3, sau giờ tan học, nhóm học sinh ở lại lớp, đóng cửa và có hành
vi lột đồ, đánh một nữ sinh. Video ghi lại cho thấy, nhóm nữ sinh liên tiếp đấm
đá vào mặt và ngực bạn học mà không có ai can ngăn và không có sự phản kháng
nào. Khi đó, không có giáo viên hay bảo vệ nào biết sự việc.
Sáng hôm sau, nhà trường nhận được thông tin và
báo cáo nhà chức trách địa phương; đình chỉ học một tuần với 5 học sinh
đánh bạn.
"Gia đình các em đánh bạn đã đến trường
xin lỗi, hòa giải với gia đình em bị đánh. Từ thứ hai đến thứ tư tuần qua, nữ
sinh bị đánh đến lớp bình thường. Đến thứ năm (ngày 28/3), phụ huynh đưa em tới
bệnh viện và gửi đơn đi các nơi. Đây là sự việc nghiêm trọng và chưa từng xảy
ra trên địa bàn", ông Doan nói. Hiện nữ sinh bị đánh điều trị tại Bệnh
viện tâm thần Hưng Yên.
Từ phản ánh của nhà trường, ông Doan cho hay:
"Nữ sinh bị đánh vốn hiền lành, hoàn cảnh éo le, công an huyện đang
điều tra và sẽ kết luận trong đầu tuần tới".
Về thông tin giáo viên chủ nhiệm lớp biết
học sinh bị đánh nhiều lần nhưng không báo cáo với nhà trường, Hiệu trưởng
Nhữ Mạnh Phong khẳng định là "không chính xác".
Ông Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Giáo dục Chính
trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho hay Bộ đã yêu
cầu Sở Giáo dục Hưng Yên xác minh và báo cáo về trước ngày 2/4.
Bộ cũng yêu cầu Sở phối hợp với chính quyền địa
phương, các cơ quan hỗ trợ nạn nhân, phối hợp với công an làm rõ trách nhiệm
các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cô gái cầm đầu nhóm trộm tài sản
ở miền Tây
https://vnexpress.net/phap-luat/co-gai-cam-dau-nhom-trom-tai-san-o-mien-tay-3902298.html
Thứ
bảy, 30/3/2019, 12:31 (GMT+7)
Lên kế hoạch cùng nhóm
người vừa ra tù, cô gái ở Kiên Giang cùng đồng phạm đã trộm hàng loạt xe máy.
Ngày 30/3, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) bắt
tạm giam Nguyễn Thị Kiều Trang, Đặng Hoàng Bé (cùng 28 tuổi) và ba đồng phạm về
hành vi Trộm cắp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Trang được biết đến là
"nữ quái" chuyên giật dây chuyền vàng của người dân ở các đình, chùa.
Cô ta từng lĩnh án về tội Cướp
giật tài sản.
Hồi đầu năm, Trang quen biết Bé, người vừa
chấp hành xong án tù về tội Trộm
cắp tài sản. Cả hai sau đó rủ thêm một cô gái và hai nam thanh
niên khác lên kế hoạch trộm xe máy của người dân ở Kiên Giang.
Rạng sáng hai hôm trước, khi nhóm này đang
chuẩn bị đưa "hàng" từ TP Rạch Giá về Bình Dương tiêu thụ thì bị cảnh
sát bắt giữ. 4 xe máy, 40 triệu đồng cùng nhiều biển số và các dụng cụ
dùng để bẻ khóe xe được thu giữ.
Tính đến lúc bị bắt, nhóm của Trang đã thực
hiện trót lọt 8 vụ, trộm được 9 xe máy, bán lại với giá 10-30 triệu đồng mỗi
chiếc, chia nhau tiêu xài.
Ngoài hai kẻ cầm đầu, những người khác trong
băng này đều từng bị phạt tù về các tội danh khác nhau.
Hoàng Hạnh
Sư trụ trì sám hối, nhà chùa
cam kết, loa vẫn sang sảng vong báo oán
https://tuoitre.vn/su-tru-tri-sam-hoi-nha-chua-cam-ket-loa-van-sang-sang-vong-bao-oan-20190330155132271.htm
30/03/2019
16:09 GMT+7
TTO
- Suốt từ sáng cho đến chiều 30-3, hệ thống loa phát thanh của chùa Ba Vàng vẫn
sang sảng những bài thuyết về vấn đề tâm linh liên quan đến chuyện 'nhân quả',
'vong báo oán' dù trước đó nhà chùa đã ký cam kết dừng việc phát loa này.
- Sư
Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng làm tổn thương giáo hội, tăng đoàn
- Vụ
chùa Ba Vàng: Sẽ xử nghiêm nếu có sai phạm như báo chí nêu
- Công
an đang điều tra dấu hiệu vi phạm hình sự ở chùa Ba Vàng
Ghi
nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày 30-3, sau khi đại đức Thích Trúc
Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng, có lời xin lỗi và nguyện sám hối trong 49
ngày dưới sự giáo giới của thượng tọa Thích Thanh Quyết - phó chủ tịch Hội đồng
trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - tại khu vực chùa Ba Vàng vẫn cho phát
những bài thuyết pháp những câu chuyện liên quan đến việc tâm linh, "vong
báo oán" cùng pháp thỉnh "oan gia trái chủ".
Ngay từ khu vực chân núi, qua
hệ thống loa được lắp đặt ngầm trong vách đá lối lên chùa, du khách có thể dễ
dàng nghe những lời thuyết về tâm linh, những câu chuyện nhân quả, làm gì để có
thể giải được các "vấn đề" phát sinh trong cuộc sống.
Một
du khách từ TP Hải Phòng lần đầu đến thăm chùa Ba Vàng trong ngày 30-3 chia sẻ
cảm nhận khi đến chùa Ba Vàng cho rằng "nét riêng" của chùa chính là
ở việc trong khi đa phần chùa đều chỉ có những bài tụng kinh, niệm Phật thì ở
đây lại được nghe những bài thuyết pháp về vấn đề tâm linh ngay từ cổng chùa
cho đến khu Tam bảo.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online,
đại đức Thích Đạo Hiển - chánh thư ký, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội
Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cho rằng việc chùa Ba Vàng vẫn tiếp tục cho
phát những bài thuyết pháp về vấn đề tâm linh qua hệ thống loa truyền thanh là
thuộc quản lý của cơ quan nhà nước, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
Quảng Ninh không can thiệp được vấn đề này.
Khi
phóng viên thông tin về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hà - chủ tịch UBND TP Uông
Bí, bày tỏ sự ngạc nhiên bởi vừa trước đó nhà chùa đã có cam kết sẽ dừng toàn
bộ việc này.
Theo
ông Hà, trong ngày 29-3, thành phố Uông Bí đã chỉ đạo Phòng văn hóa làm việc
với chùa Ba Vàng và nhà chùa cũng đã ký cam kết sẽ dừng toàn bộ việc
"thuyết pháp" qua hệ thống loa truyền thanh tại chùa.
TIẾN THẮNG
Khởi tố bị can đâm chết giám đốc
doanh nghiệp trên ôtô
https://tuoitre.vn/khoi-to-bi-can-dam-chet-giam-doc-doanh-nghiep-tren-oto-20190330121828497.htm
30/03/2019
14:12 GMT+7
TTO
- Thấy vợ bước xuống từ ôtô của một giám đốc doanh nghiệp, ông Hoàng Đình Nam
dùng dao đâm liên tiếp vào người đàn ông này làm nạn nhân tử vong.
- Ghen
tuông, kéo băng nhóm đánh bạn của người yêu chấn thương sọ não
- Ghen
tuông trong ngày tết, người đàn ông đâm chết người tình
- Mâu thuẫn do
ghen tuông, chồng chém chết vợ rồi tự tử
Ngày
30-3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã
khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Hoàng Đình Nam (56 tuổi,
ngụ thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) để điều tra về hành vi giết người.
Theo
cơ quan điều tra, bước đầu Hoàng Đình Nam khai nhận do nghi vợ có quan hệ tình
cảm với người đàn ông khác nên Nam bí mật lắp định vị vào xe máy vợ để theo
dõi. Ngày 28-3, xác định vợ chạy xe máy tới bãi gửi trông giữ xe tại địa phận
xã Nam Giang (huyện Nam Đàn), Nam đã chủ động đến vị trí này.
Khoảng
14h cùng ngày, Nam thủ dao đợi sẵn ở khu vực gửi xe máy. Khi thấy vợ bước xuống
từ ôtô của một người đàn ông, Nam cầm dao xông tới đâm tài xế làm nạn nhân tử
vong tại chỗ.
Nam
tiếp tục gây thương tích cho vợ, sau đó rời khỏi hiện trường. Hai giờ sau,
Nam đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú.
Nạn
nhân được xác định là ông B.H.T.Đ. (65 tuổi, giám đốc doanh nghiệp xây dựng ở
huyện Nam Đàn). Kết quả khám nghiệm cho thấy ông Đ. bị đâm 10 nhát.
Ông
Lê Trung Sơn - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nam Đàn - cho biết, thời điểm xảy ra vụ
việc, bà T.T.H. (41 tuổi, vợ nghi phạm Nam) là cán bộ quản lý giáo dục một
trường mầm non trên địa bàn huyện.
Hiện
vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.
D.HÒA
Thanh niên bị bắn vào ngực
nhưng 'thà chết không đi bệnh viện'
https://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-nien-bi-ban-vao-nguc-nhung-tha-chet-khong-di-benh-vien-1065887.html
17:00
- 30/03/2019 3
Thanh Niên Online
Bị
bắn vào ngực nhưng Nguyễn Hoàng Tâm cho biết nếu cơ quan công an không trả lại
công bằng cho mình, thì 'thà chết không đi bệnh viện'.
'Thà chết không đi bệnh viện'
Sáng 30.3, PV Thanh Niên nhận được phản
ánh của anh Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, ngụ ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn,
H.Châu Thành, Bến Tre) bị một người bắn trúng người mình 2 phát.
Có mặt tại nhà anh Tâm lúc 9
giờ cùng ngày, PV Thanh Niên thấy
nạn nhân ngồi trên ghế nhựa trước cửa nhà, trên vùng ngực có vết thương giống
như vết thương bị bắn. Lúc này, máu từ vết thương chảy trên người nạn nhân và đọng
thành vũng dưới ghế.
“Nếu công an không làm rõ vụ
này, tôi thà chết không đi bệnh viện. Hơn nữa nhà tôi cũng đâu còn đồng nào mà
đóng viện phí, mấy trăm ngàn tiền lương công nhân của vợ tôi đã đóng tiền học
cho con hôm qua rồi”, anh Tâm gượng nói.
Theo lời kể của anh Tâm, vào
khoảng 5 giờ cùng ngày, anh và một người bạn đi chung xe máy, khi đến gần
công viên Mũi Tàu (thuộc TT.Châu Thành, H.Châu Thành), thì xe bị hư nên dừng lại
tự sửa. Lúc này có một thanh niên chạy xe máy hiệu Exciter trờ tới, theo sau là
3 người khác.
“Họ hô chúng tôi ăn cướp. Ngay
lập tức nhóm 4 người này xông vào tấn công, bắt bạn của tôi, tôi phản kháng thì
bị thanh niên chạy xe Exciter bắn vào mông một phát. Hoảng loạn, tôi chạy qua
bên kia đường thì bị người đó tiếp tục lên cò, đuổi theo bắn vào ngực tôi 1 phát nữa khiến máu chảy khắp người. Họ bắt
bạn tôi và không đoái hoài gì đến tôi nữa. Tôi đứng choáng váng một lát thì vợ
lên chở về”, anh Tâm kể.
Anh Nguyễn Hoàng Tâm cho biết
thêm vào 2 năm trước đã chấp hành xong bán án hơn 2 năm tù về tội trộm cắp tài
sản.
Chị Đỗ Thị Ngọc Thi (vợ anh
Tâm) cho biết một người họ hàng sống gần hiện trường điện báo chồng chị bị bắn.
“Tôi lên vẫn còn thấy 4 người... Khi đó, có một số công an mặc sắc phục đến hiện
trường. Tôi chở chồng về nhưng họ không nói gì. Do không có tiền nên tôi chở
anh Tâm về Trạm Y tế xã Quới Sơn điều trị. Tuy nhiên trạm y tế không nhận bệnh
vì vết thương quá nặng”, chị Thi nói.
Ai đã bắn nạn nhân?
Trong sáng 30.3, PV Thanh Niên đến trụ sở Công
an H.Châu Thành để tìm hiểu vụ việc nhưng trực ban cho biết người có chức năng
cung cấp thông tin, trao đổi với phóng viên báo chí đã đi vắng. Ngay sau đó,
chúng tôi liên hệ với Trực ban Công an tỉnh Bến Tre, thì được biết vụ việc vẫn
chưa được Công an H.Châu Thành báo cáo lên.
Trong khi đó, theo nguồn tin
riêng của PV Thanh Niên
từ Công an H.Châu Thành, thì Nguyễn Hoàng Tâm là đối tượng bị tình nghi liên
quan đến vụ trộm cắp tài sản vào lúc khoảng 2 giờ 30 cùng ngày trên địa bàn xã
Hữu Định, H.Châu Thành.
Tâm và đồng bọn bị lực lượng
chức năng truy đuổi và chặn bắt tại khu vực gần cầu Ba Lai. Đồng bọn của Tâm bị
bắt giữ, còn Tâm chạy vào một quán hủ tiếu gần công viên Mũi Tàu lấy dao chống
trả lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Lúc này, một công an viên xã
Tam Phước, H.Châu Thành tham gia chốt chặn theo tin báo yêu cầu phối hợp, đã dùng
súng bắn đạn cao su (loại công cụ hỗ trợ) bắn 3 phát. Trong
đó, 1 phát bắn chỉ thiên và 2 phát bắn trúng người nạn nhân.
Một diễn biến khác, khoảng 13
giờ cùng ngày, liên hệ qua điện thoại, chị Đỗ Thị Ngọc Thi cho biết khoảng 11
giờ cùng ngày, anh Tâm bị ngất xỉu nên chị đưa chồng đến Bệnh viện đa khoa khu
vực H.Châu Thành cấp cứu. Sau đó anh Tâm được bệnh viện này chuyển đến Bệnh viện
Quân y 120 ở tỉnh Tiền Giang để điều trị do vết thương quá nặng.
Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày
(30.3), chị Thi cho biết viên đạn trên ngực của anh Tâm đã được phẫu thuật gắp
ra khỏi người, nhưng vì không có tiền nên gia đình quyết định đưa anh Tâm về
nhà dưỡng bệnh.
Bắc Bình
Gia đình tố bác sĩ kém chuyên
môn khiến thai nhi 5,1 kg chết oan
https://thanhnien.vn/thoi-su/gia-dinh-to-bac-si-kem-chuyen-mon-khien-thai-nhi-51-kg-chet-oan-1065834.html
12:43
- 30/03/2019 11
Thanh Niên Online
Gia
đình sản phụ Trần Thị Ngọc Yến bức xúc cho rằng, các nhân viên y tế ở Trung tâm
Y tế TX.An Nhơn (Bình Định) yếu kém về chuyên môn dẫn đến thai nhi 5,1 kg tử
vong trong lúc sinh.
Không chỉ định siêu âm thai nhi trước khi sinh
Anh Nguyễn Ngọc Mai (41 tuổi)
cho biết chiều 22.3, gia đình đưa vợ anh, là chị Trần Thị Ngọc Yến (33 tuổi, ở
thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, TX.An Nhơn) đến phòng siêu âm của bác sĩ Lê Thanh
Sang (ở P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn) siêu âm thai. Kết quả siêu âm ghi nhận thai
nhi nặng 3,5 kg, đầu đang thế thuận, thai khoảng 39 tuần…, và không có dấu hiệu
bất thường.
Đến 2 giờ 30 ngày 23.3, chị Yến
đau bụng và được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế TX.An Nhơn. Khi chị Yến có dấu
hiệu sinh, thì kíp trực ở khoa Sản đưa vào phòng chờ sinh. Người nhà chị Yến đề
nghị nếu tình hình không ổn định, thì làm phẫu thuật để đưa thai nhi ra ngoài
nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ lẫn con, nhưng các nhân viên y tế không đồng ý,
trả lời để sinh thường.
Khi chị Yến sinh, đầu thai nhi
đã lọt ra bên ngoài, còn từ vai trở xuống bị kẹt lại trong ổ bụng, nhưng các y,
bác sĩ vẫn không thể can thiệp được. Gia đình yêu cầu chuyển viện, nhưng nhân
viên y tế không đồng ý và nói “bây giờ không thể đi được’’. Gia đình xin làm phẫu
thuật, thì nhân viên y tế vẫn không đồng ý và quay vào phòng sinh. Được một lúc
thì 1 nhân viên y tế thông báo rằng không thể đưa thai nhi ra ngoài, và sau đó
chị Yến được chuyển lên xe cấp cứu để đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
Đến 6 giờ 30 phút ngày 23.3,
chị Yến được chuyển đến khoa Sản (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định). Các bác sĩ
đã lấy được thai nhi đã tử vong, nặng 5,1 kg ra ngoài. Còn chị Yến
được cấp cứu kịp thời.
Anh Nguyễn Ngọc Mai cho rằng
ca trực tại khoa Sản của Trung tâm Y tế TX.An Nhơn không cho chị Yến siêu âm
trước khi sinh, mà chỉ chẩn đoán rồi đưa quyết định cho sinh thường, trong khi thai nhi lớn chính là nguyên nhân gây ra vụ việc đau lòng
nói trên.
Vấn đề ngoài khả năng chuyên môn?
Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Lê Thái
Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế TX.An Nhơn, cho rằng đây là trường hợp “bất thường”
do thai lớn, nhưng siêu âm không thể phát hiện ra. Kíp trực tại khoa Sản của
Trung tâm Y tế TX.An Nhơn không có sai sót do thiếu tinh thần trách nhiệm, mà
đây là vấn đề ngoài khả năng chuyên môn của bác sĩ. Các điều dưỡng và bác sĩ
kíp trực rất áy náy, rất buồn vì chuyện đã xảy ra.
Theo bác sĩ Bình, chị Yến nhập
việc lúc 2 giờ 34 ngày 23.3. Kíp trực tại khoa Sản lúc này có 3 điều dưỡng và 1
bác sĩ chuyên khoa sản. Kết quả khám thường quy đối với sản phụ Yến và thai nhi
lúc mới nhập viện, đều cho kết quả bình thường. Số đo chiều cao tử cung là 33
cm, vòng bụng 101 cm nên các y bác sĩ tiên lượng thai khoảng 3,4 kg.
Đây là lần sinh con thứ 3 của chị
Yến. Lần đầu vào năm 2009, sinh con nặng 3,9 kg, lần thứ 2 vào năm 2015, con
nặng 4,2 kg. Cả 2 lần đều sinh thường. Việc tiên lượng thai nhi nặng 3,4 kg
cũng phù hợp với kết quả siêu âm bên ngoài vào chiều 22.3, là thai nhi nặng 3,5
kg. Vì vậy, kíp trực đã chỉ định sinh thường.
“Không có dấu hiệu gì bất thường
trên sản phụ Yến để gợi ý làm thêm siêu âm vào ban đêm. Kết quả
khám, xét nghiệm ban đầu và tiền sử sinh đẻ của chị Yến khiến kíp trực tin
tưởng đây sẽ là ca sinh thường thành công”, bác sĩ Bình nói.
"Đến 5 giờ 30 ngày 23.3, chị
Yến được đưa vào phòng sinh. Lúc này, sức khỏe chị Yến vẫn bình thường, cổ tử
cung đã mở 10 cm, nên kíp trực cho rằng chỉ cần rặn là thai nhi sẽ ra
ngoài", bác sĩ Bình cho biết thêm.
“Đầu thai nhi xuống được 1 phút rồi
nhưng lại mắc cái vai không ra được. Thường thì "đầu xuôi đuôi lọt"
nhưng ca này lại không xuống được. Bác sĩ trực không nghĩ là do thai quá lớn mà
nghĩ đến vấn đề bất thường khác nên tập trung hồi sức cho sản phụ sinh. Lúc này
không thể thực hiện ca sinh mổ như người nhà yêu cầu được nữa. 5 phút sau, thai
nhi vẫn không ra được nên bệnh viện lập tức hội chẩn, chỉ định chuyển viện gấp
để cấp cứu mẹ, vì chúng tôi không có khả năng phẫu thuật trong trường hợp này.
Chúng tôi cũng liên hệ với khoa Sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để hỗ
trợ chuyên môn trên đường đi”, bác sĩ Bình giải thích.
Hoàng
Trọng
Ma túy đang đổ vào 'thị trường lớn'
TP.HCM
https://plo.vn/thoi-su/theo-dong/ma-tuy-dang-do-vao-thi-truong-lon-tphcm-824659.html
Thứ Bảy, ngày 30/3/2019 - 06:50
(PL)- Trong buổi gặp mặt báo chí mới đây, khi
đề cập đến số người nghiện trên địa bàn, tướng Phan Anh Minh nhận định: Số người
nghiện TP.HCM không chỉ dừng lại ở con số hơn 20.000 người có hồ sơ quản lý mà
thực tế cao gấp 4-5 lần!
Tin
liên quan
·
Bộ trưởng
Tô Lâm: 'Tảng băng chìm về ma túy' ở TP.HCM rất lớn
·
100 người dương tính với
ma túy trong quán bar
·
Kiểm tra quán
bar ở quận 5, dân chơi tháo chạy tán loạn
·
Đột kích
bar ở quận 7, phát hiện hàng chục người phê ma túy
Tướng Minh phân tích: Các loại ma túy truyền thống đang dần
bị thay thế bằng ma túy tổng hợp, có sức hút lớn với giới trẻ và người sử dụng
nghiện loại ma túy này ít thể hiện ra bên ngoài, rất khó bị phát hiện so với
người nghiện các loại ma túy truyền thống, ngay cả người thân của họ cũng khó
biết.
Tại TP.HCM, trong các quán bar, các tụ điểm ăn chơi của
giới trẻ, các tụ điểm game bắn cá… mà chỉ cần kiểm tra là cơ quan chức năng
phát hiện số người dương tính với ma túy lên đến hàng chục và số người bị phát
hiện dương tính với ma túy cũng chỉ là “phần nổi của tảng băng”.
Khi có cầu ắt sẽ có cung và bọn tội phạm tìm mọi cách đưa
ma túy vào TP.HCM từ bên kia biên giới, việc bắt giữ những vụ buôn ma túy khủng
vừa qua cho thấy điều đó.
Chưa kể với việc bùng nổ công nghệ thông tin, việc mày mò
sản xuất ma
túy đá không còn là chuyện khó và thực tế TP.HCM đã bắt giữ những vụ sản
xuất ma túy mà số tang vật thu giữ tính đến hàng chục ngàn viên.
Buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy ở TP.HCM rất sôi động và
lực lượng chức năng luôn căng mình phòng, chống loại tội phạm này.
Bộ trưởng Tô Lâm trong buổi Lễ tuyên dương các lực lượng,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống ma túy chiều 29-3 khẳng định
“ma túy là cái gốc của các loại tội phạm khác”. Trộm cắp, cướp giật, giết
người, cờ bạc, những tai nạn thương tâm… cũng từ ma túy mà ra. Nó không
chỉ gây ra hậu quả cho người sử dụng, người thân mà còn gây hậu quả khôn lường
cho xã hội.
Cái “ác” của những loại ma túy mới này là ít biểu hiện ra
bên ngoài cho đến khi nó tàn phá hệ thần kinh, làm cho người
nghiện rơi vào trạng thái “ngáo”, gây ra những thảm án. Cái “ác” nữa của
các loại ma túy mới là người sử dụng tưởng nhầm nó không gây nghiện, thích thì
sử dụng, không thích thì dễ dàng từ bỏ. Thực tế không phải vậy, khi đã thử thì
không còn đường ngưng ở lần tiếp theo…
Không có phác đồ điều trị hữu hiệu, lại có sức hút lớn với
giới trẻ…, nó như cái vòng luẩn quẩn nên không còn cách nào khác là loại bỏ các
nguồn cung ma túy bằng việc dựa vào tai mắt người dân và sự hợp tác quốc tế của
cơ quan chức năng. Điều quan trọng nhất là tuyên truyền cho giới trẻ tránh xa
nó…
Lợi nhuận khủng khiếp từ việc buôn bán ma túy nên cuộc
chiến này không chỉ lực lượng công an mà cả hệ thống chính trị, người dân vào
cuộc mới mong đẩy lùi.
VI TRẦN
50 cảnh sát khống chế kẻ bắt 2 cháu
nhỏ cố thủ nhiều giờ
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/50-canh-sat-khong-che-ke-bat-2-chau-nho-co-thu-nhieu-gio-824662.html
Thứ Bảy, ngày 30/3/2019 - 08:40
(PLO)- Sinh có biểu hiện ngáo đá nên
la hét, đóng cửa nhốt hai cháu nhỏ trong nhà cố thủ nhiều giờ.
Trưa 29-3,
Lê Thanh Sinh (34 tuổi, ngụ xã Hồng Thái, Bắc Bình, Bình Thuận) bất ngờ xông
vào tiệm hớt tóc của chị L (chị ruột của Sinh) ở chợ Hiệp Thành, thuộc thôn
Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình chửi bới, la hét với biểu hiện không
bình thường.
Sợ
hãi, chị L vội chạy ra ngoài thì Sinh đóng các cửa lại và nhốt luôn hai cháu
trai con chị L trong tiệm.
Mặc
cho người chị van xin và người dân khuyên răn nhưng Sinh vẫn cố thủ bên trong
và tiếp tục la hét.
Vụ
việc được trình báo cho lực lượng chức năng. Hơn 50 chiến sĩ Cảnh sát Cơ động
được tăng cường đến hiện trường. Bất ngờ, Sinh dùng dao lam cắt tay mình nhiều
đường gây chảy máu và buộc một cháu trai dùng điện thoại quay và phát trực tiếp
lên Facebook.
Sau
nhiều giờ vận động không thành, đến 15g30 cùng ngày lực lượng giải cứu đã phá
cửa ập vào khống chế bắt giữ Sinh, đảm bảo an toàn cho hai cháu nhỏ.
Sinh
được đưa đến bệnh viện băng bó vết thương rồi đưa về trụ sở làm việc.
Trước đó một ngày, Sinh còn cầm dao truy đuổi một chị gái khác trong gia đình.
Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng Sinh chơi ma túy đá.
P.NAM
Triệt phá nhóm gây ra hàng chục vụ
cướp giật tài sản táo tợn ở Hà Nội
https://laodong.vn/phap-luat/triet-pha-nhom-gay-ra-hang-chuc-vu-cuop-giat-tai-san-tao-ton-o-ha-noi-665591.ldo
LĐO | 30/03/2019 | 08:30
Theo
Công an TP.Hà Nội, trong thời gian qua, địa bàn các quận Long Biên, Hoàn Kiếm
liên tiếp xảy ra các vụ án cướp giật tài sản. Ngay lập tức, phòng Hình sự Công
an TP đã xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh, triệt phá.
Sáng
29.3, trao đổi với PV, một lãnh đạo của đội 8, phòng Cảnh sát Hình sự - Công an
TP. Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa ra Quyết định khởi tố bị can và
lệnh tạm giam với hai đối tượng Vũ Thành Nam (SN 1997, trú tại xóm Tân Tiến,
phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vương Quốc Anh (SN 1999, trú
tại Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi Cướp giật tài sản.
Chỉ
trong 3 tháng đầu năm 2019, nhóm trộm 9X này đã thực hiện hàng chục vụ trộm
cướp trên địa bàn Hà Nội. Thủ đoạn của chúng là sử dụng xe máy Wave màu đen đi
trên đường, tìm kiếm các "con mồi" là phụ nữ đeo túi xách và ăn mặc
sang trọng. Hai đối tượng này sẽ áp sát và thực hiện hành vi cướp giật rồi
phóng ga bỏ chạy.
Hành
vi trộm cắp của các đối tượng thường diễn ra trên những đoạn đường vắng, nên
nạn nhân không kịp đuổi theo cũng như khó có sự hỗ trợ của những người xung
quanh. Tổng cộng hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 11 vụ cướp giật tài sản
trước khi bị bắt.
Khi
bắt hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại Iphone, 1 điện
thoại Samsung, 2 túi xách nhãn hiệu cao cấp mà các đối tượng chưa kịp tẩu tán.
Cường Ngô
Tin mới vụ GĐ Bệnh viện Nội tiết TƯ
bị 4 kẻ côn đồ đánh nứt xương sọ
https://laodong.vn/phap-luat/tin-moi-vu-gd-benh-vien-noi-tiet-tu-bi-4-ke-con-do-danh-nut-xuong-so-665728.ldo
LĐO | 30/03/2019 | 07:30
VKSND
TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án gây thương tích
cho Giám đốc Bệnh viện Nội tiết
Trung ương gây rúng động dư luận hồi tháng 7 năm ngoái.
Theo
VKS, nhóm bị can bị truy tố tội Cố ý gây thương tích gồm: Trần Ngọc Anh (52 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn
Tuấn Tú (27 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (38 tuổi, ở Gia Lâm, Hà
Nội) và Phạm Huy Bình (28 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội).
Theo
cáo trạng, tháng 7.2016, Trần Ngọc Anh là bệnh nhân tại Bệnh viện Nội tiết
Trung ương, được bà Trần Thị Thanh Hóa, nguyên Phó Giám đốc bệnh viện này khám
và điều trị.
Vào
cuối năm 2017, đối tượng Ngọc Anh được bà Hóa kể về việc bà có mâu thuẫn với
ông Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Bà Hóa nói, vì mâu
thuẫn với giám đốc nên bà Hóa phải nghỉ hưu trước thời hạn.
Vì
muốn bênh vực cho bà Hóa, Trần Ngọc Anh nảy sinh ý định đánh ông Lương để trả
thù cho bà Hóa. Thực hiện kế hoạch, Ngọc Anh rủ thêm Tú, Tuấn Anh và Bình.
Để
thực hiện hành vi của mình, khoảng 6h sáng 13.7.2018, Bình cùng Tuấn Anh và Tú
đi xe máy đến khu vực nhà ông Lương ở ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch. Khi đến đây,
Tuấn Anh chở Tú đi vào trong ngõ nhà ông Lương, còn Bình đứng ngoài cảnh giới.
Một
lúc sau, ông Lương đi bộ từ nhà ra, Tuấn Anh điều khiển xe máy đi chậm qua, để
Tú ngồi sau dùng chiếc côn 3 khúc đánh vào vùng đầu ông Lương làm nạn nhân gục
ngã xuống đường và ngất xỉu.
Ông
Lương được mọi người đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy, ông bị nứt
xương vòm sọ, chấn động não điều trị ổn định…
Cơ
quan chức năng xác định hành vi của các đối tượng gây thương tích cho ông Lương
với tỷ lệ tổn hại 16% sức khỏe.
Anh Tuấn
Kẻ cuồng yêu chuyên nổ mìn cưỡng
hôn gái trẻ
https://news.zing.vn/ke-cuong-yeu-chuyen-no-min-cuong-hon-gai-tre-post930831.html
21:31
30/03/2019
Muốn
ép chị Hà phải kết hôn với mình, Lã Đức Trung đã cài 2 quả mìn ở quê nhà người
tình và doạ kích nổ...
Trước
đó, đối tượng này cũng từng đi tù khi đặt mìn để đe doạ nhà vợ cũ, đốt nhà vợ
hờ... cũng đều vì níu kéo tình cảm.
Nổ mìn ép cưới
Sáng
12/3, ông Nguyễn Văn Huấn (47 tuổi, trú xóm Giác 1, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn,
tỉnh Phú Thọ) hốt hoảng đến Công an huyện Tân Sơn trình báo có một người đe doạ
nổ mìn giết cả nhà ông.
Người
này thông báo qua điện thoại rằng sẽ cho nổ quả mìn đã được gài ở khu vực bụi
tre cổng nhà ông Hà Trần Lược (47 tuổi, bố vợ ông Huấn) và lắp thêm hai quả mìn
ở các vị trí khác trên địa bàn xã Thu Cúc. Điều kiện đối tượng đưa ra là chị Hà
(21 tuổi, con gái ông Huấn) phải nhận lời cưới anh ta, nếu không sẽ kích nổ mìn
bằng điện thoại.
Trước
tính chất phức tạp của vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã
lập tức có mặt. Trực tiếp chỉ đạo hiện trường, đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó giám
đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết việc tháo gỡ vật liệu nổ gặp không ít khó
khăn và áp lực, bởi theo thông tin đối tượng cảnh báo, thời gian kích nổ đã cận
kề, nên cần khẩn trương phong tỏa hiện trường, di dời các hộ dân xung quanh ra
khỏi khu vực nguy hiểm.
Kết
quả, đến khoảng 8h45 cùng ngày, vật thể lạ phát nổ tại cổng nhà ông Lược, nhưng
không gây thiệt hại về người và tài sản. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho
thấy đây là loại mìn tự chế có bán kính sát thương khá lớn.
Từ
thông tin chị Hà và ông Huấn cung cấp, tổ công tác nhanh chóng xác định nghi
can của vụ nổ mìn là Lã Đức Trung (49 tuổi, trú ở số 33, Bắc Kinh, phường Trần
Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), người tình của chị. Do đây là kẻ đã có
2 tiền án, manh động, liều lĩnh, lại am hiểu về thuốc nổ, nên một lần nữa, công
an tính toán việc bắt giữ thận trọng để không gây thương tích cho lực lượng
tham gia lẫn người dân.
Vốn
là một tên lưu manh chuyên nghiệp, nên Lã Đức Trung rất cảnh giác, nhiều lần
thay đổi địa điểm lẩn trốn. Nhờ sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công
an), sự phối hợp của Công an tỉnh Hải Dương, các lực lượng đã chốt chặn ở các
trạm kiểm soát vé, các lối ra, vào cao tốc thuộc các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên,
Hải Phòng và Quảng Ninh. Kết quả, trưa 12/3, các lực lượng đã bắt giữ được
Trung tại nhà riêng ở Hải Dương.
Tù tội vì cuồng yêu
Bị
bắt giữ, Trung khai nhận khoảng tháng 7/2018, Trung quen biết Hà trong một lần
đi hát karaoke tại Hải Dương. Thấy cô gái trẻ trung, xinh xắn, Trung quyết liệt
theo đuổi, dù biết cô kém mình 28 tuổi, kém con gái của mình 2 tuổi. Sự si mê,
cung phụng của Trung cũng khiến Hà xiêu lòng, hai bên nảy sinh quan hệ tình
cảm.
Thế
nhưng, sau một thời gian tìm hiểu, Trung thấy Hà có nhiều biểu hiện lạnh nhạt
dần, rồi rời Hải Dương lên Hà Nội làm thuê. Ghen tuông, lo sợ mất người tình,
Trung nhiều lần tìm cô ở Hà Nội, rồi đánh đập, chửi bới để bắt ép bạn gái về
với mình nhưng bất thành.
Tháng
10/2018, Trung đã khống chế, đưa chị này về nhà mình ở Hải Dương giam giữ, yêu
cầu chị Hà phải kết hôn với mình. Khi trốn thoát được, chị Hà sợ hãi không dám
lên Hà Nội nữa mà về quê nhà Tân Sơn làm thuê, sinh sống cùng ông ngoại (do cha
mẹ chị đã ly dị). Không ngờ, Trung về tận đây doạ dẫm, đặt mìn để gây sức
ép với cả gia đình chị.
Đầu
tháng 3, Trung mua 2 thỏi thuốc nổ, 1 kíp nổ ở mỏ than Cẩm Phả (tỉnh Quảng
Ninh) về chế biến thành quả mìn hẹn giờ. Ngày 11/3, Trung đi xe khách từ Hải
Dương lên Hà Nội, sau đó tiếp tục bắt xe tại bến xe Mỹ Đình đi Sơn La. Khoảng 1h
sáng 12/3, Trung đến khu vực xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn nhưng không xuống xe
khách thẳng nhà chị này, mà đi vòng lên khu vực Đèo Khế giáp ranh giữa hai tỉnh
Phú Thọ và Yên Bái rồi đi bộ ngược trở lại nhà ông Lược, đặt mìn hẹn giờ tại
bụi tre.
Khoảng
3h sáng 12/3, Trung đi bộ ra QL32 bắt xe khách về Hà Nội rồi tiếp tục bắt xe
khách về TP Hải Dương. Trên ôtô, Trung nhắn tin vào máy điện thoại của ông Huấn
thông báo về việc đặt mìn và yêu cầu chị Hà đồng ý về Hải Dương, cưới anh ta
thì sẽ được hướng dẫn cách tháo kíp nổ.
Vụ
nổ mìn để cưỡng ép tình cảm gây xôn xao vùng quê Thu Cúc vốn bình yên, nhưng ở
khu phố Kinh Bắc, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, mọi người cũng không quá
bất ngờ về Trung “chính” - kẻ cộm cán có sở thích quái gở là dùng mìn, đốt nhà
vì tình này.
Thông
tin từ địa phương cho biết Trung từng có 2 tiền án và 1 tiền sự. Năm 2009,
Trung cũng nổ mìn tự chế ở nhà bố vợ để đe dọa, níu kéo tình cảm của vợ, nên đã
bị xử 17 năm tù. Ra tù, Trung lại có hành vi doạ đốt nhà một người vợ hờ khác.
Kết quả của các lần níu kéo bằng bạo lực này đều khiến Trung rơi vào cảnh tù
tội và vẫn sống cô độc đến ngày hôm nay...
“50
tuổi rồi mà ông ấy vẫn chẳng tu tỉnh, cứ yêu là cuồng dại, hết nổ mìn đến đốt
nhà, doạ dẫm đủ kiểu khiến không người phụ nữ nào chịu nổi, đều bỏ đi, chỉ khổ
người mẹ già và cô con gái”, một người hàng xóm của Trung kể.
Bản
thân mẹ đẻ Trung, năm nay đã 83 tuổi cũng thở dài cho hay Trung đối xử với
những người thân trong gia đình cũng tốt, Trung cũng không có vấn đề gì về sức
khỏe. Nhưng mỗi khi liên quan đến chuyện tình ái, Trung lại không kiềm chế
được. “Nó toàn đi tù vì những chuyện liên quan đến tình ái, toàn vì tình ái mà
phạm tội, chứ nào có ăn cắp ăn trộm gì đâu”, bà cụ ngao ngán thở dài.
Cơ
quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam Lã Đức Trung, củng
cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Đe doạ giết người.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Quỳnh Anh/Giao Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét